Thế giới

Đi mua ôtô cho con trai, người đàn ông mang 10 bao tải tiền xu khiến nhân viên đếm mệt

Nhân viên bán hàng của cửa hàng xe hơi cho biết, cô đã từng nghe những câu chuyện này trên mạng nhưng không ngờ có một ngày nó lại xảy đến với mình.

Với sự phát triển của xã hội và công nghệ, nhiều hình thức thanh toán tiền khi đi mua sắm đã ra đời. Chỉ cần một tấm thẻ ngân hàng, thậm chí chỉ cần một ứng dụng trên điện thoại di động, bạn hoàn toàn có thể mua sắm thoải mái mà không cần mang theo tiền mặt. Thế nhưng vẫn có những người thích sử dụng tiền mặt, thậm chí là tiền xu. Mới đây, một người đàn ông đã vác hẳn 10 bao tiền xu đi mua xe hơi cho con trai, khiến ai nấy không khỏi "cạn lời".

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc diễn ra hôm 15/8 vừa qua tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người đàn ông trung tuổi đã đi tới một đại lý ô tô 4S (một cửa hàng cung cấp dịch vụ mua bán, bảo dưỡng, phụ kiện và thông tin xe hơi) và nói rằng cần tư vấn. Người đàn ông cho biết ông muốn mua tặng con trai một chiếc ô tô. Sau khi được nhân viên giới thiệu và tư vấn, ông đã chọn được một chiếc xe phù hợp với nhu cầu, sở thích và điều kiện tài chính của mình.

Đi mua ôtô cho con trai, người đàn ông mang 10 bao tải tiền xu khiến nhân viên đếm mệt Đi mua ôtô cho con trai, người đàn ông mang 10 bao tải tiền xu khiến nhân viên đếm mệt - 2

Sau khi xác nhận mua hàng, người đàn ông bất ngờ chở đến cửa hàng 4S này 10 bao tải tiền xu, nói rằng mình sẽ dùng số tiền đó để thanh toán mua xe. Trước hình ảnh này, nhân viên bán hàng vô cùng sốc và sững sờ, còn tưởng người đàn ông nói đùa, bởi từ trước đến nay khách hàng nào đến mua xe cũng thanh toán bằng thẻ hoặc qua ứng dụng WeChat trên điện thoại. Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định ông muốn mua xe bằng số tiền xu này.

Không còn cách nào khác, cửa hàng ô tô này đành phải huy động toàn bộ nhân viên bán hàng bao gồm hơn 20 người để cùng nhau kiểm đếm số tiền xu. Hầu hết những đồng tiền xu này có mệnh giá 5 hào và 1 nhân dân tệ (10 hào = 1 nhân dân tệ = hơn 3,5 nghìn đồng). Các nhân viên bắt đầu ngồi đếm từ 9h tối, sau hơn 3 tiếng không ngừng nghỉ mới xong. Tổng cộng, trong 10 bao tải tiền xu có hơn 51.000 nhân dân tệ (gần 180 triệu đồng).

Đi mua ôtô cho con trai, người đàn ông mang 10 bao tải tiền xu khiến nhân viên đếm mệt - 2

Chia sẻ với các phóng viên, một nữ nhân viên bán hàng họ Chen cho biết, giao dịch mua bán của một chiếc ô tô tương đối lớn nên cửa hàng có sẵn dịch vụ chuyển khoản hoặc thanh toán thẻ. Tuy nhiên, người đàn ông trên là chủ một cửa hàng bột mì và kinh doanh nhỏ lẻ nên thường sử dụng tiền xu. Cửa hàng của ông ấy chất đầy những bao tải tiền xu như thế, vì thế muốn mang đi tiêu bớt chứ không muốn dùng tiền giấy hoặc hình thức thanh toán khác. Cô Chen cho biết, cô từng nghe về một vài tình huống tương tự trên mạng, cho rằng đó là sự phóng đại, không thể ngờ một ngày nó lại xảy đến với mình.

Đi mua ôtô cho con trai, người đàn ông mang 10 bao tải tiền xu khiến nhân viên đếm mệt - 3

Sau khi câu chuyện trên được đăng tải lên mạng xã hội Weibo, cư dân mạng Trung Quốc đã có nhiều bình ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng người đàn ông đã đem lại rắc rối và phiền phức không đáng có cho người khác và thắc mắc tại sao nhân viên bán ô tô không từ chối tiền xu hoặc đem đến ngân hàng đếm hộ, một số người khác lại bình luận rằng người đàn ông này là người làm ăn nhỏ, không có tiền xu thì lấy đâu ra những số tiền lớn hơn, chuyện tích tiểu thành đại là bình thường, không có gì đáng trách.

Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)




http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/di-mua-oto-cho-con-trai-nguoi-dan-ong-mang-10-bao-tai-tien-xu-khien-nhan-vien-dem-met-d284878.html