Gần đây, thông tin về người được cho là cựu giám đốc Xiaomi bị tố “bao dưỡng” hơn 200 cô gái đã gây rúng động dư luận xứ Trung.
“Bao dưỡng hợp pháp” và hợp đồng hôn nhân không tưởng
Một vụ bê bối chấn động mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây liên quan đến một người đàn ông tên Phùng Đức Binh (Feng De Bing), được biết đến như "cựu giám đốc của Xiaomi", bị tố đã ký “hợp đồng bao dưỡng” với hơn 200 phụ nữ, phần lớn là sinh viên. Những hợp đồng này chứa chi tiết các quy định trong thời gian quan hệ cùng mức chi trả mỗi tháng lên đến 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) khiến dư luận sững sờ.
Theo loạt bài đăng lan truyền trên nền tảng Weibo và các kênh tự truyền thông, Phùng Đức Binh còn bị tố từng ký hợp đồng với vợ hợp pháp với nội dung “hôn nhân không cần chung thủy”. Cụ thể, trong hợp đồng tuyên bố, bản thân có thể quan hệ với nhiều người ngoài luồng mà vợ không được phép can thiệp nhưng vẫn thực hiện mọi nghĩa vụ làm chồng.
Ban đầu, người vợ chấp nhận điều này. Tuy nhiên gần đây khi xem các bức ảnh và nội dung trong điện thoại của chồng, người vợ phát hiện ông Phùng có 6-7 người con với nhiều phụ nữ khác. Người vợ quyết định bóc trần sự thật, công khai mọi việc và nộp đơn xin ly hôn.
Kèm theo đó, người này cũng mô tả chi tiết các “hợp đồng bao dưỡng” của chồng mình quy định rõ số tiền hàng tháng, buộc đối phương phải phục vụ mọi yêu cầu mà không được từ chối...
Ví dụ, một người tình tên La được Phùng cam kết "không cần trả lại sau chia tay" nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến gia đình. Một người khác tên Thẩm bị yêu cầu mỗi tháng phải dành 4 ngày bên Phùng, phục vụ các hành vi “biến thái nhưng không gây tổn hại cơ thể” và nếu từ chối sẽ bị yêu cầu trả lại 50% phí bao dưỡng.
Danh tính bất ngờ
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và sự hoài nghi về danh phận của người đàn ông này, Xiaomi chính thức lên tiếng. Vào ngày 27/6, ông Vương Hóa – Tổng giám đốc phòng PR của Xiaomi đã ra tuyên bố:
“Người tên Phùng XX từng vào làm việc tại nhà ăn công ty Xiaomi vào tháng 9/2016, công việc là thái rau (nhân viên bếp). Đến tháng 11/2016 thì bị sa thải vì tự ý nghỉ làm.
Trong thời gian làm việc ngắn ngủi, người này chưa từng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản lý hay tổng giám đốc nào tại công ty. Việc tự nhận là 'cựu tổng giám đốc' là hoàn toàn sai sự thật và gây hiểu lầm nghiêm trọng.”

Ông Vương cũng nhấn mạnh rằng do bận rộn chuẩn bị cho lễ ra mắt sản phẩm mới nên hãng chưa kịp phản hồi sớm hơn. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin nội bộ, Xiaomi xác nhận không có một vị trí nào mang tên hoặc tương ứng với lời tự nhận của Phùng Đức Binh.
Dù câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội xứ tỷ dân nhưng cũng có không ít người bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của toàn bộ câu chuyện.
Một số ý kiến cho rằng nội dung các “hợp đồng bao dưỡng” nghe quá kịch tính, danh tính của các nhân vật trong câu chuyện cũng chưa được xác minh rõ ràng và việc một người từng chỉ là nhân viên thái rau lại có thể chi trả hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho hàng trăm người tình cũng khiến nhiều người hoài nghi về tính chân thực.
Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo PV (Phụ Nữ Số)