-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
01/03/2017 13:11Đi khám đau lưng, mới biết mất quả thận
Một lao động nữ người Indonesia chỉ biết mình mất một quả thận, sau khi tới bệnh viện kiểm tra chứng đau lưng.
Cô nghĩ mình sẽ được gửi tới một gia đình ở Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) để làm giúp việc nhưng cuối cùng lại bị điều sang Doha để hầu hạ các khách hàng người Palestine.
![]() |
Phụ nữ Indonesia tại Trung Đông. (Ảnh: EPA) |
Trao đổi với báo chí Indonesia hôm 27/2, Sri Rabitah nói cô chỉ biết chuyện gì xảy ra vào đầu năm nay khi trở về quê nhà ở Lombok và tới bệnh viện để kiểm tra vì bị đau lưng triền miên. Tại đây, các bác sĩ nói cô đã bị mất một quả thận.
Rabitah kể rằng, những người chủ đã yêu cầu cô đi kiểm tra y tế tại một bệnh viện địa phương. Trong thời gian đó, cô đã bị gây mê mà không rõ lý do.
"Họ đã tiêm cho tôi mà chưa được sự đồng ý của tôi. Tại sao đi kiểm tra y tế lại cần phải tiêm cơ chứ? Bác sĩ cho biết sức khỏe của tôi không tốt, nên tôi cần phải nghỉ ngơi", Rabitah nói với trang tin Detik.
Rabitah nhớ đã được đưa tới một căn phòng chứa các dụng cụ y tế. Sau khi tỉnh dậy, cô thấy đau đớn cùng một vết sẹo khó hiểu. Cô cho biết mình chưa từng được giải thích về chuyện gì đã xảy ra.
Cô được đưa trở về nước vì chủ nhà nói rằng cô không phù hợp với công việc.
Muhammad Iqbal, một quan chức ngoại giao, khẳng định trường hợp của Rabitah là một "dấu hiệu rõ ràng" về buôn bán nội tạng và kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp.
Rabitah sẽ được phẫu thuật vào cuối tuần này. Cô nói rằng sẽ chiến đấu để tìm ra sự thật tới cùng. "Tôi muốn chính phủ kiện thủ phạm. Thận của tôi đã bị đánh cắp", cô quả quyết.
Tháng 5/2015, Indonesia đã ban hành lệnh cấm đưa phụ nữ sang Trung Đông làm giúp việc, sau khi có các báo cáo về ngược đãi. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục dấn thân sang xứ người để bán sức lao động của mình.
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




