-
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút
Thế giới
20/08/2020 14:34Đau lòng vì con gái chết đuối, gia đình càng thêm phẫn nộ khi biết chuyện xảy ra trước đó
![]()
Nghỉ hè là thời gian học sinh không phải đến trường và có cơ hội vui chơi thoải mái. Thế nhưng, cũng chính vì có nhiều thời gian thoải mái mà không có sự giám sát của người lớn, hàng loạt những vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra với các em.
Sự cố đau lòng dẫn đến cái chết thương tâm của cô bé 12 tuổi
Mới đây, một gia đình tại Dunbartonshire, Scotland cũng đã đau đớn vô cùng khi cô con gái mới 12 tuổi của họ đã bị chết đuối khi đi bơi cùng 2 người bạn khác nữa.
Gia đình nạn nhân càng buồn bã và phẫn nộ hơn khi biết chuyện gì đã xảy ra trong những giây phút cuối cùng của con gái họ.
Cụ thể, cô bé 12 tuổi Ava Gray đã cùng 2 người bạn đi bơi tại sông Leven ở làng Balloch, hạt Dunbartonshire, Scotland.
Thế nhưng sau đó, chuyện đáng tiếc nhất đã xảy ra với cô bé được cho là khiêu vũ rất giỏi này.
"Chuyện đã xảy ra đúng là 1 tai nạn bi thảm. Ba đứa trẻ đã chèo thuyền ra một vùng nước trong và phẳng lặng của con sông.
Chúng đều biết bơi và đều rất khỏe mạnh. Chúng không phải là những đứa trẻ vô trách nhiệm và sẽ không bao giờ tự đưa mình vào nguy hiểm", chị Jamie Gillies, dì của cô bé xấu số phát biểu thay mẹ của em, Leanne Rae.
"Chúng tôi sống ở 1 vùng đất rất xinh đẹp, và vào những ngày ấm áp như Chủ nhật tuần trước thì cảm giác được xuống nước thật tuyệt vời. Tôi đã đến nơi bọn trẻ vui đùa. Trông nó rất nông, mặt nước thì phẳng lặng. Chúng không bao giờ nghĩ tới nguy hiểm đang rình rập mình. Một sự cố đã khiến cho gia đình chúng tôi không may mất đi người thân", Jamie nói tiếp.
Và sự phẫn nộ của gia đình nạn nhân với những kẻ ham "sống ảo" mà quên cứu người
Tuy nhiên theo Daily Record, không chỉ đau buồn, gia đình cô bé Ava đã hết sức phẫn nộ khi biết rằng ngay khi 3 đứa trẻ chới với giữa dòng nước thì chỉ có 1 người đàn ông tốt bụng đã nhảy xuống để cứu chúng, còn những người khác thì lại thản nhiên dùng điện thoại ghi lại thảm kịch và đăng nó lên mạng xã hội thay vì cố gắng giúp đỡ họ.
"Chỉ có duy nhất 1 người đàn ông cố gắng giúp đỡ 3 đứa trẻ đang hoảng loạn. Chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn anh ấy. Và chúng tôi cũng cảm thấy thật ghê tởm khi biết có nhiều người khác lại quan tâm hơn đến việc quay video hoặc gửi cảnh tượng này cho bạn bè họ qua Snapchat.
Nếu bất kỳ ai trong số những người này cũng cố gắng hết sức để cứu lũ trẻ thì có lẽ chúng tôi sẽ không có mặt ở đây. Tôi thật sự lo ngại cho tương lai của chúng ta nếu đây là ưu tiên của mọi người", chị Jamie bày tỏ sự phẫn nộ trong đám tang cháu gái.
Bên cạnh đó, gia đình cô bé Ava cũng cảm thấy bị tổn thương bởi những bình luận trên mạng.
"Một số bình luận đưa ra giả thiết về những gì đã xảy ra khiến chúng tôi rất đau lòng, không chỉ là cho gia đình chúng tôi mà còn cả gia đình của hai người bạn của con bé nữa", chị Jamie cho biết thêm.
"Đây là 1 nỗi đau mà tôi hy vọng không ai phải cảm nhận nữa. Ava là một cô bé sáng dạ, tài năng và rất vui vẻ. Con bé tràn đầy lòng tốt và rất ngoan ngoãn. Nó gây ấn tượng mạnh với bất cứ ai có cơ hội gặp nó, và luôn rời đi với một nụ cười. Nó là cả thế giới với chúng tôi. Sự ra đi của con bé để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy", Jamie chia sẻ.
Hôm qua, gia đình Ava đã lo xong hậu sự cho cô bé. Nhiều người yêu quý cô bé cũng đã có mặt, mang theo hoa và bóng bay để tiễn biệt Ava.
Được biết, trước khi xảy ra thảm kịch, cô bé Ava đang rất mong chờ năm học mới khi em bước lên trung học tại Trường Vale of Leven Academy. Nhưng điều này đã không bao giờ có thể trở thành hiện thực nữa.
Chính vì vậy, chị Jamie cũng đã kêu gọi các bậc phụ huynh hãy giáo dục cho trẻ nhỏ về những nguy hiểm của việc xuống nước chơi đùa, và sẽ nói chuyện với Hội đồng hạt Tây Dunbartonshire để yêu cầu họ nỗ lực hơn nữa nhằm bảo vệ sự an toàn của các học sinh.
Theo Thanh Hương (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Kết quả U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan: U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 (14:11)
- Tòa chính thức công nhận quyền làm cha của Jack: Những giọt nước mắt nghẹn ngào từ Thiên An (14:06)
- U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm (14:04)
- CLB CAHN thông tin về lý do Quang Hải rút khỏi ĐT Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup (14:00)
- Nước đóng bình: Tiện nhưng đừng chỉ nhìn vào giá và nhãn mác (40 phút trước)
- Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí mới (41 phút trước)
- Đề xuất xóa bỏ ưu tiên xét tuyển đại học: Loạt thí sinh giỏi quốc gia, tài năng thể thao và nghệ thuật đứng trước nguy cơ mất điểm cộng (45 phút trước)
- Ngoại trưởng Iran đến New York dự họp Liên hợp quốc, Mỹ áp một lệnh cấm đặc biệt (50 phút trước)
- Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới (51 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik triệu tập ai thay thế Quang Hải? (52 phút trước)