-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
29/11/2023 18:40Đi căng da mặt, bà lão 65 tuổi lại bị nâng ngực nâng mông
Một phụ nữ 65 tuổi ở Mỹ đến phòng khám tại Mexico để phẫu thuật căng da mặt vì ham rẻ, không ngờ sau khi làm xong lại bị đội ngũ y bác sĩ tự ý phẫu thuật nâng ngực và nâng mông với tổng chi phí là 75.000 USD (1,8 tỷ đồng). Cầm hóa đơn trên này, cụ bà suy sụp khóc lớn.

Theo truyền thông đưa tin, bà Kimberly McCormick, 65 tuổi đến từ bang Washington, đã chi 13.000 USD (khoảng 315 triệu đồng) cho ca phẫu thuật căng da mặt và cắt da thừa ở cánh tay, đùi và bụng. Nào ngờ, khi tỉnh dậy, bà McCormick hoảng hồn thấy mình đã trải qua những cuộc phẫu thuật mà bà không hề yêu cầu.
Theo McCormick: "Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy ngực mình đau rất nhiều và sau đó tôi bắt đầu khóc. Tôi hỏi bác sĩ tại sao lại phẫu thuật nâng ngực mà không được phép, thế nhưng câu trả lời lại là: 'Bởi vì bà đã nói rằng bà muốn bộ ngực cup C đầy đặn".
Bà McCormick đau đớn nói thêm, bà cứ tưởng rằng có thể nói lời tạm biệt với bộ ngực chảy xệ của mình, không ngờ khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bà phát hiện bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực và nâng mông cho mình mà không được phép.
Khi được y tá khen quyến rũ, bà McCormick càng thêm suy sụp. Bà nói: "Tôi 65 tuổi rồi, tôi không muốn gợi cảm chút nào. Tôi chỉ cảm thấy rất xấu hổ". Con gái của bà, Misty Ann McCormick, cũng phàn nàn rằng vì ca phẫu thuật của mẹ kéo dài hơn dự kiến nên cô nghi ngờ, ban đầu khi cô muốn đến thăm mẹ thì lại bị an ninh bệnh viện chặn lại, không cho vào. Đồng thời, vì thời gian nằm viện kéo dài, gia đình cũng phải trả thêm một số tiền rất lớn cho chi phí y tế, tổng cộng hết 75.000 USD (1,8 tỷ đồng).
Đáng nói, bà McCormick còn bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật, bà lo lắng rằng mình sẽ chết ở Mexico. Sau khi trở về Mỹ, bà đã nhờ cảnh sát giúp đỡ nhưng lại bị cười nhạo.
Hiện bà McCormick đang được điều trị ở Mỹ, bà mong mỏi rằng sẽ được phẫu thuật để lấy vật cấy ghép ra khỏi cơ thể. Bà cố gắng vượt qua mặc cảm, thông qua kinh nghiệm của bản thân, nhắc nhở mọi người đừng tham lam những ca phẫu thuật giá rẻ, kẻo được không bù nổi mất.
Theo Kiều Dụ (Kienthuc.net.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (53 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (58 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




