-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Thế giới
16/09/2024 15:42Đánh mù mắt vợ mới cưới vì không nạp tiền vào tài khoản chơi game
Theo tờ SCMP, thông qua lời giới thiệu của một người họ hàng hồi năm 2022, cô gái có tên là Tiểu Xuân Tuyết (Lao Chunxue), 28 tuổi, đến từ Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, đã gặp chồng mình, họ Tạ (Xie), người hơn cô hai tuổi.
Trong suốt thời gian yêu nhau, dù nhiều lần cặp đôi phải cãi nhau vì thói nghiện game nhưng Tạ luôn đối xử với Tiểu Tuyết vô cùng chu đáo, điều này khiến cô chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Sau khi kết hôn năm 2023, cặp đôi chuyển đến tỉnh Hà Nam ở miền trung Trung Quốc để tìm việc làm, nhưng cả hai đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phù hợp. Cũng chính thời gian này, do rảnh rỗi nên thói nghiện game của Tạ ngày càng gia tăng dẫn tới gã chồng mới cưới liên tục đòi tiền vợ.
Vào ngày 19/3 năm ngoái, hai tháng sau khi kết hôn, Tạ đã đòi vợ phải nộp 10.000 nhân dân tệ (35 triệu đồng). Khi cô giải thích rằng đến cả tiền sính lễ của cả hai cũng đã hết sạch thì Tạ đã nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu bạo hành vợ, khiến cô chảy cả máu mũi.
“Anh ta đấm tôi, rồi đánh tôi bằng chảo rán”, Tiểu Tuyết nhớ lại.
Đáng nói, trong khi con trai đang đánh vợ, mẹ của Tạ, người đang gọi video, thậm chí còn kích động hành vi bạo lực của con trai khi nói: "Nếu nó không đưa tiền cho con thì có đánh đánh chết nó cũng được".
Vụ bạo hành cuối cùng chỉ dừng lại khi anh họ của Tiểu Tuyết kịp có mặt để can thiệp khi thấy Tạ đang lấy quần ngủ để siết cổ vợ mình.
Tiểu Tuyết nhah chóng được đưa đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu để cấp cứu, nơi cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và hôn mê trong ba tháng. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã bị mù vĩnh viễn.
Các bác sĩ chẩn đoán cô bị teo thị lực do xuất huyết nội sọ, khiến cô bị mù hoàn toàn. Cô cũng bị nhiều chấn thương nghiêm trọng khác khiến cô không thể tự chăm sóc bản thân.
Cha mẹ cô gái đã phải bật khóc và nói: "Nhìn thấy con gái như vậy, chúng tôi cảm thấy như có dao đâm vào tim".
Gia đình cô cũng đã chi hàng trăm ngàn nhân dân tệ, thậm chí cả việc thế chấp nhà để đưa con đi đến cả những bệnh viện lớn chữa trị, nhưng các bác sĩ cho biết tổn thương của cô là không thể phục hồi.
Trong nỗ lực kiếm tiền phục hồi chức năng, Tiểu Tuyết cũng đã cố gắng đòi lại tài sản của mình, nhưng phát hiện ra rằng chồng cô đã bí mật chuyển nhượng chiếc đứng tên cô sang mẹ anh ta.
Cho đến nay, gia đình Tạ vẫn luôn thờ ơ trước mọi việc chạy chữa của cô gái và chỉ đóng góp 36.000 nhân dân tệ (124 triệu đồng) để hỗ trợ Tiểu Tuyết chữa trị sau khi có sự can thiệp của cảnh sát.
“Đó là một gia đình giàu có, có tài sản hàng triệu tệ, nhưng họ chỉ cho chúng tôi 36.000 nhân dân tệ, một khoản đóng góp với hy vọng sẽ giảm án cho con trai họ,” mẹ cô chia sẻ với Spot News.
Ngày 30/8 vừa qua, Tòa án nhân dân quận Trung Nguyên ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã tuyên án Tạ 11 năm tù vì tội cố ý giết người và yêu cầu anh ta phải bồi thường cho Tiểu Tuyết 657.000 nhân dân tệ (2,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, bố mẹ nạn nhân hiện vẫn đang kháng cáo khi yêu cầu Tạ phải chịu mức án tù chung thân.
Sauu khi vụ việc được Weidu News đưa tin đã gây ra sự phẫn trên mạng xã hội đại lục, với nhiều ý kiến lên án hành động của Tạ đồng thời đặt câu hỏi tại sao tòa phải khoan hồng với gã chồng vừa nghiện game lại có thói vũ phu.
Một người nói: “Tù chung thân là bản án công bằng duy nhất. Xin hãy chia sẻ câu chuyện này với những người đang muốn kết hôn để họ biết rằng một số người chỉ bộc lộ bản chất thực sự của mình sau khi đã lập gia đình.”
Một người khác cũng đồng tình với ý kiến này: "Họ gặp nhau vào năm 2022 và kết hôn vào tháng 1 năm 2023. Đó là một quyết định vội vàng. Các cặp đôi nên hẹn hò ít nhất một, hai năm để thực sự hiểu nhau và ngăn ngừa các vấn đề trong tương lai".
“Thật độc ác. Đó chính là bạo lực gia đình. Chúng ta nên tránh hạ thấp mức độ nghiêm trọng của những hành động tàn ác như vậy”, người thứ ba nhấn mạnh.
QT (SHTT)
- Phúc thẩm vụ Hậu 'pháo': Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng được giảm án (21:11)
- Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời ca "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", qua đời ở tuổi 52 (21:00)
- Aguirre trở thành HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, 1 người bị cuốn trôi (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ cháy kho phế liệu cạnh chung cư ở Nghệ An: Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 2 ngày để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (2 giờ trước)
- Chi phí tháng đầu tiên của dịch vụ Starlink ở Việt Nam hơn 12,5 triệu đồng (3 giờ trước)
- Neymar từ giã ĐT Brazil sau trận thua Na Uy (3 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng, chất hơn cả SH Mode (3 giờ trước)
- HLV Na Uy: Cặp trung vệ Gabriel và Marquinos "run sợ" trước Erling Haaland (4 giờ trước)