-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
28/10/2022 16:07Điều hẳn máy bay không người lái đến nhà bạn thân vì đang buôn chuyện bạn ngừng 'rep tin nhắn' suốt 4 giờ
Cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra vô cùng xúc động và hết lời tán dương tình bạn của hai người phụ nữ sau khi một người trong số họ đã sử dụng một chiếc UAV để kiểm tra sự an toàn của người kia sau khi không thấy bạn mình trả lời tin nhắn suốt nhiều giờ.
Nói với trang tin Star Video, cô Vương, đến từ Hà Nam, miền trung Trung Quốc cho biết khi nhắn tin với bạn vào khoảng 7h sáng ngày 22/10 trên WeChat thì đột nhiên cô cảm thấy không thấy khỏe. Thời điểm đó bạn cô khuyên cô nên đi xét nghiệm axit nucleic nhưng cô đã không kịp đọc.
Chỉ bốn giờ sau đó cô Vương mới xem lại điện thoại và thấy bạn của cô đã rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Gần đây, cô Vương đang gặp vấn đề về vấn đề tim mạch nên người bạn đã phải kiểm tra để đảm bảo rằng cô vẫn khỏe.
Cô Vương cho biết, trong thời gian cô nghỉ ngơi và không trả lời tin nhắn điện thoại, bạn của cô đã ngày càng lo lắng và liên tục gửi những câu hỏi như: "Bạn bị sao vậy?", "Bạn đang làm gì thế?", "Mình đã gọi mấy cuộc điện thoại sao bạn không trả lời?"
Bạn cô Vương sau đó đã phải yêu cầu điều khiển chiếc UAV của gia đình đến tòa nhà mà cô Vương đang sống để kiểm tra tình hình.
“Hai gia đình chúng tôi sống không xa nhau. Vì vậy, máy bay không người lái chỉ mất vài phút là có thể đến cửa sổ nhà tôi.”, cô Vương cho biết.
Cô Vương cho biết cô đã không cầm điện thoại vì đang nằm nghỉ ngơi sau những vấn đề về sức khỏe của mình dạo gần đây. "Bạn tôi đã rất lo cho tôi và đã sử dụng cả máy bay không người lái đến để kiểm tra tình hình. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động.", cô Vương chia sẻ.
Cô Vương và bạn mình đã quen biết nhau được 5 năm. Người bạn của cô và chồng đến từ thành phố Trương Khâu, tỉnh Hà Nam, phía Đông Trung Quốc trong khi cô Vương lại đến từ phía Đông Bắc.
"Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đôi khi họ cũng làm những bữa ăn ngon và chia sẻ cùng tôi.", cô Vương tâm sự.
Tình bạn của cô Vương đã khiến nhiều cư dân mạng xúc động và chia sẻ lại trên các diễn đàn kèm theo rất nhiều bình luận tỏ ý ngưỡng mộ.
"Các bạn thật sự là những người bạn thân thiết. Thật tuyệt khi có những người bạn như thế.", một cư dân mạng bình luận.
“Tôi nghĩ không có gì phải hối tiếc trong đời, khi bạn có được một người bạn tốt như vậy.”, một người khác bình luận.
Hồi tháng Tư, khithành phố Thượng Hải vẫn đang bị phong tỏa và thi hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vô cùng nghiêm ngặt và người dân đã rơi vào cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết. Trong tình cảnh này, một người đàn ông cũng đã dùng UAV để gửi thực phẩm và hàng hóa cho một người phụ nữ sống trong căn hộ khác nhưng cùng tòa nhà. Người đàn ông đã được cư dân mạng đặt biệt danh là “Người hàng xóm tốt nhất ở Trung Quốc".
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (52 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)