-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Thế giới
20/12/2023 00:00Diễn biến bất ngờ vụ nữ người mẫu chết lõa thể giữa trời tuyết
Liên quan đến những bức ảnh bị đồn là ghi lại hiện trường nữ người mẫu chết lõa thể giữa trời tuyết gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua, cư dân mạng phát hiện ra một tài khoản X (Twitter) được cho là nơi bắt nguồn của những bức ảnh. Theo đó, tài khoản có tên là Lâm Hi Uy, thuộc về một nhiếp ảnh gia sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chuyên chụp ảnh khỏa thân phụ nữ.
Những bức ảnh được Lâm Hi Uy đăng vào ngày 13/12 – một ngày trước khi mạng xã hội rộ lên tin đồn, kèm dòng chú thích: “Điểm nổi bật của buổi chụp hình tuyết ngày hôm nay”.
Ngoài hai bức ảnh cô gái nằm ôm chân trên nền tuyết và được nhóm đàn ông khiêng đi, tác giả còn chia sẻ thêm ảnh nữ người mẫu mặc áo khoác phao đỏ ngồi co ro và ảnh đứng tạo dáng trong trạng thái khỏa thân.

Ngày 15/12, Lâm Hi Uy có bài viết dài đính chính những ồn ào trên mạng xã hội về những bức ảnh của anh.
Mở đầu, nhiếp ảnh gia cho biết bắt đầu chụp ảnh phụ nữ mặc nội y trong tuyết từ hơn 10 năm trước. Nhận thấy những bộ ảnh được mọi người yêu thích, thậm chí xuất hiện trên các đài truyền hình Nhật Bản và Australia, anh duy trì công việc này, còn từ từ nâng cấp thành chụp ảnh khỏa thân với tuyết.
Theo Lâm Hi Uy, trong ba ngày tuyết rơi dày nhất ở Bắc Kinh trong mùa đông này, anh đã chụp ảnh ba cô gái tại các địa điểm ngoài trời. Anh khẳng định không cô gái nào không sợ lạnh, nhưng tất cả là để phục vụ sáng tạo nghệ thuật. Anh cam đoan sự an toàn của người mẫu trong quá trình chụp ảnh là ưu tiên hàng đầu. Họ chuẩn bị nhiều áo ấm, xe bảo mẫu đỗ ngay gần điểm chụp ảnh để chờ người mẫu, còn mời ê kíp đi ăn lẩu và hát karaoke sau ngày làm việc vất vả.
Cuối bài viết, Lâm Hi Uy mới đi vào trọng tâm câu chuyện. Anh nhấn mạnh đó là buổi chụp hình bình thường, không có chuyện người mẫu chết cóng, cũng không hề có chuyện sử dụng ma-nơ-canh. Nhân vật chính trong những bức ảnh có tên Y Y, được nhiếp ảnh gia mô tả là người mẫu, có nụ cười dễ thương, tốt bụng, ngoan ngoãn, đang sống ở Bắc Kinh và đang hẹn hò.
Lâm Hi Uy chỉ trích những người lan truyền tin đồn thất thiệt, bao gồm mạo danh cơ quan chức năng. Nhiếp ảnh gia cũng tuyên bố đã chụp ảnh màn hình và ghi lại tài khoản của những người tung tin đồn để làm bằng chứng cho các hành động pháp lý trong tương lai.
Bài viết có đăng kèm đoạn video ghép hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh. Ngoài ra, Y Y cũng xuất hiện để đính chính bản thân không chết cóng, cũng không xảy ra chuyện tồi tệ gì và yêu cầu mọi người ngừng bịa đặt những điều vô lý về cô.

Ngày 17/12, Lâm Hi Uy bức xúc kể về hoàn cảnh hiện tại của Y Y. Anh cho biết những tin đồn ác ý trên mạng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nữ người mẫu. Người đại diện sợ gặp rắc rối đã chặn liên lạc với Y Y, đồng nghiệp đuổi cô ra khỏi ký túc xá vì lo ngại bị liên lụy, các nhiếp ảnh gia từ chối hợp tác, thậm chí người yêu cũng bỏ mặc cô.
“Tôi muốn nói rằng đây không phải là điều một người đàn ông có trách nhiệm nên làm. Bố mẹ dạy tôi từ khi còn nhỏ: hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề. Bạn không làm gì sai cả. Tôi và tất cả người hâm mộ luôn ủng hộ bạn”, nhiếp ảnh gia động viên nữ người mẫu.
Anh cũng chia sẻ hai bức ảnh khỏa thân trên tuyết của Y Y được chỉnh sửa bằng công nghệ AI (trí tuệ thông minh).
Trước đó, ngày 14/12, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh về một cô gái chết cóng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Wanlong Ski Resort ở Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc. Nhiều phiên bản câu chuyện đằng sau những bức ảnh được lan truyền như người mẫu được thuê chụp ảnh nhưng không may chết cóng hay cô gái bị tấn công tình dục đến chết...
Ngày 16/12, CyberChongli - tài khoản WeChat chính thức của cơ quan quản lý không gian mạng huyền Sùng Lễ (Trương Gia Khẩu) - ra thông báo những tin đồn là bịa đặt, “cô gái” thực chất là ma-nơ-canh. Tuy nhiên, theo lời nhiếp ảnh gia, thông tin từ cơ quan chức năng cũng bị giả mạo.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (14 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (19 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (24 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (41 phút trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (55 phút trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (3 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (3 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (3 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)