-
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam -
Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người -
"Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario -
Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu trò "mặt nạ" số điện thoại: Đừng tin vào những gì hiển thị trên màn hình -
"Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Hương Tràm sau chiến thắng gây tranh cãi tại giải Cống hiến 2026 -
Hoa hậu Dương Thuỳ Linh lên tiếng giữa ồn ào "trợ lý bị sai dắt chó": Phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội -
Giải mã bức tranh xăng dầu kỳ điều hành 16/4: Dầu giảm sâu ngoạn mục, thuế phí "về 0" và vị thế bất ngờ của Việt Nam -
Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam hiện nay, chưa đến 12 triệu dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e -
NSND Tự Long gây sốt khi "đánh úp" Trang Pháp, hé lộ tình trạng thực sự của nữ ca sĩ sau khi từ Trung Quốc trở về -
Cơn thịnh nộ của "quái vật" Sinlaku: Saipan và Tinian tan hoang sau đêm kinh hoàng cùng siêu bão mạnh nhất hành tinh
Thế giới
19/09/2023 21:37Đi cắt u nang, bệnh nhân hốt hoảng khi bị bác sĩ gây mê bỏ quên trên bàn mổ vì bệnh viện...tan ca
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 13/9 vừa qua khi một người đàn ông họ Lý (Li) ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đến Bệnh viện Nhân Dân số 3 ở địa phương để tiến hành phẫu thuật nhằm cắt bỏ khối u nang. Tuy nhiên, tại đây, người đàn ông đã có một trải nghiệm kinh hoàng không bao giờ quên.
Theo Sohu, sau khi ông Lý đến bệnh viện và qua các bước xét nghiệm, bác sĩ bắt đầu tiến hành gây mê cho bệnh nhân và yêu cầu ông nằm trên bàn mổ chờ đợi ca phẫu thuật sắp bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau đó, bệnh viện báo hiệu đã hết giờ làm, toàn bộ ê kíp không hiểu sao lại quên rằng vẫn có bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ để chờ họ phẫu thuật hay bàn giao lại cho ca sau.
Trong đoạn video do chính ông Lý ghi lại sau khi thuốc mê gần hết tác dụng cho thấy, ông vẫn đang nằm trên bàn mổ khi xung quanh không hề có một bác sĩ hay y tá nào ngoại trừ các dụng cụ y tế cũng như các công cụ phẫu thuật. Chỉ đến khi một bác sĩ của ca sau vô tình đi ngang qua, lúc này sự việc mới được cả bệnh viện biết đến.


Ông Lý cho biết, dù vẫn còn đau vì không được tiến hành phẫu thuật, lại vừa thất vọng với sự thờ ơ, tác trách của các y bác sĩ, ông đã báo cáo sự việc với lãnh đạo của bệnh viện. Tuy nhiên, trái với mong đợi của ông, sự việc chỉ được Bệnh viện Nhân dân số 3 xử lý nội bộ mà không đưa ra lời xin lỗi hay nêu nguyên nhân cụ thể nên ông Lý quyết định công khai trường hợp của mình lên mạng xã hội.
Vụ việc đã khiến cư dân mạng đại lục vô cùng phẫn nộ, nhiều người thậm chí còn cho rằng sự tắc trách của bệnh viện có thể đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm nếu sự cố liên quan đến thuốc gây tê xảy ra mà không có ai phát hiện và can thiệp kịp thời.
"Mặc dù chỉ là gây tê cục bộ, nhưng tôi đã từng thấy những bệnh nhân bị phản ứng với thuốc gây tê dẫn đến hôn mê. Nếu không có ai phát hiện và cứu chữa kịp thời thì có thể bệnh nhân đó đã tử vong rồi." Một cư dân mạng bình luận.
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thật không thể tưởng tượng nổi và cho thấy họ (ý nói các bác sĩ) thật vô trách nhiệm." Người khác bức xúc.
Trong khi đó, ông Lý cho biết, ông không cần phía bệnh viện phải bồi thường bất cứ một khoản phí nào cho ông mà chỉ cần những người chịu trách nhiệm đưa ra lý do và có lời xin lỗi bằng văn bản. Còn về phía bệnh viện, kể từ khi vụ việc xảy ra, người đại diện cho biết nhân viên của các bộ phận liên quan vẫn khẳng định không biết về trường hợp này của ông Lý. Vụ việc vẫn phải chờ phía bệnh viện và Ủy ban Y tế quốc gia điều tra.
Đáp lại với phản ứng này của bệnh viện, không ít người đặt câu hỏi về việc kiểm soát quy trình làm việc ở Bệnh viện Nhân dân số 3 khi để xảy ra tình trạng bác sỹ gây mê rời khỏi phòng mổ sau khi gây tê cục bộ mà không có người thay thế hoặc kiểm tra.
QT (SHTT)
- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam (16:31)
- Shipper vắt kiệt sức dưới nắng 40 độ, chết lặng thấy vợ rời nhà nghỉ cùng sếp: "Vào đó chỉ để cho mát!" (16:30)
- Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người (16:27)
- Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt và sự lạnh lùng tại tòa của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (16:20)
- Tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng nhờ bỏ thói quen mua sắm vì... sợ thiếu (16:11)
- HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam (16:05)
- Thảm kịch y tế: 331 trẻ em nhiễm HIV từ chính nơi cứu chữa và sự thật tàn khốc sau cánh cửa bệnh viện (51 phút trước)
- Người bán bò bía nổi nhất Hà Nội: Đôi mắt đảo "như rang lạc" và hành trình mưu sinh gần 20 năm (53 phút trước)
- "Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Lãi suất ngân hàng đồng loạt "hạ nhiệt": Bước đệm ổn định hay tín hiệu nới lỏng dài hạn? (1 giờ trước)