-
Xăng dầu đồng loạt "quay đầu" tăng giá, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp -
Hồ sơ Công ty Cây xanh Công Minh: Từ cơ sở giống cây đến "đế chế" thông thầu thiệt hại gần 400 tỷ đồng -
Thảm kịch xây dựng tại Thái Lan: Liên tiếp sập cần cẩu khiến 34 người tử vong -
Thông tin nóng về vụ chùa Cẩm La nuôi trẻ em trái phép, hé lộ số phận của những đứa trẻ sau ồn ào -
Hà Nội: Danh sách 344 trường hợp vi phạm giao thông nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Chỉ 1 câu nói, bảo vệ Bệnh viên K bất ngờ "nổi như cồn" trên mạng xã hội -
Tài xế xe buýt ở TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe: Cảnh báo đáng lo từ giới chuyên gia -
Bầu trời Trung Đông "nín thở": Iran đóng cửa không phận, lo ngại Mỹ tấn công quân sự trong 24 giờ tới -
Cái giá đắt cho bánh mỳ Hồng Vân vì khiến hàng trăm người ngộc độc: Không chỉ bị phạt hành chính! -
Người phụ nữ suy thận độ 3 hé lộ sai lầm quen thuộc của nhiều người Việt
Thế giới
23/09/2024 18:19Đi lạc trong công viên quốc gia, mèo 'quốc bộ' 1.200km tìm đường trở về nhà
Theo CNN, vụ mất tích xảy ra vào ngày 4/6 khi Benny và Susanne Anguiano sống tại Salinas, California, mang theo chú mèo cưng Rayne Beau đi cắm trại ở công viên quốc gia Yellowstone.
Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi Rayne Beau giật mình hoảng sợ khi phát hiện ra thứ gì đó và bỏ chạy vào rừng sâu. Dù đã tìm kiếm chú mèo cưng suốt 2 tháng trời, bày ra nhiều món ăn cũng như dùng những đồ chơi ưa thích, nhưng Benny và Susanne vẫn không thấy bóng dáng của chú mèo. Sau cùng, họ phải chấp nhận kết thúc chuyến đi.
“Chúng tôi phải quay về mà không có chú mèo. Đó là ngày khó khăn nhất vì tôi cảm thấy như mình đang bỏ rơi nó vậy”, bà Susanne Anguiano chia sẻ.
Trên đường trở về, Susanne tình cờ nhìn thấy một cầu vồng đôi trên bầu trời. Bà tin đây là dấu hiệu cho thấy chú mèo vẫn còn sống.
Đầu tháng 8, cặp đôi nhận được tin nhắn từ Pet Watch, một dịch vụ theo dõi vật nuôi, cho biết con mèo của họ đã được tìm thấy ở Roseville tại chi nhánh địa phương của Hiệp hội Phòng chống bạo hành động vật. Một phụ nữ tình cờ phát hiện con mèo nên đã đưa nó đến trạm cứu hộ Roseville, California, cách Yellowstone khoảng 1.287km. Nhờ vi mạch được gắn trên con mèo, họ đã liên hệ được với Susanne, kênh CNN đưa tin hôm 21/9.
“Con mèo đã hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ nó không còn đủ năng lượng để đi xa hơn nữa”, bà Susanne nói.
Mèo Rayne Beau bị sụt cân nghiêm trọng. Trước khi mất tích, chú mèo nặng 6,3kg. Khi được tìm thấy, cân nặng của Rayne Beau chỉ còn 3,6kg. Làm thế nào con mèo di chuyển 1.287km từ Yellowstone về Roseville, California vẫn là một bí ẩn.
Trong cuộc phỏng vấn với đài KSBW, cặp đôi này cũng kêu gọi những người nuôi thú cưng khác nên lắp đặt thiết bị theo dõi để tránh mất thú cưng mãi mãi.
QT (SHTT)
- Lịch nghỉ năm 2026 được đánh giá “đẹp nhất”: 26 ngày lễ, Tết hưởng lương, nhiều đợt nghỉ dài liên tiếp (16:31)
- Ngày mai mở "đại án" kẹo Kera, sữa Hiup: 100 cựu lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp hầu tòa (16:23)
- Cập nhật bảng giá ô tô MG mới nhất tháng 1/2026 (16:15)
- Thương vụ Greenland: Cái giá 700 tỷ USD và ván cược chính trị của ông Trump (16:15)
- Chú rể Thanh Hóa dùng ảnh cưới của cô dâu đặt lên xe tang: Nghẹn lòng câu chuyện phía sau (16:13)
- World Cup 2026 tạo cơn địa chấn vé chưa từng thấy (16:07)
- Ngoài 35 tuổi, tôi trượt dài trong mối quan hệ ngoài luồng vì cuộc hôn nhân quá ngột ngạt (16:01)
- Sập bẫy đầu tư trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội mất 8 tỷ đồng như thế nào? (1 giờ trước)
- Hai công nhân thiệt mạng khi kiểm tra hố ga tại TP HCM (1 giờ trước)
- Nữ MC VTV thông báo tin buồn về sức khỏe: "Mắt phải mờ hoàn toàn, mỗi cử động đều đau đớn" (1 giờ trước)