-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Thế giới
17/11/2024 21:59Đạp xe 4.400km trong 100 ngày để hàn gắn với vợ sau 2 năm xa cách
Theo SCMP, anh Chu (Zhou), hơn 40 tuổi, đến từ thành phố Lýên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã gặp người vợ họ Lý (Li) ở Thượng Hải và họ kết hôn vào năm 2007.
Sau khi ly hôn vào năm 2013, cặp đôi đã hòa giải và tái hôn, sau đó chào đón hai người con gồm một trai và một gái. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi này lại chia tay vì xung đột cá nhân.
“Giữa chúng tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cả hai chúng tôi đều rất bướng bỉnh và hành động bốc đồng, dẫn đến nhiều lần chia tay rồi lại làm lành”, anh Chugiải thích, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn giữ Lýên lạc và đều hy vọng có cơ hội tái hợp.
Nghĩ lại về cuộc hội ngộ của họ, Lý chia sẻ: "Anh ấy đã Lýên lạc với tôi và muốn quay lại với nhau, tôi nói đùa rằng tôi đang lái xe đến Lhasa (Khu tự trị Tây Tạng). Nếu anh ấy có thể đạp xe đến đó, tôi có thể cân nhắc việc hòa giải. Thành thật mà nói, tôi chỉ nói vậy một cách thoải mái; tôi không ngờ anh ấy lại thực sự làm điều đó”, Lý nói với tờ Yangtse Evening Post.
Chu bắt đầu hành trình đạp xe của mình từ thành phố Nam Kinh hôm 28/, sau đó đã đi được 4.400 km trong hơn 100 ngày và cuối cùng đến Lhasa vào ngày 28/10.
Trong suốt hành trình của mình, Chu cũng đã gặp phải hai sự cố. Đầu tiên là ở tỉnh An Huy khi anh bị say nắng và phải nhập viện. Lần thứ hai nghiêm trọng hơn xảy ra ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc là lần anh bị ngã quỵ khi đang đạp xe trên đường cũng vì bị say nắng trong cái nóng 40 độ và mất nước.
“Tình hình ở Nghi Xương khá nghiêm trọng, vợ tôi thậm chí còn lái xe hàng trăm km để chăm sóc tôi”, Chu kể lại.
Lý đã khuyến khích anh từ bỏ chuyến đi và nói rằng: "Em đã thấy được sự chân thành của anh. Nếu anh thực sự muốn ở bên nhau, không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình". Tuy nhiên, anh Chu đã từ chối với quyết tâm hoàn thành chuyến đi và chứng minh cam kết của mình.
Sau đó, khi Lý đang lái xe trở về, người phụ nữ gặp nạn vì bị say độ cao ở Nyingchi, cách Lhasa 400km, khiến Chu phải vội vã tới cứu cô. Sau khi cô bình phục, họ tiếp tục hành trình cùng nhau đến Lhasa. Khi đến nơi vào ngày 28/10, họ đã tổ chức một buổi lễ hòa giải nhỏ và chính thức tuyên bố đoàn tụ với nhau.
Hiện tại, Chu đang lên kế hoạch cho chuyến đi xe đạp tiếp theo tới Nepal và Châu Âu, trong khi Lý đã trở về nhà ở tỉnh Giang Tô.
“Tôi không quay lại cùng cô ấy vì tôi dự định tiếp tục đạp xe. Điểm dừng tiếp theo sẽ là Nepal. Cô ấy cũng nói rằng có thể sẽ đến tìm tôi khi cảm thấy khỏe hơn", Chu chia sẻ.
Theo SCMP, và năm 2023, đã có khoảng 3,61 triệu cặp đôi ly hôn ở Trung Quốc, dẫn đến tỷ lệ ly hôn là 2,6/1000.
Trước đó vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã ban hành luật mới yêu cầu các cặp đôi phải trải qua thời gian "suy nghĩ" 30 ngày, tức là họ phải đợi 30 ngày sau khi nộp đơn ly hôn trước khi hoàn tất mọi thủ tục.
Câu chuyện của cặp đôi này nhận được nhiều phản ứng trái chiều, nhiều người chỉ trích họ vì thiếu cam kết trong hôn nhân và trách nhiệm với con cái.
"Câu chuyện nghe có vẻ cảm động, nhưng vấn đề cốt lõi là cả hai đều quá bướng bỉnh. Tính cách của họ khó có thể thay đổi. Ngay cả khi họ đi hơn 4.000km, tình yêu gồm cả việc hành hạ lẫn nhau cũng khó có thể tồn tại lâu dài", một cư dân mạng chỉ trích
“Ai là người chăm sóc bọn trẻ trong suốt chuyến đi của họ? Chúng không cần phải đến trường sao?”, ý kiến khác thắc mắc.
“Trước khi lên đường, người chồng đã hoàn toàn đi theo vợ mình. Nhưng sau khi cô ấy trở về nhà, anh ấy quyết định tiếp tục đạp xe đến Nepal và Chu Âu mà không về nhà trước. Đây có phải là sự quyến rũ của việc đạp xe không? Để khiến một người đàn ông quá tận tụy đến nỗi quên mất rằng anh ấy có vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà?”, người thứ ba đặt nghi vấn.
QT (SHTT)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (07:37)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (07:30)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (07:23)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (07:15)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (07:11)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (55 phút trước)
- Đèo Prenn sạt lở 100m, Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đức và Hà Lan chính thức đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Shark Thủy bị đề nghị truy tố vì bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Miền Bắc rét đậm, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rất to (1 giờ trước)