-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
21/04/2023 15:02Đầu độc người giống mình, tạo hiện trường giả tự tử để cướp thân phận
Vào ngày 19-4, Thẩm phán Tòa án Tối cao Kenneth C. Holder đã kết án Viktoria Nasyrova (47 tuổi, sinh ra ở Nga và sống ở TP New York – Mỹ) 21 năm tù và 5 năm giám sát sau khi ra tù.
Cách đây vài tháng, vào ngày 8-2, Viktoria Nasyrova bị bồi thẩm đoàn kết luận có tội vì cố ý giết Olga Tsvyk (35 tuổi) bằng bánh pho mát tẩm thuốc an thần mạnh, sau đó lấy cắp hộ chiếu và tài sản của cô hồi tháng 8-2016.
Theo Melinda Katz, công tố viên quận Queens, bị cáo đã tẩm một loại thuốc có thể gây chết người vào miếng bánh pho mát để đánh cắp danh tính. "May mắn là nạn nhân sống sót và chất độc giúp tìm được thủ phạm" – công tố viên Melinda Katz nói.
Fox News dẫn hồ sơ tòa án cho biết hai người phụ nữ có ngoại hình giống nhau, cùng màu da và mái tóc đen. Thêm vào đó, cả hai đều nói tiếng Nga. Nasyrova muốn giả danh Tsvyk sau khi giết cô.
Do đó, vào ngày 28-8-2016, Nasyrova đến thăm Tsvyk ở khu phố Forest Hills (quận Queens, TP New York) và mang cho cô ấy chiếc bánh pho mát tẩm thuốc an thần mạnh.
Trong phiên tòa ngày 19-4, Tsvyk cho biết Nasyrova đến nhà cô vì cần nối mi gấp. Tsvyk nói: "Cô ấy nói với tôi: "Tôi đang ở Brooklyn". Tôi muốn mang cho chị một ít bánh pho mát từ một tiệm bánh nổi tiếng".
Tsvyk nôn mửa và bất tỉnh sau khi ăn bánh khoảng 20 phút.
Tsvyk nói với các nhà điều tra rằng ký ức trước khi bất tỉnh là thấy Nasyrova đi quanh phòng của cô ấy.
Ngày hôm sau, một người bạn phát hiện cô trong tình trạng hôn mê trên giường và đưa vào viện cấp cứu. Những viên thuốc được rải xung quanh Tsvyk, tạo ra hiện trường như một vụ tự sát.
Sau khi Tsvyk xuất viện về nhà, cô phát hiện mất hộ chiếu và giấy phép lao động cùng một chiếc nhẫn vàng và những tài sản có giá trị khác. Hộp bánh pho mát được kiểm tra và phát hiện chứa phenazepam, loại thuốc an thần cực mạnh.
Nasyrova bị bắt và kết tội cố ý giết người, tấn công và cầm tù trái pháp luật.
Theo hãng tin AP, Nasyrova cũng bị cáo buộc đánh thuốc mê giết chết Alla Alekseenko, người hàng xóm ở Nga năm 2014 nhưng Nasyrova phủ nhận trong buổi phỏng vấn năm 2017 với đài CBS News.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (36 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (57 phút trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (2 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)