-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
27/02/2018 16:07Đi 1.000 km vứt xác người tình loã thể
Ngày 1/3/2015, một lái xe tình cờ phát hiện dưới mương thoát nước bên vệ đường cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải (Trung Quốc) có chiếc bao tải chứa thi thể không áo quần. Cảnh sát nhận định đây là vụ giết người vứt xác.
Nạn nhân là phụ nữ trung niên, nhuộm tóc vàng, đeo niềng răng, tử vong khoảng một tháng trước, khuôn mặt không thể nhận dạng được. Cảnh sát dùng biện pháp kỹ thuật hiện đại phục chế lại khuôn mặt nạn nhân song không có kết quả.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một số trường hợp khả nghi nhưng kết quả xét nghiệm AND cho thấy đều không phải nạn nhân. Sau ba tháng vẫn không xác định được người phụ nữ là ai, vì sao lại tử vong, cảnh sát buộc phải tìm kiếm đột phá từ phương diện khác.
Cho rằng hung thủ rất có thể đã lái xe đến đây để vứt xác, cảnh sát quyết định đi tìm tung tích chiếc xe. Khu vực xung quanh hiện trường không có camera giám sát, vì thế cảnh sát phải trích xuất camera tại hai trạm thu phí gần đó. Đây là tuyến đường cao tốc tấp nập nhất Trung Quốc với trên 100.000 xe chạy qua mỗi ngày. Do không biết thời gian cụ thể, cảnh sát tạm thời khoanh vùng từ chiều 27/2 đến sáng ngày 1/3 với lượng xe cần sàng lọc lên đến 180.000 chiếc. Dù số xe khổng lồ nhưng đội điều tra không nản chí.
Sau khi nhiều xe lần lượt được loại trừ, cảnh sát tập trung vào chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát Sơn Đông có thời gian đi qua quãng đường giữa hai trạm thu phí dài hơn thời gian trung bình, rất có thể là đã dừng lại giữa đường để vứt xác. Kết quả bí mật điều tra cho thấy chủ xe là người Chiết Giang, nhiều năm sống tại Sơn Đông, đã có tiền án tiền sự, điều kiện kinh tế bình thường, đánh giá của hàng xóm láng giềng cũng không được tốt... Tuy nhiên quá trình điều tra tiếp theo lại cho thấy chủ xe không phải hung thủ. Vụ án một lần nữa đi vào bế tắc.
Nhiều tháng trôi qua, ban chuyên án phải chịu áp lực rất lớn từ cơ quan cấp trên cũng như dư luận xã hội. Tháng 8/2015, ban chuyên án nhận được tin quan trọng từ cảnh sát Thượng Hải. Có cụ bà tên Ngô, 78 tuổi, trình báo con gái mất tích, chiều cao và nhiều đặc điểm khác đều rất giống với nạn nhân.
Bà Ngô nói con gái là Chương Kỳ mất tích từ nửa năm trước, không liên lạc được. Vì nhiều lần thất vọng nên lần này cảnh sát giữ thái độ thận trọng trong quá trình xác nhận thông tin. Do người mẹ đã cao tuổi, không muốn bà bị tổn thương tinh thần không cần thiết, ban chuyên án không trực tiếp đề nghị bà Ngô cho lấy mẫu ADN để đối chiếu mà lấy mẫu ADN của con gái Chương Kỳ. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này có quan hệ mẹ - con với nạn nhân. Tức là nạn nhân chính là Chương Kỳ, 49 tuổi, người Thượng Hải.
Khi báo tin buồn cho bà Ngô, cảnh sát không ngờ thái độ của bà lại rất bình thản. Bà cho biết từ ngày 2/2 đã không liên lạc được với Chương Kỳ, đến 13/2 mới báo cảnh sát. Khi được hỏi vì sao, bà Ngô giải thích Chương Kỳ thu nhập không cao nhưng lại ham mê bài bạc, nợ nần rất nhiều. Lúc không liên lạc được với con, ý nghĩ đầu tiên của bà là cô này lại đi trốn nợ như nhiều lần trước đó.
Trước khi mất tích, Chương Kỳ nói với mẹ rằng đi đến nhà một người bạn chơi bài là Lương để vay tiền. Bà Ngô trong quá trình tìm kiếm có hỏi nhưng Lương nói Chương Kỳ chỉ gọi cho mình một cuộc điện thoại, khi bị từ chối thì không đến gặp nữa.
Tuy nhiên kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy ngày 2/2 Chương Kỳ đã gọi điện cho Lương nhiều lần, vậy là Lương đã nói dối.
Lần theo đường di chuyển của Lương, cảnh sát phát hiện ngày 3/2 anh ta lái xe vào đường cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, có chạy qua địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân. Khi có kết quả điều tra cho thấy ngày 2/2, Lương và Chương Kỳ có gặp nhau, cảnh sát quyết định bắt Lương.
Theo lời khai của Lương, hắn và Chương Kỳ là bạn chơi bài, sau một thời gian thì có quan hệ tình ái. Chương Kỳ đã ly hôn, còn hắn vẫn có vợ con. Biết hắn làm nghề xây dựng, Kỳ giới thiệu với anh họ cũng làm xây dựng, từ đó hắn kiếm thêm được nhiều mối làm ăn. Sau đó, Chương Kỳ đánh bài càng ngày càng to, lúc đầu xin tiền anh họ để chơi, sau đó xin cả tiền của hắn.
Ngày 2/2, Chương Kỳ gọi điện hỏi vay tiền. Do đang là dịp tết nguyên đán, hắn phải trả lương công nhân và thanh toán tiền vật liệu nên chỉ đưa cho Chương Kỳ 20.000 nhân dân tệ. Chương Kỳ nói đang vay nặng lãi 400.000 nhân dân tệ, nếu Lương không cho vay tiền trả nợ, cô sẽ công khai chuyện tình cảm.
Thấy không thể dễ dàng thoát khỏi mối quan hệ ngoài luồng này, sáng 3/2, Lương lừa Chương Kỳ lên xe nói là đi rút tiền, sau đó sát hại. Lương lái xe lên đường cao tốc, đến gần một công trình hắn từng thi công ở Giang Tô (cách 450 km) để vứt quần áo và đồ dùng của cô.
Cho xác người tình vào bao tải, hắn lái xe đi tiếp gần 30 km nữa rồi vứt bao tải xuống mương thoát nước bên đường. Tổng thời gian đi về là 12 tiếng, quãng đường lên tới gần 1.000 km. Do khu vực này hoang vắng nên gần một tháng sau mới có người phát hiện thi thể nạn nhân.
Theo Khang Diệp (VnExpress.net)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (19:37)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)