Thế giới

Đến trạm đổ xăng, vì mắc phải 2 sai lầm mà chủ xe ngỡ ngàng nhìn xe sang bị trộm lái đi

Chưa kể trên chiếc xe sang còn có tiền mặt và các vật dụng với tổng giá trị tương đương gần 160 triệu VNĐ.

Theo thông tin từ hãng tin Oriental Daily của Malaysia, vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 31/3/2024. 

Người chủ xe tên Lin cho biết anh đã không tắt máy và khóa cửa xe khi đang xuống đổ xăng cho ô tô của mình tại ki-ốt xăng dầu Petronas ở Bayu Puteri. Lin nói thêm rằng sau khi bơm xăng xong, anh bước tới ghế lái và phát hiện ra rằng bên trong đã có một người đàn ông khác.

Đến trạm đổ xăng, vì mắc phải 2 sai lầm mà chủ xe ngỡ ngàng nhìn xe sang bị trộm lái đi
Chiếc Toyota Alphard biển số JVS678 trước khi bị trộm.

Tên trộm được cho là đã khóa cửa, đạp ga và lái xe bỏ chạy. Lin nói thêm rằng trong xe của anh chứa những món đồ trị giá tương đương 160 triệu VNĐ, bao gồm một túi Louis Vuitton, một túi đựng thẻ Fendi, hai chiếc iPhone và một chiếc điện thoại di động Huawei, 2 chiếc kính râm Dior, 2 đôi giày Fendi, 1 chiếc Khăn Chanel, 1 áo khoác Coach, hơn 100 Ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia, tương đương hơn 500.000 VNĐ) và 100 đô la Singapore tiền mặt (tương đương 1,8 triệu VNĐ). 

Hơn nữa, chiếc xe Toyota Alphard anh Lin mới chỉ sử dụng có hơn một năm và giá mua mới ở Malaysia sẽ là hơn 500.000 Ringgit (tương đương khoảng 2 tỷ rưỡi VNĐ). 

Đến trạm đổ xăng, vì mắc phải 2 sai lầm mà chủ xe ngỡ ngàng nhìn xe sang bị trộm lái đi - 1
Hình ảnh chiếc xe cùng nghi phạm xuất hiện sau đó khoảng 1 tiếng rưỡi.

Cô Luo, bạn gái của anh Lin nói thêm rằng họ có thể theo dõi chiếc xe thông qua một trong những ứng dụng định vị trên chiếc iPhone của mình. Theo đó họ thấy rằng chiếc xe đã đi hơn 100 km dọc theo đường cao tốc Bắc Nam trước khi dừng lại ở một trạm xăng khác ở Sedenak, bang Johor của Malaysia. 

Ngoài ra, hệ thống nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) cho ô tô cho thấy xe đã đi qua trạm thu phí Sedenak vào khoảng 6h32 sáng. Vị trí của chiếc iPhone sau đó lại thay đổi cho đến khi nó được nhìn thấy lần cuối tại Tampoi ở Johor Bahru. Lin cho biết anh nghi ngờ chiếc iPhone bị vứt lại ở bên đường.

Đến trạm đổ xăng, vì mắc phải 2 sai lầm mà chủ xe ngỡ ngàng nhìn xe sang bị trộm lái đi - 2
Cuối cùng chiếc xe cũng đã được tìm thấy ở Sedenak.

Ngoài ra, Luo cho biết một người bạn của cô đã xuống trạm xăng ở Sedenak và qua đoạn phim do camera an ninh ghi lại được, họ phát hiện ra rằng chiếc ô tô đã đậu ở đó từ 6h35 sáng đến 7h25 sáng trước khi được lái đi.

Lin đã trình báo cảnh sát, trong khi Luo cũng thông báo về tung tích của chiếc xe và đưa ra phần thưởng cho ai có thông tin về nó. Vào ngày 1 tháng 4, Luo đăng một bài đăng trên Facebook, trong đó cô cho biết chiếc xe cuối cùng đã được tìm thấy ở Sedenak.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa bắt được nghi phạm và tất cả đồ đạc trong xe đều bị lấy đi, chỉ chừa lại một đôi giày của cô.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Malaysia điều tra. 

Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/en-tram-o-xang-vi-mac-phai-2-sai-lam-ma-chu-xe-ngo-ngang-nhin-xe-sang-bi-trom-lai-i-a411211.html