-
Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ -
Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ -
Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường -
Cụ ông cụt 2 tay bắt rắn: Gia đình hé lộ điều bất ngờ về cụ ông, người trong nghề đưa ra cảnh báo -
Từ khóa về Bùi Hoàng Việt Anh và bạn gái Văn Thanh "leo top" tìm kiếm, mạng xã hội bàn tán sôi nổi -
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn
Thế giới
14/05/2024 21:25Đeo vòng cổ kim loại, thiếu niên suýt tử vong vì điện giật
New York Post (NYP) đưa tin, Oklahoma Rayce Ogdahl sống cùng bố mẹ và 5 anh em khác ở Yukon, Canada. Mới đây thiếu niên 16 tuổi này đã trải qua một biến cố kinh hoàng và thiếu chút nữa mất đi mạng sống chỉ vì món đồ trang sức mà rất nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn thường sử dụng.

Theo như chị Danielle Davis, mẹ cậu bé cho biết, con trai chị kể rằng con trai đã thấy rõ những tia lửa điện phát ra từ cổ của mình và tất cả điều đó diễn ra chỉ trong vài giây.
“Con trai nói với tôi rằng toàn thân mình rất đau và thằng bé tưởng như mình sắp chết”, chị Danielle Davis, 38 tuổi chia sẻ với Kennedy News.
Chuyện xảy ra khi chị Danielle Davis vừa ngủ được khoảng một giờ đồng hồ thì bỗng nghe thấy tiếng la hét từ phòng của cậu con trai 16 tuổi bên cạnh. Ban đầu, người mẹ 6 con chỉ nghĩ rằng Ogdahl đang bực tức khi chơi game nhưng càng lúc chị càng nhận ra không phải như vậy khi con trai liên tục gọi "Mẹ ơi" trong hoảng loạn.
Chị Davis nhớ lại khoảnh khắc chị chạy ra ngoài và thấy Ogdahl đang đứng ở hành lang và nói: "Con bị điện giật vì chiếc vòng cổ."
Lúc này, người mẹ mới nhận ra vết cháy xém sâu quanh cổ con trai. Vết bỏng nặng đến nỗi hậu quả để lại trên cổ đứa trẻ trông không khác gì một chiếc vòng cổ khác giống hệt món đồ trang sức mà trước đó đã đeo. Chị Davis cũng nhanh chóng nhận ra cả ngôi nhà có mùi khét lẹt của tóc và da cháy nên vội vã gọi cấp cứu. Trong khi chờ các nhân viên y tế đến nơi, Ogdahl đã kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với cậu.
Hóa ra, khi đang nằm trên giường, Ogdahl đã lăn qua lăn lại một lúc để chọn tư thế thoải mái. Tuy nhiên, vì điều này mà Ogdahl phát hiện có gì đó vừa rơi ra khỏi giường. Thiếu niên này cho biết, cậu ta muốn đảm bảo điện thoại của mình vẫn đang được cắm sạc để có thể báo thức giờ đến trường hôm sau nên đã nhoài người xuống kiểm tra.
Tuy nhiên, chính hành động này đã khiến chiếc vòng cổ bằng kim loại có mặt hình thánh giá của đứa trẻ chạm vào ổ điện. Ogdahl cho biết, anh nhìn thấy tia lửa điện từ cổ mình chỉ trong vài giây, sau đó cơ thể bắt đầu đau nhức khắp người.
“Thằng bé nói rằng nó hoàn toàn tỉnh táo trong suốt sự việc và biết rằng mình đang bị điện giật. Bởi vì mọi thứ trên chiếc vòng đều là kim loại nên nó tạo thành một mạch điện hoàn chỉnh quanh cổ thằng bé. Thật ngạc nhiên là con tôi vẫn tỉnh táo để cảnh báo chúng tôi”, chị Davis kể lại.

Cùng với những dấu vết trên cổ, Ogdahl còn bị bỏng cả ở tay do cố gắng giật sợi dây chuyền đang như một cuộn điện nóng trên người. Trong khi đó, phần dây gần mặt dây chuyền thánh giá tan chảy vào tấm nệm và để lại một lỗ sâu hơn 7cm như một vết tích của một vụ tấn công axit, NYP đưa tin.
Ogdahl sau đó được đưa đến bệnh viện, tại đây các bác sĩ cho biết anh đã phải chịu đựng một cường độ dòng điện đủ để gây chết người. Điều này khiến họ phải theo dõi nhịp tim của của anh trong vài ngày tới.
“Ơn trời là thằng bé đã có thể sống sót trong đêm đó” người mẹ nhẹ nhõm nói.
Tuy nhiên, không may là Ogdahl được bác sĩ xác định bị bỏng độ hai, độ ba và độ bốn cùng với những vết sẹo kéo dài từ cằm đến xương đòn.
Do vết sẹo quá rộng, các bác sĩ đã đề xuất ghép da cho Ogdahl, nhưng thiếu niên này từ chối và nói rằng không muốn làm điều đó trừ khi “cần thiết về mặt y tế”.
Sau câu chuyện kinh hoàng này, Danielle Davis cảnh báo mọi người nên cảnh giác với các thiết bị điện, điện tử trên giường.
“Nếu điện thoại không có tin nhắn hay thông báo nào đủ quan trọng thì không nên đặt trên giường. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và Rayce là bằng chứng. Hãy chú ý đến dây sạc và các thiết bị điện khác, tôi khuyên mọi người không nên sử dụng dây nối thêm", chị Davis cảnh báo.
QT (SHTT)
- Thụy Điển triệu tập Đại sứ Iran sau vụ tử hình công dân bị cáo buộc làm gián điệp cho Mossad (21:29)
- Vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: GVCN tiết lộ em là người hay suy nghĩ, kể lại nguồn cơn vụ cô lập (21:19)
- Từ lời tiên tri rùng rợn về "siêu vũ khí" hủy diệt hơn cả bom hạt nhân đến tiếng nổ chấn động của "sát thủ hầm ngầm" Mỹ (21:07)
- Gia tộc "Mr Pips" và chiến dịch tẩu tán tài sản xuyên Việt: Từ vali đầy vàng đến những căn hộ "siêu sang" nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển mưa dông do đón không khí lạnh tăng cường (1 giờ trước)
- Khám phá nội thất iPhone 17e, cực dễ sửa, có thể tráo đổi linh kiện với iPhone 16e tạo điều kỳ diệu (1 giờ trước)
- Doanh nhân Nguyễn Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran: Đòn giáng mạnh vào bộ máy an ninh Tehran (2 giờ trước)
- Rúng động phố đêm Trung Quốc: Cặp nam nữ livestream cảnh nhạy cảm giữa vòng vây hàng trăm người hiếu kỳ (2 giờ trước)
- Hà Nội: Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội (3 giờ trước)