-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
22/08/2020 18:30Đêm khuya đi bộ về nhà, người phụ nữ bị kẻ lạ ném chai nước vào người, biết được thứ bên trong liền rùng mình và gọi báo cảnh sát
Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 29/7 (giờ địa phương), một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang đi bộ về nhà ở khu phố Bunka, Tokyo thì một người đàn ông đi xe đạp nhanh chóng tiếp cận cô từ phía sau.
Khi đi ngang qua, anh này bất ngờ ném ra một chai nhựa và nó rơi trúng cánh tay trái của người phụ nữ. Một thứ chất lỏng màu vàng trong chai nhựa bắn ra ngoài. Người phụ nữ hốt hoảng trước hành động của người đàn ông và sau khi xem kỹ, cô phát hiện chất lỏng đó là nước tiểu.
Người phụ nữ vội đi trình báo với cảnh sát và sau khi kiểm tra camera an ninh, các nhà điều tra đã xác định người đàn ông đi xe đạp đó có tên là Masakazu Tajima, 23 tuổi, một cư dân phường Sumida. Tại sở cảnh sát, Tajima khai nhận rằng đó là nước tiểu của bản thân và hắn thích để nó vào trong chai, sử dụng theo ý mình muốn.

"Tôi đã ném nước tiểu của mình vào người cô ấy. Nhìn thấy phản ứng của cô ấy sẽ khiến tôi được vui vẻ và có giây phút giải trí", Tajima nói.
Hiện tại Tajima đang bị tạm giam và theo kết quả điều tra ban đầu, người này còn có khả năng liên quan đến 2 người phụ nữ khác cũng bị ném nước tiểu trong cùng một khu vực ở Tokyo xảy ra vào tháng 4 vừa qua.
Nhiều người dùng mạng đã chỉ trích hành động bệnh hoạn của người đàn ông. Họ cho rằng người này có vấn đề về tâm thần và cần phải được cách ly với xã hội, điều trị thật sớm. Một số người chia sẻ rằng họ từng gặp những kẻ kỳ dị đi xe đạp hoặc xe máy. Chúng hay tấn công người đi đường bằng những hành động sàm sỡ hoặc biến thái khác. Một số ý kiến cho rằng cần có biện pháp nào đó để ngăn chặn những tên biến thái đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nơi công cộng.
Theo Diệp Lục (Pháp luật và bạn đọc)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





