-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
15/09/2023 05:22Đáp trả 1 lời bình luận, 'ông hoàng son môi' bị hàng triệu người tẩy chay
Được biết đến với biệt danh “ông hoàng son môi” trên thị trường mỹ phẩm Trung Quốc, Li đã gây tranh cãi sau khi đáp trả 1 người xem rằng liệu họ có “làm việc đủ chăm chỉ” hay không khi người này nhận xét chiếc bút kẻ lông mày có giá 79 nhân dân tệ (263 nghìn đồng) là quá đắt trong một buổi bán hàng livestream mới đây.
Mặc dù đã đưa ra lời xin lỗi đầy nước mắt trong buổi phát trực tiếp ngay hôm sau, Li vẫn lập tức mất tổng cộng hơn 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo và Taobao Live.
“Bản thân tôi là một nhân viên bán hàng tại quầy trang điểm, tôi hiểu sâu sắc rằng cuộc sống của mọi người đều khó khăn và không hề dễ dàng”, Li viết trong một bài đăng xin lỗi trên Weibo.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn chỉ trích người đàn ông 31 tuổi - người thu hút hàng chục triệu người xem mỗi buổi livestream bán hàng. Lý do là anh đã thiếu kết nối với khách hàng.
“Bạn đang kiếm tiền từ những người bình thường, nhưng bạn vẫn chế giễu họ nghèo khổ” - bình luận có 770.000 lượt like dưới bài đăng xin lỗi của Li.
Cư dân mạng cũng tấn công nhà sản xuất sản phẩm, thương hiệu nội địa Florasis, bằng cách so sánh giá của chiếc bút chì với giá vàng. Các thương hiệu trang điểm nổi tiếng khác của Trung Quốc thường bán bút chì kẻ mắt với giá 20 đến 30 nhân dân tệ mỗi cây.
Fan Huijie, một người có ảnh hưởng về thời trang trên Xiaohongshu, rất thất vọng trước nhận xét của Li, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tài chính của người dân bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi đại dịch bắt đầu. Fan chia sẻ với tờ Sixth Tone: “Những gì anh ấy nói khiến anh ấy có vẻ vô cảm và lạc lõng”.
Báo chí Trung Quốc cũng đã lên tiếng về sự việc, trong đó đài Truyền hình quốc gia kêu gọi những người phát trực tiếp như Li hãy khiêm tốn hơn.
“Mọi hoạt động kinh doanh đều phụ thuộc vào người tiêu dùng thông thường - những người quản lý chi tiêu một cách cẩn thận. Một khi người bán quên mất rằng mình cần cung cấp dịch vụ tốt, họ sẽ bị từ chối và tẩy chay”, đài truyền hình quốc gia bình luận.
Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn đang bảo vệ Li vì anh thường đưa ra mức giá thấp hơn thị trường.
Tranh cãi nổ ra vào thời điểm chính phủ Trung Quốc đang cố gắng nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh tốc độ phục hồi sau đại dịch chậm. Theo Cục Thống kê quốc gia, tốc độ tăng trưởng của chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 so với cùng kỳ lần đầu tiên ở mức âm tính từ tháng 1/2021.
Trong khi đó, xu hướng tìm kiếm “các sản phẩm thay thế giá rẻ” đã trở nên phổ biến trong những tháng gần đây khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến giá cả.
Theo Nguyễn Thảo (VietNamNet)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)