-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thế giới
13/05/2023 16:12Đi muộn 10 phút, học sinh 7 tuổi bị bắt phạt đứng giữa trời trưa nắng

Trong một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên TikTok, người dùng DvaFella tố cáo rằng con của cô đã bị phía nhà trường bắt đứng dưới "cái nắng như thiêu như đốt".
Trong phần chú thích, cô cho biết: “Tôi đau lòng khi thấy con trai mình bị tẩy chay, sỉ nhục, không được vào lớp và chịu nắng nóng một mình. Ustazah (người giảng dạy về tôn giáo) thật tàn nhẫn!”.
Theo chị DvaFella, vụ việc xảy ra vào lúc 14h chiều, sau khi con trai cô đến muộn 10 phút tuy nhiên lúc này lớp học vẫn chưa bắt đầu.
Trước đợt nắng nóng đang diễn ra trên khắp Malaysia, Bộ Y tế (MOH) đã đề nghị các trường học thận trọng với những tiết thực hành. Tuy nhiên, giáo viên này vẫn yêu cầu học sinh thực hiện hình phạt, trong khi mình núp trong bóng râm.
"Có nhiều trường hợp tử vong vì say nắng. Nếu con tôi gục ngã thì ai chịu trách nhiệm?. Họ sẽ phủi tay và cuối cùng chính cha mẹ phải gánh chịu hậu quả. Chúng tôi không cố ý đi trễ mà có lý do. Tôi không phải là bà mẹ ngu ngốc không biết nội quy của trường”, DvaFella nói thêm.
Theo New Straits Times, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Tôn giáo Nhà nước Hồi giáo Mohd Fared Mohd Khalid cho biết hội đồng đã biết về vụ việc và sẽ cho mở rộng cuộc điều tra.
"Cuộc điều tra sẽ được tiến hành chi tiết," ông nói.
Trong tháng 4, Malaysia đã ghi nhận nhiệt độ tăng cao ở nhiều nơi, có khi tăng vọt lên 40 độ C. Nhà chức trách cho biết một bé trai 11 tuổi ở nước này đã tử vong vì say nắng, mất nước và ít nhất 5 người phải nhập viện do nắng nóng.
Ngày 3-5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Lim Hui Ying cho biết Malaysia sẽ không đóng cửa trường học nào do thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, bộ này yêu cầu tạm thời ngưng tất cả hoạt động ngoài trời.
“Để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc, Bộ Giáo dục đã yêu cầu tạm thời dừng các hoạt động ngoài trời, bao gồm các hoạt động ngoại khóa và thể thao tại các trường học trên toàn quốc" - bà Lim nói, theo tờ New Straits Times.
Bà cũng yêu cầu ban giám hiệu các trường học phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa nắng nóng và theo dõi các điều kiện thời tiết hàng ngày.
“Theo hướng dẫn của chúng tôi, khi nhiệt độ vượt quá 37 độ C (trong 3 ngày liên tiếp), sở giáo dục các bang sẽ giám sát và đóng cửa các trường học” - bà Lim nói.
Bộ Giáo dục Malaysia cũng cho phép học sinh và giáo viên mặc quần áo thể thao đến trường trong bối cảnh nắng nóng kéo dài ở một số bang của Malaysia. Trước đó, Hiệp hội Người tiêu dùng bang Penang (CAP) đã yêu cầu Bộ Giáo dục Malaysia đưa ra chỉ thị khẩn cấp yêu cầu học sinh mang chai nước đến trường để vượt qua đợt nắng nóng đang diễn ra.
QT (SHTT)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




