Thế giới

Đi tù vì bị nhiễm HIV nhưng vẫn hiến máu nhân đạo hàng chục lần

Người đàn ông đã nói dối với các nhân viên y tế rằng anh ta chưa bao giờ quan hệ tình dục với bất cứ ai trong ngày đến đăng ký hiến máu nhân đạo. Người này sau đó bị Tòa án tuyên ba tháng tù giam về tội cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến hiến máu.

Tòa án Singapore hôm 21/3 đã xét xử một người đàn ông Philippines, 39 tuổi vì tội cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến hiến máu theo Đạo luật về Bệnh truyền nhiễm của Singapore, Straits Times đưa tin.

Đi tù vì bị nhiễm HIV nhưng vẫn hiến máu nhân đạo hàng chục lần
Ảnh minh họa.

Theo công tố viên thuộc Bộ Y tế Singapore (MOH), ông Tan Jun Ya cho biết, trước đó vào ngày 12/1/2018, người đàn ông này đã đến một nhà thờ nằm trên đường Alexandra để hiến máu. Được biết, đây là lần thứ 11 người đàn ông này tham gia hiến máu.

Điều tra của tòa án cho biết, khi đến tham gia hiến máu, bị cáo được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi đánh giá sức khỏe của người hiến tặng và điền mẫu khai báo trước khi vào hiến máu.

Một trong những câu hỏi trong mẫu đơn là liệu anh ta có từng quan hệ tình dục với một người đàn ông nào khác hay không. Một câu hỏi khác là liệu trong 12 tháng qua, anh ta có quan hệ tình dục với bất kỳ người nào mà anh mới chỉ làm quen trong vòng 6 tháng trở lại hay không. Người đàn ông đều chọn câu trả lời không cho cả hai câu hỏi và đảm bảo rằng mọi khai báo của anh đều là sự thật, công tố viên MOH cho nói trước tòa.

Bản cáo trạng còn cho biết, người đàn ông này đã được các nhân viên y tế cung cấp một đường dây nóng 24/24 để anh ta có thể gọi điện nhằm ngăn chặn việc truyền máu cho bất cứ bệnh nhân nào nếu cảm thấy nguồn máu của anh ta không còn được an toàn. Được biết, đường dây nóng này cũng đảm bảo việc giữ kín danh tính cho người gọi.

Ngày 25/1/2018, khi được các nhân viên tại điểm hiến máu phỏng vấn, người đàn ông cho biết, mình đủ điều kiện an toàn vì anh ta chưa bao giờ có bạn tình.

Đến ngày 20/2/2018, người này tiếp tục được nhân viên y tế công cộng của Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Singapore phỏng vấn và anh ta vẫn tiếp tục nói dối rằng mình chưa bao giờ quan hệ tình dục.

Tuy nhiên người đàn ông đã bị phát hiện bị nhiễm HIV trong một lần đi xét nghiệm sau đó. Công tố viên của MOH cho biết, người đàn ông thừa nhận rằng mình đã bị ép quan hệ tình dục bằng miệng với một nhân viên tiệm massage ở thành phố Johor Bahru, Malaysia hồi tháng 11/2017.

Theo ông Ashwin Ganapathy, luật sư bào chữa của người đàn ông này cho biết, mặc dù hành vi của thân chủ mình có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn của cộng đồng nhưng cho đến nay vẫn không có bằng chứng nào cho thấy tác hại đó trở thành hiện thực.

Ông Ganapathy cho biết khách hàng của ông lúc đó đang làm việc tại Singapore và được biết nguồn cung máu tại các ngân hàng máu đang thiếu hụt nên muốn giúp đỡ.

“Động lực hiến máu của thân chủ tôi chỉ đơn giản là anh ấy mong muốn đóng góp một phần sức mình cho xã hội. Việc này được thực hiện hoàn toàn vì thiện chí đóng góp và đền đáp của chính anh ấy”, vị luật sư nói trước tòa.

Tuy nhiên, các công tố viên tuyên bố rằng hành vi của người đàn ông là cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến hiến máu theo Đạo luật về Bệnh truyền nhiễm Singapore. Tòa án sau đó đã tuyên người đàn ông phải chịu 3 tháng tù giam.

Trong khi đó, tại Singapore, những người hiến máu bị phát hiện cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến việc hiến máu có thể bị bỏ tù tới hai năm, bị phạt tới 20.000 SGD (khoảng 368 triệu đồng) hoặc cả hai.

Trước đó, hồi tháng 3/2021, tòa án Singapore cũng đưa ra xét xử một trường hợp tương tự với người đàn ông Ấn Độ sau khi anh này đi hiến máu dù đã nhiễm HIV.

Bị cáo đã không khai thông tin về việc quan hệ tình dục qua đường miệng với một người đàn ông hồi năm 2017, do không biết việc khai báo "quan hệ tình dục" là bao gồm cả tình dục qua đường miệng.

Anh ta thừa nhận với tòa đã rất đau khổ khi biết bản thân dương tính với HIV, bị mất việc làm và không thể điều trị bệnh vì không được hỗ trợ do anh là người nước ngoài. Máu của anh này không được truyền cho bệnh nhân nào, do nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm theo quy định.

Người đàn ông này sau đó chỉ bị cảnh cáo và được phóng thích. Trả lời phỏng vấn của báo giới Singapore, người đàn ông cho biết anh ta rất vui mừng khi vụ xét xử đã khép lại sau 9 tháng. Anh gửi lời cảm ơn Bộ Y tế Singapore và cho biết sẽ trở về quê nhà ở Ấn Độ.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-tu-vi-bi-nhiem-hiv-nhung-van-hien-mau-nhan-dao-hang-chuc-lan-d212563.html