-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
26/04/2021 20:34Địa ngục trần gian Covid-19 ở Ấn Độ: Hít thở cũng là điều xa xỉ ngay lúc này và lời khẩn cầu 'Xin hãy giúp chúng tôi'
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Ấn Độ, trong ngày 25/4, nước này đã có thêm 350.000 ca nhiễm Covid-19 và 2.624 ca tử vong vì Covid-19. So với tuần trước, số ca tử vong do Covid-19 ở đây đã tăng 89%. Các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải và điều cần nhất đối với người dân Ấn Độ lúc này đó chính là Oxy.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tình hình ở Ấn Độ là một "lời nhắc nhở tàn khốc" về những gì Covid-19 có thể gây ra. Hàng dài các bệnh nhân xếp hàng chờ đợi bên ngoài các bệnh viện ở Ấn Độ, những bãi hỏa táng không ngừng đỏ lửa cả ngày lẫn đêm . Người dân Ấn Độ ví đây là địa ngục trần gian đối với họ.
"Hít thở cũng là một điều xa xỉ"
Bác sĩ Upendra Kaul tại bệnh viện Bệnh viện Batra ở Delhi, nói với Al Jazeera, rằng "tình hình đang rất bấp bênh". Vị bác sĩ này cho biết: "Chúng tôi đã sử dụng khoảng 8.000 lít oxy mỗi ngày nhưng trong vài ngày gần đây, oxy ngày càng khan hiếm khiến bệnh nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nhà cung cấp oxy đã ngắt các cuộc điện thoại, chúng tôi không thể gửi email cho họ. Rõ ràng chúng tôi không còn chút dưỡng khí nào nữa".
Tiến sĩ Sudhanshu Bankata, giám đốc điều hành của Bệnh viện Batra, một bệnh viện hàng đầu ở New Delhi cho biết: "Bệnh viện nào cũng cạn kiệt oxy. Chúng tôi sắp không trụ nổi nữa rồi".
Phóng viên Soutik Biswas của BBC cho biết sáng sớm 24/4, ông nhận được điện thoại từ một phụ nữ nhờ ông tìm nguồn dưỡng khí. Chồng của cô đang giằng co với Tử thần tại một bệnh viện ở Delhi. "Lại thêm một ngày nữa mà việc hít thở thôi cũng là một điều xa xỉ đối với nhiều người ở thành phố này", Biswas cho biết.
Một người phụ nữ vừa mất chồng do mắc Covid-19 nghẹn ngào nói : "Chồng tôi chết vì bệnh viện cạn oxy. Họ nói tim anh ấy ngừng đập".
Smita Sharma, một nhà báo tự do nói với CBS News rằng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước đang sụp đổ với tình trạng thiếu oxy, thuốc men, máy thở và giường bệnh trên diện rộng. Smita Sharma cho hay: "Đó là địa ngục trần gian. Một cơn ác mộng không bao giờ dứt. Thật đau buồn cho tất cả chúng tôi. Tất cả mọi người đều rất sợ hãi vào thời điểm này".
Một tòa án cấp cao ở Delhi đã cảnh báo vào ngày 24/4 rằng họ sẽ "treo cổ" bất kỳ ai cố gắng cản trở việc cung cấp oxy khẩn cấp. Họ cho biết hiện có nhiều bằng chứng cho thấy một số chính quyền địa phương đang chuyển dưỡng khí đến các bệnh viện trong khu vực của họ. Tòa án này cũng gọi đợt bùng phát nghiêm trọng này của Ấn Độ là một "cơn sóng thần".
Inayat Singh Kakar, một công dân tình nguyện tại Delhi nói với tờ Al Jazeera, các bệnh nhân ngay lúc này rất cần được cung cấp oxy. Kakar cho biết tình hình hiện tại "cực kỳ thảm khốc" và mọi người đang dần trở nên tuyệt vọng. Kakar cho biết: "Vào năm ngoái, khi đại dịch xuất hiện, chỉ có một hoặc hai người trong một gia đình bị nhiễm bệnh. Nhưng năm nay, toàn bộ cả gia đình đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19".
"Xin hãy giúp chúng tôi"
Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal trong một cuộc họp vào hôm 23/4 đã đưa ra lời khẩn cầu cấp thiết: "Xin hãy giúp chúng tôi có được oxy, sẽ có một thảm kịch tồi tệ xảy ra".
Mỹ và một số quốc gia khác đã cam kết gửi vắc xin, oxy và vật tư y tế để giúp Ấn Độ chiến đấu với "cơn sóng thần" Covid-19. Ấn Độ cũng đã đề nghị Bộ Ngoại giao cùng tất cả các đại sứ quán ở nước ngoài hỗ trợ, cung cấp 50.000 tấn oxy để cứu sống người dân.
Lucknow là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện nay với các bệnh viện và lò thiêu ngập tràn bệnh nhân và thi thể. Một quan chức tại đây cho biết oxy lỏng sẽ chỉ đủ trong vòng nửa ngày nữa.
Theo CNN, các công ty tư nhân ở Ấn Độ đang vào cuộc để giải quyết tình trạng thiếu oxy. Một số công ty sẽ làm việc với các đối tác nước ngoài để nhập khẩu máy tạo oxy và các thiết bị cần thiết khác. Một số nhà sản xuất công nghiệp cũng đang chuyển hướng sản xuất oxy để giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng như hiện tại.
Giờ đây, tất cả các nguồn lực đang cùng nhau đoàn kết hướng về Ấn Độ để giúp họ giải quyết cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng chưa từng thấy này.
Theo Diệp Lục (Pháp luật & Bạn đọc)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (24 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (43 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (53 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)