-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao?
-
"Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng
-
Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8
-
"Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học
Thế giới
05/02/2019 20:05Đây là ‘ả’ Lợn giết người và bị Tòa án khép tội tử hình nổi tiếng nhất lịch sử
Lợn là vật nuôi (lấy thịt) quen thuộc ở hầu như tất cả các vùng đất trên Thế giới. Lợn, theo đa số các ghi chép lịch sử, được thuần hóa từ hơn 8000 năm trước. Nhưng kể cả khi đã được thuần hóa, lợn nuôi trong nhiều trường hợp vẫn có thể là một loại động vật nguy hiểm với con người.

Trọng lượng cơ thể tương đối lớn, vết cắn mạnh, thói háu ăn của lợn nuôi, khiến chúng nhiều khi trở thành loại động vật giết người. Con người bị chết bởi lợn (nhà) cắn, trong lịch sử Đông Tây Kim Cổ không ít. Nhưng việc lợn cắn chết người rồi sau đó phải ra tòa và nhận án… tử hình thì chỉ có 1 vài trường hợp.
Đáng chú ý nhất là câu chuyện về “ả” lợn nái tại Savignysur-Etang, thuộc Bourgogne, Pháp vào tháng 1/1457. “Ả” lợn nái này là mẹ của 6 lợn con khoảng hơn 1 tháng tuổi. Tội ác của “ả” là đã cùng con mình tấn công một bé trai 13 tháng tuổi, dẫn đến cái chết của nạn nhân tội nghiệp.

Không chỉ làm chết người mẹ con nhà lợn này, có lẽ trong cơn đói, đã ăn cả phần mặt, tay và chân của cậu bé 13 tháng tuổi. Sau khi vụ việc được phát hiện, mẹ con nhà lợn này đã bị tạm giam trong 3 ngày trước khi Tòa án vùng Savignysur-Etang mở phiên tòa xét xử chính thức.
Nhân chứng, vật chứng rõ ràng nên “tội ác” của lợn mẹ là không thể chối cãi. Lợn mẹ bị Tòa án kết tội tử hình với hình phạt là treo cổ. 6 lơn con, hơn 1 tháng tuổi, dù cũng có “cạn dự” vào tội ác giết người, nhưng trong kết luận cuối cùng của tòa thì bởi chúng còn “quá nhỏ”, “không hiểu chuyện”, lại chịu ảnh hưởng từ “người mẹ xấu xa” nên tất cả đều được tha bổng.
TẦM HOAN (SHTT)








- Lái xe "chặt chém" 2,5 triệu đồng cuốc taxi từng có tiền án về tội cướp tài sản (08:22)
- 9X TPHCM nuôi vịt từ trứng lộn, chăm như con, đưa đi làm, chụp ảnh kỷ niệm (08:20)
- Lãnh đạo Hamas tái xuất, tiết lộ khoảnh khắc bị Israel không kích ở Qatar (08:14)
- Số phận lại "trêu" Công Phượng và đồng đội? (08:10)
- Phương Ly vừa "nâng cấp" vòng 1? (08:10)
- Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch? (08:01)
- Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù (29 phút trước)
- Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì? (40 phút trước)
- Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026 (51 phút trước)
- Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa (55 phút trước)




