Thế giới

ĐH Quốc phòng Đài Loan bị đòi nộp phạt sau khi đuổi sinh viên nhiễm HIV

Trung tâm Quản lý bệnh tật (CDC) của Đài Loan vừa yêu cầu Đại học (ĐH) Quốc phòng ở đảo này nộp phạt 1 triệu Đài tệ (hơn 705 triệu đồng) với cáo buộc phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, theo tờ Taipei Times ngày 20.8.

Trung tâm Quản lý bệnh tật (CDC) của Đài Loan vừa yêu cầu Đại học (ĐH) Quốc phòng ở đảo này nộp phạt 1 triệu Đài tệ (hơn 705 triệu đồng) với cáo buộc phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, theo tờ Taipei Times ngày 20.8.
 
ĐH Quốc phòng Đài Loan  /// Ảnh chụp màn hình Ndu.edu.tw
 
Cụ thể, ĐH Quốc phòng bị tình nghi đã trục xuất sinh viên nam A Lập (tên đã được đổi) sau khi sinh viên này nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV.
 
Nếu Cơ quan Y tế và Phúc lợi xã hội của Đài Loan phê chuẩn đề xuất phạt nói trên của CDC, đây sẽ là lần đầu tiên, một tổ chức công bị phạt về tội phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV và sẽ là mức phạt lớn nhất được áp dụng cho hành vi này ở Đài Loan, theo Taipei Times.
 
Đáp lại, ĐH Quốc phòng bác bỏ cáo buộc trên và yêu cầu A Lập trả 800.000 Đài tệ (gần 565 triệu đồng) tiền bồi thường chi phí đào tạo được chính quyền trợ cấp. “Sinh viên này bị trục xuất do cách cư xử của em ấy, không phải vì nhiễm HIV”, cán bộ nhà trường Trần Nghị Minh khẳng định.
 
Ông Trần còn khẳng định vào ngày 21.9.2012, khi bị bắt gặp sử dụng một máy tính xách tay trái phép và khi được cán bộ nhà trường yêu cầu giao máy tính đó để kiểm tra, thì A Lập lại đưa cho họ một máy tính khác trong phòng ký túc xá và đã có “thái độ rất tệ” trong cuộc điều tra sau đó.
 
Trong khi đó, ủy viên Ban Điều trị phòng ngừa AIDS và Bảo vệ quyền lợi của người nhiễm HIV thuộc Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan Dương Tú Nghi cáo buộc ĐH Quốc phòng đưa ra những tuyên bố không chân thật về vai trò của nhà trường trong vụ trục xuất A Lập.
 
Bà Dương, cũng là người nhiễm HIV, khẳng định với tờ United Daily News: “Nhà trường cứ tuyên bố rằng họ chỉ bảo vệ sinh viên, nhưng hoàn cảnh thực tế rõ ràng cho thấy A Lập bị trường phân biệt đối xử”.
 
Bà Dương chỉ ra trong khi ĐH Quốc phòng tuyên bố trục xuất A Lập vì đạo đức của em này như tranh cãi với giảng viên và sử dụng máy tính xách tay trái phép, nhiều sinh viên khác cũng bị phát hiện dùng máy tính xách tay cá nhân chưa được phép sử dụng mà vẫn không bị đuổi ra khỏi trường.
 
Bà Dương khẳng định nhà trường trước đó đã bảo A Lập không dự các lớp bơi lội và tách biệt đĩa đựng thức ăn và quần áo đưa giặt của sinh viên này với những sinh viên còn lại nên bà nhấn mạnh những hành động như thế “rõ ràng mang tính phân biệt đối xử”.
 
Còn Trưởng Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan Lâm Tấu Diên cho Taipei Timeshay ông đã 2 lần bàn vấn đề nói trên qua điện thoại với Trưởng Cơ quan phòng vệ Cao Quảng Kỳ và hai cơ quan này đã đạt được sự đồng thuận về cách thức giải quyết trường hợp của A Lập. Ông Lâm nhấn mạnh: “A Lập còn trẻ. Tôi hy vọng Cơ quan phòng vệ sẽ suy nghĩ kỹ về điều tốt nhất cho thanh niên này”.
 
Ông Lâm, vốn là một nhà dịch tễ học, còn nhấn mạnh khi được kiểm soát và điều trị hiệu quả với nền y khoa hiện đại, tình trạng nhiễm HIV chỉ giống như bệnh viêm gan mạn tính và những người nhiễm HIV vẫn có tuổi thọ bình thường. “Công chúng cần thay đổi quan niệm về người nhiễm HIV", ông Lâm kêu gọi.
 
Còn Tổng thư ký Cơ quan Giáo dục Đài Loan Trần Tuyết Ngọc cho hay cơ quan này không thể bình luận về những trường hợp cá nhân nhưng nhấn mạnh luật pháp bảo vệ quyền học tập của những người nhiễm HIV và các trường không thể trục xuất hay chuyển sinh viên vì nhiễm HIV.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)