-
"Đắng lòng" kỳ nghỉ lễ 30/4: Chi 30 triệu đồng về quê để làm "nhà tài trợ" và "ô-sin" cho cả họ -
Triệu Vy bất ngờ lộ diện sau nhiều năm vắng bóng, hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn -
Nữ siêu mẫu đình đám bị "makeup ruột" tố phản bội, chấm dứt tình chị em 10 năm? -
Báo cáo vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đuổi đánh hội đồng đến nhập viện -
Cốp xe đầy quà quê và sự thật tàn khốc phía sau vỏ bọc "người chồng mẫu mực" -
Tăng mức phạt lên 30 triệu đồng đối với chủ trọ "chặt chém" tiền điện từ ngày 25/5 -
Mở rộng diện đối tượng và thẩm quyền giải quyết tố cáo trong môi trường quân đội -
Hé lộ nguyên nhân khó tin vụ ô tô tạt đầu, chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A -
Nhan sắc "vạn người mê" của vợ Ma Dong Seok sau gần 10 năm sống kín tiếng -
Tử vi thứ 2 ngày 4/5/2026 của 12 con giáp: Hợi bị phá, Tý rủng rỉnh
Thế giới
09/09/2023 13:31Để con gái 13 tuổi trong ô tô gần 6 tiếng, camera an ninh ghi lại toàn bộ cảnh tượng gây phẫn nộ của người mẹ
Tại Mỹ, ngày càng có nhiều vụ việc tử vong thương tâm của trẻ em do bị người nhà bỏ quên trên xe ô tô trong thời gian dài. Tuy nhiên, cái chết thương tâm của cô bé Cristina Pangalangan (13 tuổi) này đã khiến cho nhiều người vô cùng phẫn nộ bởi hành vi vô trách nghiệm của người mẹ.
Theo Mirror, thảm kịch xảy ra vào lúc 11h15 (giờ địa phương) ngày 5/8/2019. Người phụ nữ tên Rita Pangalangan đã cùng bạn trai của mình là Larry Eugene King Jr. đã bế Cristina, cô bé được xác nhận bị bệnh bại não, ra khỏi nhà và đặt cô bé vào ghế sau của xe ô tô và đóng cửa xe lại.
Sau đó, cả hai được cho là đã thản nhiên cùng nhau vào trong nhà và sử dụng chất cấm. Do bị bại não, cô bé Cristina phải ngồi trên xe lăn, không thể nói được nên không thể tự mở cửa ô tô hay kêu cứu dẫn đến kết cục thương tâm.
Qua camera giám sát tại nhà Rita có thể thấy, vào lúc 12 giờ trưa, Rita đã một lần nữa ra ngoài ô tô để nhìn con gái. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại tiếp tục rời đi và phải đến khoảng 3 giờ chiều, Rita mới ra mở cửa xe thì phát hiện cửa xe bị khóa. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, cả Rita và Larry II đều không phá cửa ô tô hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác mà lại rời đi để tìm chìa khóa. Khoảnh hơn 1 giờ sau, cặp đôi quay lại và phát hiện Christina đã thiệt mạng sau 5 tiếng bị nhốt trong xe ô tô dưới thời tiết mùa hè.
Sau 4 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, tòa án đã tuyên cặp đôi này phạm tội giết người và có hành vi trái pháp luật đối với trẻ em. Thẩm phán Clifton Newman cũng tuyên phạt Rita và Larry hai mức án riêng biệt là 37 và 32 năm tù.
Tuyên bố trước phiên tòa, thẩm phán nhận định: "Đây không phải là một vụ giết người truyền thống, nhưng hành vi liều lĩnh của cô ta cho thấy sự cố ý coi thường mạng sống con người và điều đó cấu thành tội giết người".
Trích dẫn một nghiên cứu, ông cho biết: "Một số bậc cha mẹ có thể đã vô tình để con mình trong xe vì nghĩ rằng họ đã gửi chúng đến nhà trẻ, nhưng trường hợp này hoàn toàn khác. Bị cáo đã nhiều lần ở gần phương tiện giao thông nhưng không cố gắng giải cứu nạn nhân".
Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ Mới)
- Giá điện cao điểm gấp 3: Doanh nghiệp "né" giờ tối đắt đỏ thế nào? (09:48)
- "Đắng lòng" kỳ nghỉ lễ 30/4: Chi 30 triệu đồng về quê để làm "nhà tài trợ" và "ô-sin" cho cả họ (09:42)
- Bảng giá xe Honda SH Mode 2026 tháng 5/2026 giảm 'thủng đáy': Hút khách hơn Vision và LEAD vì quá rẻ (09:39)
- Hé lộ bất ngờ về nghi phạm sát hại vợ con, chém bố mẹ ở Tây Ninh, chuyện gì xảy ra trước thảm án? (09:36)
- Lộ diện nguyên mẫu iPhone 18 Pro, hé mở tham vọng “toàn màn hình” của Apple (09:29)
- Triệu Vy bất ngờ lộ diện sau nhiều năm vắng bóng, hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn (09:23)
- Ngân hàng cảnh báo: 6 hành vi khiến bạn mất 150 triệu, thậm chí bị truy cứu hình sự (09:16)
- Truy tố 24 bị can "tuổi teen" trong vụ án mạng trên đường phố Mỹ Đình: Hai thiếu niên tử vong chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội (09:16)
- Giành giật sự sống cho bé trai rơi xuống vách núi khi cha mẹ mải mê chụp ảnh (09:11)
- Ronaldo "mất tích", Al Nassr bất ngờ thua thảm (09:03)