-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
09/11/2017 23:13Đi làm nghĩa vụ dân sự, ông Obama được chào đón nồng nhiệt
Một nguồn tin tiết lộ với tờ Chicago Tribune rằng ông Obama rời nhà tại khu Kenwood vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ địa phương) và đến Trung tâm Daley.
Khi đi thang máy riêng lên tầng 17, ông bắt gặp một đám đông gồm các phóng viên, nhân viên tòa án và luật sư đang tụ tập với hy vọng được nhìn thấy cựu tổng tư lệnh.
Trong trang phục áo sơ mi không cà vạt và áo khoác thể thao, ông Obama vẫy chào đám đông rồi ngồi chờ cùng các ứng viên khác để nhận quyết định có được chọn là một thành viên bồi thẩm đoàn hay không.
Tuy nhiên, cuối cùng cựu tổng thống lại không được chọn và nhận 17,20 USD tiền bồi thường.


Dù vậy, sự xuất hiện của cựu tổng thống khiến Trung tâm Daley nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Ông Ronald Stubbs (50 tuổi), một ứng viên bồi thẩm đoàn khác, đã chờ ở sảnh với điện thoại trong tay để sẵn sàng chụp một bức ảnh của ông Obama. "Thật hào hứng. Tôi rất mong được gặp ông ấy" - ông Stubbs nói với tờ Chicago Tribune.
Các nhân viên mật vụ theo sát ông Obama khi cựu tổng thống đi vòng quanh phòng bắt tay với mọi người và ký tên vào cuốn hồi ký của chính mình: "Những giấc mơ từ cha tôi" mà đám đông mang đến.
Ông Obama không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên xuất hiện để thực hiện nghĩa vụ dân sự mà một số công dân thường tìm cách tránh né.
Vào năm 2015, cựu Tổng thống George W. Bush cũng nhận được lời triệu tập cho quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn tại TP Dallas. Dù không được chọn nhưng ông vẫn có mặt và chụp ảnh cùng các ứng viên khác.


Đoạn clip ông Obama được chào đón khi xuất hiện tại Daley Center. Nguồn: Daily Mail |
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




