-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thế giới
23/04/2024 21:19Đạt thành tích thủ khoa khi thi đầu vào, nam sinh vẫn bị trường đại học từ chối vì có quá khứ ngược đãi mèo
Theo SCMP, nam sinh được nhắc đến mang họ Dự (Xu), người đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra đầu vào chuyên ngành vật lý hạt nhân tại Trường Vật lý thuộc Đại học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Tuy nhiên, tờ Xiaoxiang Morning Herald cho biết, kết quả bài kiểm tra tuyển sinh được nhà trường công bố vào cuối tháng 3 cho thấy cậu bé đã không vượt qua bài kiểm tra thứ hai.
Phía Đại học Nam Kinh sau đó không đưa ra lời giải thích cho việc đánh trượt nam sinh họ Dự, nhưng một vị đại diện ban giám hiệu cho biết họ đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn về hành vi ngược đãi động vật của Dự, bị phanh phui trên mạng hồi đầu tháng 3.
Trong bản hướng dẫn tuyển sinh của trường Đại học Nam Kinh công bố cho biết, bên cạnh trình độ học vấn, "phẩm chất đạo đức và chính trị" của sinh viên cũng là những yếu tố để nhà trường đánh giá sinh viên đó có đủ điều kiện được nhận vào trường hay không.
"Nhà trường rất chú ý đến các vụ ngược đãi mèo. Hành vi của anh ta có thể đã ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh", vị đại diện ban giám hiệu nhà trường cho hay.
Trước đó, hồi đầu tháng 3 vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về việc thanh niên tên Dự, khi đó đang là sinh viên năm thứ 4 tại Đại học Đông Nam ở Nam Kinh từng đăng tải một loạt video lên mạng ghi lại cảnh lạm dụng và giết hại mèo trong ký túc xá của mình.
Cụ thể, trong một đoạn clip, nhiều người đã vô cùng bức xúc khi chứng kiến hình ảnh Dự bỏ một con mèo vào xô rồi sau đó liên tục dẫm lên đầu cho đến khi con vật không còn dấu hiệu của sự sống.
Sau khi sự tàn ác của Dự bị lan truyền trên mạng, cảnh sát Nam Kinh đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ có hành động giáo dục nam sinh này và gia đình mà không áp dụng bất kỳ hình phạt nào.
"Dự cho biết, anh ta đã thừa nhận những sai lầm của mình. Nam sinh này cũng đã viết thư xin lỗi đồng thời đưa ra lời cam kết không bao giờ tái phạm", thông báo từ phía cảnh sát cho hay.
Sau khi bị Đại học Nam Kinh từ chối cho nhập học, Dự đã nộp đơn xin vào một trường danh tiếng khác là Đại học Lan Châu ở phía Tây Bắc Trung Quốc và được mời đến phỏng vấn trực tiếp.
Tuy nhiên, Dự đã từ chối yêu cầu phỏng vấn từ tờ Red Star News của đại lục. Nam sinh này sau đó cũng cho biết: "Nếu tôi nói chuyện nhiều với bạn, có thể sẽ gây ra một làn sóng náo động khác trên mạng. Tôi không thích hợp để trả lời những điều đó vào lúc này. Tôi không hiểu dư luận và tôi cũng không chắc những phản ứng của tôi trên truyền thông sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu cho tôi".
Câu chuyện của Dự đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội đại lục. Nhiều người ủng hộ quyết định của Đại học Nam Kinh và Lan Châu, song cũng có ý kiến cho rằng đây là hình phạt khắc nghiệt.
"Mọi mạng sống đều bình đẳng. Nếu một người ngược đãi mèo có thể được tha thứ thì một kẻ giết người cũng có thể được tha thứ", một cư dân mạng đại lục bình luận.
"Anh ta phải trả giá cho những hành động của mình. Anh ta là một kẻ nguy hiểm", người thứ hai nhận xét.
Tuy nhiên, một người khác lại có quan điểm ngược lại và cho rằng việc nhà trường từ chối Dự là hơi quá khắc nghiệt.
"Việc đào tạo ra được một nhà nghiên cứu là không hề dễ dàng. Mất đi một con mèo không quan trọng bằng việc mất đi một tài năng", người này cho biết.
QT (SHTT)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)