-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thế giới
17/08/2018 16:13Đoàn Thị Hương sẽ tự biện hộ
Ngày 16.8, sau hơn 150 phút đọc bản nhận định dài 82 trang, thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa thượng thẩm Shah Alam quyết định vẫn tiếp tục vụ án và chưa thể tuyên hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah vô tội. Thẩm phán Ariffin nói rằng có những chứng cứ cho thấy đây là vụ mưu sát được lên kế hoạch kỹ càng từ trước và cáo buộc từ cơ quan công tố khá vững chắc. Trong khi đó, những lập luận gỡ tội từ phía bị cáo chưa đủ để thuyết phục, nhất là về “trò chơi khăm trên truyền hình”.
“Tôi đã xem xét các cáo buộc và bằng chứng ở mọi góc độ, đặc biệt là thái độ của cơ quan công tố. Có những bằng chứng cáo buộc đáng tin cậy buộc tội bị cáo mà tôi thấy chấp nhận được, tuy nhiên họ cần bào chữa thêm để phản bác những cáo buộc chống lại họ”, thẩm phán Ariffin tuyên bố. Ông cũng nói rằng không loại trừ khả năng đó là “mưu sát chính trị” liên quan đến một nhóm người Triều Tiên đã trốn thoát trước khi hai cô bị bắt.
Đoàn Thị Hương và Aisyah được cảnh sát Malaysia áp giải đến tòa gần 2 tiếng trước khi thẩm phán đọc phần nhận định tội trạng. Họ cúi mặt bước đi trong trạng thái mệt mỏi, nhưng đều hy vọng sẽ có bản án vô tội dành cho mình. Cả hai cảm thấy sốc và bật khóc khi nghe quyết định của tòa. Hai bị cáo sẽ bước vào các phiên đối chất để tự biện hộ nhằm chứng minh sự vô tội. Đoàn Thị Hương sẽ phải tự bào chữa tại tòa vào các ngày 7.10.2018 và 28 - 31.1.2019. Quá trình này sẽ kéo dài nhiều tháng trước khi tòa thượng thẩm tuyên án.
| Đoàn Thị Hương chưa trắng án, luật sư vẫn tự tin 'chưa thua' |
Phản ứng về tuyên bố của tòa, nhóm luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương cảm thấy thất vọng, cho rằng lẽ ra thân chủ của họ phải được tuyên vô tội cho hành động mà họ gọi là “bị lừa gạt” để tham gia một vụ mưu sát. “Chúng tôi rất tự tin về khả năng tự bào chữa của bị cáo VN, ngay từ đầu cô ấy tỏ ra rất kiên quyết vì sự vô tội của mình”, ông Naran Singh, một trong ba luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên.
Trong khi đó, giới quan sát xem đây là cơ hội cho cả Đoàn Thị Hương và Aisyah khi họ đứng trước những chứng cứ cáo buộc đang không có lợi cho họ. “Tôi đã dự đoán sai khi cho rằng tòa sẽ thả họ. Cơ quan công tố có bằng chứng để buộc tội sát nhân đối với bị cáo. Tuy nhiên, ít ra họ có thêm cơ hội để tự bào chữa, và đội ngũ luật sư phải làm việc tích cực, bởi nếu thất bại, án tử sẽ khó tránh”, tiến sĩ Hoo Chiew Ping tại Đại học Malaysia nhận định với Thanh Niên.
Bộ Ngoại giao hôm qua cho biết đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tham dự phiên tòa, thăm hỏi, động viên Đoàn Thị Hương. Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các luật sư bào chữa và cơ quan liên quan chuẩn bị cho các phiên tranh tụng, biện hộ sắp tới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Đoàn Thị Hương.
Vũ Hân
Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)