-
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc
Thế giới
12/01/2020 00:37Đây là nhân vật phải chịu nhiều mất mát nhất khi Harry và Meghan quyết định rời Hoàng gia Anh
Những ngày qua, sự kiện vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle bất ngờ đưa ra quyết định rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia Anh đã khiến truyền thông quốc tế cực kỳ quan tâm.
Sự kiện được coi là một cơn khủng hoảng lớn dành cho hoàng tộc, sau rất nhiều biến cố đã xảy ra vào năm 2019. Báo chí Anh gọi đây là "Megxit" - một cách chơi chữ, giống như sự kiện "Brexit" khi nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Mọi thành viên trong gia tộc đều ngỡ ngàng trước thông tin này, từ vợ chồng Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Phillip, cho đến các nhánh hoàng gia thấp hơn là Charles, William... Uy tín, công việc của hoàng gia, có thể nói tất cả đang rơi vào một mớ hỗn độn chưa từng có.
Nhưng phân tích sâu hơn một chút, ai là người chịu mất mát nhiều hơn cả với quyết định lần này của vợ chồng Meghan và Harry? Không phải Nữ hoàng Anh, mà có lẽ phải là Kate Middleton - nữ công tước xứ Cambridge, vợ Hoàng tử William.

Tổn thương nhất vẫn là người ở lại
Ngày 8/1 vừa qua, Kate đón sinh nhật lần thứ 38. Trong một đời người, 38 là một con số không mấy thoải mái. Bạn không quá già nhưng cũng không được gọi là trẻ nữa, mà tiến gần hơn đến cái gọi là "trung niên". Đặc biệt là với phụ nữ, sự ảnh hưởng từ thời gian còn có phần khắc nghiệt hơn như vậy.
Còn Kate - công nương xứ Cambridge đón chào tuổi mới theo cái cách không thể "chán" hơn, khi hoàn toàn bị lu mờ bởi quyết định rút khỏi vị trí là thành viên hoàng tộc của Harry và Meghan.
Trong ngày sinh nhật, cánh báo chí chụp được cảnh Kate lái xe vào lâu đài Kensington, mặc một chiếc áo khoác màu xanh olive với vẻ mặt căng thẳng. Nó trái ngược với mọi hình ảnh thường thấy của Kate, nhất là so với những tấm hình đăng tải trên Instagram chính thức của mình.

Mà chẳng ai có thể trách cứ cô vì vẻ ngoài có phần thê thảm ấy. Vào lúc này, cả Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Charles, Hoàng tử William và các thành viên khác đang phải đau đầu giải quyết viễn cảnh xảy ra với Hoàng gia sau sự kiện "Megxit". Cặp đôi ấy sẽ có vai trò gì tiếp theo, họ sẽ sống ở đâu, và "độc lập tài chính" là như thế nào. Chỉ là với Kate, viễn cảnh ấy có phần tăm tối hơn.
Tại sao ư? Trong bản thông báo của mình, Harry và Meghan cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục "Tôn vinh Nữ hoàng và hoàn thành bổn phận với khối thịnh vượng chung", nhưng cho đến lúc này chẳng ai biết điều đó thực sự có nghĩa gì. Chỉ biết rằng năm 2019, cặp đôi trên đã thực hiện tổng cộng 284 sự kiện công vụ, và giờ khi họ chuyển đến sinh sống ở Bắc Mỹ thì còn làm được bao nhiêu?
Hiển nhiên, sẽ có người phải đứng ra đảm nhận phần còn lại, và đó có thể là Kate. Nhưng điều quan trọng là công việc của Kate sẽ không đơn giản chỉ là mỉm cười và vẫy tay chào công chúng, như những gì người ta vẫn mường tượng về cuộc sống của Hoàng gia.
Trở về năm 1936, Vua Edward VIII đã thoái vị rồi kết hôn với Wallis Simpson - một người Mỹ. Em trai ngài - cũng là nhà vua mới George VI (cha của Nữ hoàng Elizabeth II hiện tại) đã trục xuất ông tới sống ở Pháp. Khi đó, Edward đã tin rằng chỉ cần ly hôn ở giai đoạn thích hợp, vua George VI sẽ cho phép ông trở về. Nhưng ông đã nhầm! Vua George VI thừa hiểu rằng việc có 2 vị vua sống trên cùng một đất nước sẽ khiến chế độ quân chủ của Anh gặp rắc rối lớn. Bởi vậy, Edward và Wallis không được phép trở về, mà phải chuyển sang sinh sống tại Bahamas cho đến cuối đời.
Quay trở lại câu chuyện của Harry và Meghan, thì có vẻ câu chuyện tương tự đang xảy ra. Nhưng không, thực ra thì không giống một chút nào. Bởi cặp đôi xứ Sussex dù có đi đến đâu, họ cũng sẽ trở thành tâm điểm gây chú ý trên toàn thế giới, qua đó gián tiếp khiến cuộc sống ở Hoàng gia và đặc biệt dành cho công nương xứ Cambridge trở nên u ám hơn. Kate, giờ đây sẽ phải đối mặt với sự quá tải cả trong công việc lẫn tâm lý trong suốt nhiều năm kế tiếp mà không có lối thoát, và cô sẽ trở nên thua thiệt rất nhiều so với Meghan.

Tưởng là rời cuộc chơi, nhưng không!
Cho đến trước ngày 8/1, Meghan và Kate gần như tương đồng về mọi mặt. Cả hai đều trên 30, đều đã làm mẹ, đều có dáng vẻ rạng ngời. Tước vị của cả hai cũng tương đương, thu nhập cũng vậy. Còn giờ, mọi thứ sẽ thay đổi.
Với quyết định "độc lập về tài chính", cặp đôi này sẽ được thừa hưởng một khoản tiền kếch xù, lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Nhờ số tiền ấy, Meghan thực sự sẽ nắm giữ một quyền lực mới, có tầm ảnh hưởng không thể nhỏ.
Sau khi rời Hoàng gia, Meghan cũng không còn phải chi tiêu tiết kiệm theo chính sách vốn có. Cô vốn có tham vọng và khao khát gây ảnh hưởng đến thị trường thời trang, vậy nên chẳng có gì lạ khi chỉ vài tháng nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến một biểu tượng thời trang mang tên Meghan xuất hiện.
Thoát ra khỏi những trói buộc về truyền thống, Meghan có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu, một thương hiệu hoàn toàn mới, một biểu tượng giống như Diana xưa kia. Meghan và Harry có thể tự do trở thành những cái tên quyền lực trên thế giới, hoàn toàn chủ động về tài chính và chẳng ai có thể ngăn họ lại.

Tất cả sẽ trái ngược hẳn với một Kate nhu mì, khép nép và bó buộc trong lâu đài nguy nga của hoàng tộc. Trong khi Kate ở lại Anh, phụ trách những khu vườn, chuyện trò về sự phát triển của trẻ em trong những buổi tiệc trà cũng những chiếc váy dài quá gối, chúng ta sẽ thấy Meghan xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới để hoàn thành mục tiêu của mình. Cô có thể tạt qua châu Phi để tuyên truyền giáo dục dành cho phụ nữ, rồi chuyển sang New York dự cuộc họp với Liên hợp Quốc, sau đó lại xuất hiện ở Diễn đàn kinh tế thế giới. Cô hoàn toàn có thể tạo ra một đế chế ảnh hưởng mới, mà như đã nêu, chẳng ai có thể chặn lại được.

Nói về Kate, kể từ khi gia nhập Hoàng gia vào năm 2011, cô gần như đã vứt bỏ bản thân. Cô trở thành mẹ của 3 đứa trẻ xinh xắn, phải gây ấn tượng với Nữ hoàng bằng lối sống không tì vết. Giờ đây, vị nữ công tước chưa từng phạm lỗi sẽ trở nên mờ nhạt hơn so với một Meghan vốn nổi loạn. Qua thời gian, Kate sẽ khó có thể thoát khỏi cái bóng của Meghan, khi cô vươn mình lên thành một thế lực ảnh hưởng toàn cầu.
Có vẻ, chiếc bánh sinh nhật tuổi 38 của Kate đã không ngon lành gì!
Theo J.D (Helino)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (8 phút trước)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (14 phút trước)
- Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (14 phút trước)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (18 phút trước)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (23 phút trước)
- Lý do TikTok cấm tài khoản mang tên Cristiano Ronaldo, thực hư YouTube từng cấm CR7 lập kênh? (32 phút trước)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (2 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)