-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
01/05/2022 14:14Điều chưa biết về thời khắc cuối cùng của trùm phát xít Hitler
Theo Russia Today, những tài liệu mật mới được FSB công bố hôm 29/4 được lấy từ hồ sơ của Trung tướng Hans Baur, người đã có hơn 1 thập kỷ phục vụ dưới chế độ Đức Quốc xã và là phi công riêng của Hitler. Chúng gồm cuốn tự truyện viết tay của Baur cùng bản dịch từ tiếng Đức, cũng như lời khai của ông sau khi bị bắt giữ.
Hans Baur đã mô tả cuộc trò chuyện cuối cùng của ông với Hitler diễn ra vào ngày 30/4/1945, ngay trước thời điểm nhà lãnh đạo Đức Quốc xã và vợ ông ta là Eva Braun tự kết liễu đời mình. Theo đó, vào những ngày cuối cùng trong đời, Hitler hầu như không bao giờ rời khỏi căn nhà của mình, già nua và bệ rạc. Tay của ông ta, như Baur mô tả, run rẩy, và ý định của ông trùm phát xít này cũng trở nên rõ ràng.
“Hitler gặp tôi trong hội trường rồi dẫn tôi về phòng của ông ấy. Nắm lấy tay tôi, ông ấy nói: "Baur, tôi muốn nói lời từ biệt với anh, tôi muốn cảm ơn anh vì tất cả những năm tháng mà anh đã phụng sự", cựu phi công của Hitler nhớ lại.
Sau đó, Baur nói rằng Hitler muốn tặng ông bức tranh yêu thích của mình - bức chân dung Vua Phổ Frederick Đại đế của danh họa Rembrandt - như một món quà. Baur đã cố gắng thuyết phục Hitler không nên tự sát và nói rằng nếu điều này xảy ra, thì “mọi thứ sẽ sụp đổ”.
Đáp lại, Hitler nói rằng: “Những người lính của tôi không thể và không muốn cầm cự thêm nữa. Tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa”.
Nhà lãnh đạo Đức quốc xã cũng tiết lộ với Baur về việc đã ra lệnh đốt xác chính mình và người vợ mới cưới Eva Braun “ngay lập tức” sau khi họ tự sát. Hitler giải thích rằng, mong muốn này đến từ nỗi sợ về việc thi thể của họ sẽ có kết cục tương tự trùm phát xít Italia Benito Mussolini. Sau khi bị hành quyết vào ngày 28/4/1945, thi thể của Mussolini và người tình đã bị đem bêu trước mặt đông đảo công chúng ở Milan.
Sau cuộc trò chuyện, Hans Baur dành ra vài tiếng để đốt tài liệu và chuẩn bị rời khỏi Berlin. Lúc quay lại phòng riêng của Hitler để lấy nốt bức họa của Rembrandt, ông mới phát hiện rằng “mọi thứ đã kết thúc” - thi thể của Hitler và Eva Braun đã bị đem thiêu.
“Vài lính canh SS chạy lên rồi chạy xuống với vẻ mặt căng thẳng. Tôi liền hỏi: “Kết thúc rồi sao?”. “Đúng”, họ đáp. "Vậy các thi thể đang ở đâu?", tôi hỏi tiếp. Họ nói rằng: “Chúng (thi thể của Adolf Hitler và Eva Braun) được quấn trong chăn, tẩm xăng, và đang được đem thiêu ở tầng trên, trong khu vườn của Phủ Thủ tướng”. Sau đó, tôi được biết rằng Hitler đã tự sát bằng súng”, Baur kể lại.
Ngày 13/5/1945, các đặc vụ từ Tổng cục phản gián Smersh của Liên Xô đã phát hiện được nơi chôn cất các thi thể cháy đen của Hitler và vợ trong khu vườn của Phủ Thủ tướng Đức, "Tính xác thực của chúng đã được chứng minh qua nhiều cuộc giám định pháp y", FSB cho biết, khi đề cập đến các tài liệu mới được công bố.
Hans Baur bị kết án 25 năm tù ở Liên Xô vào năm 1950, nhưng được thả tự do chỉ sau 5 năm thụ án. Ông tiếp tục bị chính quyền Pháp giam giữ trong khoảng 2 năm, đến năm 1957. Cuối năm đó, ông trở về Tây Đức, và qua đời tại đây vào năm 1993 ở tuổi 95.
Trong nhiều năm, cái chết và thi thể của Hitler luôn là vấn đề gây tranh cãi. Năm 2009, các nhà nghiên cứu từ Mỹ tuyên bố rằng mảnh sọ được trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Moscow (Nga) không phải của Hitler. Vasily Hristoforov, người đứng đầu cơ quan lưu trữ của FSB, đã bác bỏ những tuyên bố trên, và nói rằng quá trình điều tra pháp y của Liên Xô đã chứng minh rõ ràng tính xác thực của mảnh sọ này.
Hài cốt của Hitler ban đầu được chôn cất tại Magdeburg, Đức vào năm 1946. Lo ngại khu chôn cất có thể trở thành nơi tụ tập của những người còn ủng hộ Hitler, Liên Xô đã bí mật khai quật ngôi mộ vào năm 1970 và tiêu hủy những thứ bên trong.
Cho đến nay, Nga vẫn lưu giữ các mảnh vỡ hộp sọ và xương hàm từng được sử dụng để xác định danh tính của nhà lãnh đạo Đức Quốc xã.
Theo Việt Anh (VietNamNet)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (2 giờ trước)