Thế giới

Điều gì xảy ra khi hàng xóm của bạn nuôi 10.000 con ong làm… ‘thú cưng'

Khu chung cư cao tầng, thành phố biển Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Như bao khu dân cư khác ở Ninh Ba, đây là một cộng đồng yên bình, chung sống hòa thuận cho tới… hơn một năm trước, khi một cặp vợ chồng ngoài ba mươi, chưa có con quyết định… nuôi thú cưng.

Thú cưng, nếu là chó mèo, thỏ, chuột hay sóc thì cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng đáng nói “thú cưng” của cặp đôi này lại là… một đàn ong. Theo báo cáo từ ban quản lý khu chung cư, cặp đôi kì dị này đã cất một tổ ong khá lớn, tại ban-công của căn hộ.

Điều gì xảy ra khi hàng xóm của bạn nuôi 10.000 con ong làm… ‘thú cưng'
Ong bay rợp trời trên không gian chung của 1 chung cư tại phố biển Ninh Ba, Chiết Giang

Với những người hàng xóm xung quanh “một tổ ong lớn, trong khu chung cư, chẳng khác nào… quả bom nổ chậm”. Ong bay vo ve trên không gian chung của khu dân cư, ong đậu trên quần áo phơi của mọi người, thậm chí xác ong xuất hiện như một thứ “gia vị không-cần-mà-có” trong một vài bữa ăn của các nhà hàng xóm.

Họ đã phản ánh với ban quản lý chung cư về thực trạng này. Ban quản lý cũng đã ra sức thuyết phục cặp vợ chồng, chủ nhân của “thú cưng-ong” nhiều lần trong suốt 2 tháng qua nhưng bất thành. Quan diểm của nữ chủ nhân đàn ong thì: “Ong chẳng may có đốt ai thì cũng không gây hại gì. Tôi bị đốt vài lần, có sao đâu. Tôi và chồng đã gắn bó với đàn ong này đủ lâu, đấy là những người bạn của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không di chuyển tổ ong đi đâu hết”.

Và khi những biện pháp đối thoại không có giá trị, cách duy nhất cuối cùng chính là gọi cảnh sát.  Theo tin tức mới nhất từ Tin Tối Ningbo, hiện số lượng ong của cặp đôi này đã lên tới 10.000 con vào thời điểm cảnh sát xuất hiện tại căn hộ của họ.

Phản ứng chung trước câu chuyện này, cộng đồng mạng Trung Quốc đều chỉ trích cặp đôi nuôi ong là những kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. “Bạn có thể nuôi khủng long cũng được, nhưng với điều kiện không làm ảnh hưởng tới người khác” – một bình luận nhận được nhiều lượt ủng hộ trên Weibo.

Điều gì xảy ra khi hàng xóm của bạn nuôi 10.000 con ong làm… ‘thú cưng' - 1
Tổ ong... thú cưng của cặp vợ chồng kì dị

Cảnh sát NInh Ba có mặt tại hiện trường và sau khi điều nghiên, họ đưa ra tuyên bố cuối cùng: hoặc cặp đôi tự di chuyển tổ ong đi nơi khác, hoặc các cấp thẩm quyền sẽ cưỡng chế làm điều đấy. Nếu tự nguyện sẽ không bị phạt tiền, còn để đến mức phải cưỡng chế thì mức phạt sẽ là 500 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu VNĐ).

Cặp đôi, sau cùng, cũng phải liên hệ với một trang trại chuyên nuôi ong lấy mật ở Chiết Giang tới “bốc” hộ họ toàn bộ “tổ” thú cưng của mình. Sự yên bình trở lại với khu dân cư ven biển Ninh Ba nhưng theo thông tin mới nhất thì cặp đôi này đang có ý định chuyển nhà sang nơi khác.

Hi vọng họ sẽ không chọn một khu chung cư tương tự để tiếp tục sự nghiệp nuôi thú cưng kì dị của mình.

THANH XUÂN (SHTT)