-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
02/04/2019 09:33Đoàn Thị Hương - từ chiếc áo LOL đến nụ cười cô gái vừa thoát án tử
Hơn hai năm trước, cô gái Việt Nam mặc chiếc áo in chữ "LOL" (viết tắt của cụm từ "laugh out loud", có nghĩa là "cười lớn") bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cô bị cáo buộc tội giết người, một tội danh có thể khiến cô phải bước lên giá treo cổ tại Malaysia.
Hơn hai năm sau, khi những nụ cười đã dần tắt để nhường chỗ cho những giọt nước mắt, khi những niềm hy vọng đã dần biến thành những nỗi sợ hãi, thì cô gái ấy cuối cùng lại có thể mỉm cười. Nụ cười của một người vừa thoát án treo cổ. Nụ cười của công lý. Nụ cười của sự tái sinh.
"Ngây thơ và cả tin"
Trong diễn biến được xem là bất ngờ mới nhất của phiên tòa xét xử vụ Kim Jong Nam tại Malaysia, bị cáo Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam, được giảm nhẹ tội danh "giết người" và sau đó nhận mức án 3 năm 4 tháng tù giam vì tội "cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm".
Hương, con út trong gia đình năm anh chị em, có tương lai đầy hứa hẹn với tấm bằng kế toán nhưng cũng là người "ngây thơ và cả tin".
Hương, cô gái ra đi từ vùng nông thôn Nam Định với giấc mơ đổi đời, đã trở thành người duy nhất bị kết tội trong vụ án thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế. Cô bị cáo buộc gây ra cái chết cho người được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Song với bản án hôm 1/4, cô cuối cùng đã thoát khỏi vòng lao lý trong khi kẻ thủ ác thực sự có lẽ vẫn chưa bao giờ bị bắt.

"Cô ấy không phải là tội phạm, cũng không có khuynh hướng phạm tội", ông Hisyam Teh Poh Teik, một trong ba luật sư của Hương, nói với thẩm phán Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor, Malaysia, trước khi phán quyết được đưa ra, theo AP.
Ông Hisyam đã thúc giục thẩm phán Azmi Ariffin xem xét sự thật thà của Hương, việc cô nhận trách nhiệm về hành động của mình cũng như việc người cùng bị truy tố với cô, công dân Siti Aisyah của Indonesia, đã được trả tự do. Trước đó, Hương đã nhận tội theo cáo trạng mới.
Biện pháp nguy hiểm đó chính là chất độc thần kinh VX, thứ mà có lẽ nhiều người còn chưa bao giờ nghe tên. Luật sư Hisyam nói Hương, con út trong gia đình năm anh chị em, có tương lai đầy hứa hẹn với tấm bằng kế toán nhưng cũng là người "ngây thơ và cả tin".
"Họ đã lợi dụng điểm yếu của cô và thao túng cô để thực hiện âm mưu thâm hiểm của họ dưới lớp vỏ ngụy trang là video hài nước và trò chơi khăm", ông Hisyam nói về những nghi can mà ông cho là "sát thủ thực sự" trong vụ án.
Thẩm phán Ariffin nói ông đã xem xét mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như thực tế rằng Hương lần đầu phạm tội và đã thể hiện sự ăn năn. Ông nói bản án dành cho Hương "đảm bảo công lý được thực thi".
Theo phán quyết, Hương bị tuyên 40 tháng tù giam, tính từ ngày cô bị bắt ở Malaysia, tức 15/2/2017. Thẩm phán cũng quyết định khoan hồng, giảm 1/3 thời gian thụ án. Điều này có nghĩa là Hương sẽ được ra tù vào tuần đầu tháng 5.
Trước phiên tòa, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói ông hy vọng Hương sẽ được trả tự do ngay lập tức. Sau khi có phán quyết, ông nói ông trân trọng việc Hương sẽ sớm được thả, nhưng "nhấn mạnh rằng cô ấy cũng là nạn nhân như công dân Indonesia, Siti Aisyah".

Nỗ lực được đền đáp
Phán quyết được đưa ra sau khi Tổng chưởng lý Malaysia Tommy Thomas, người có thẩm quyền cho tiếp tục hoặc tạm dừng một vụ xét xử, quyết định xóa bỏ cáo buộc giết người với Hương. Tội danh mới trong cáo trạng, cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm, có mức phạt tối đa là 10 năm tù giam.
Trong phiên tòa trước đó, ông Thomas đã bác đơn kiến nghị trả tự do cho Hương do các luật sư của cô đệ trình, bất chấp những nỗ lực kêu gọi xét xử công bằng từ chính phủ Việt Nam.
Quyết định mới nhất của ông Thomas được xem là cử chỉ "thể hiện sự tôn trọng Việt Nam vừa đảm bảo tiến trình pháp lý", theo tiến sĩ Oh Ei Sun, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Quan hệ Quốc tế Singapore (SIIA), người cũng từng là thư ký chính trị của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak.
"Đây không phải là can thiệp tư pháp. Đây chỉ là việc đất nước mà bị cáo mang quốc tịch kêu gọi thừa nhận sự vô tội của công dân nước mình, điều mà người Malaysia cũng như người dân toàn thế giới tin tưởng", ông nói với Zing.vn sau phiên tòa.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 28/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết để động viên tinh thần và chuẩn bị tốt nhất tâm lý cho Hương, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm lãnh sự ba lần tính từ ngày 1/3. Sứ quán cũng đã thăm lãnh sự đối với Hương một lần nữa vào ngày 29/3.
"Ai cũng vui mừng cho Hương hết vì đó là bản án tốt nhất rồi. Hương sẽ sớm về đoàn tụ với gia đình",
Chị Ma Ri Dam, phiên dịch cho Hương
Bà Hằng khẳng định mọi phiên xét xử đều có mặt đại diện Đại sứ quán Việt Nam, nhấn mạnh "Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ ngoại giao, lãnh sự, pháp lý ở mức cao nhất" trước phiên tòa 1/4.
Trong cuộc phỏng vấn với Zing.vn trước đây, luật sư Hisyam cho biết Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã giúp đỡ ông tích cực trong việc thu thập chứng cứ, gặp gỡ các nhân chứng ở Việt Nam. Đại diện liên đoàn cũng có mặt trong phiên tòa hôm nay.
Trước phiên tòa, có một số ý kiến rằng việc thả Hương chỉ là "vấn đề thời gian", song cũng có người hoài nghi thời gian hai tuần là chưa đủ để các nỗ lực vận động đạt kết quả. Do đó, bản án được xem là công bằng với Hương khiến không ít người bất ngờ.
Nước mắt và nụ cười
Dù thế nào, những ngày lao lý ở Malaysia của Hương giờ đây sắp sửa kết thúc.
Ông Đoàn Văn Thạnh, cha ruột của Hương, đã có mặt tại tòa, nói ông rất vui vì con gái sẽ sớm được trả tự do. Hương đã bật khóc khi nhìn thấy ông trong phòng xử, theo tiết lộ của chị Ma Ri Dam, một người gốc Việt làm phiên dịch viên cho Hương suốt 2 năm qua.
"Ai cũng vui mừng cho Hương hết vì đó là bản án tốt nhất rồi. Hương sẽ sớm về đoàn tụ với gia đình", chị Ma Ri Dam nói với Zing.vn, cho biết Hương đã hứa sẽ liên lạc với chị khi cô về Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên có mặt tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam, ông Thạnh nói ông sẽ mở tổ chức một bữa tiệc lớn khi Hương về nhà.

Trái với cách đây hai tuần, khi Hương rời tòa án với vẻ suy sụp, lần này cô gái Nam Định cười tươi và nói phóng viên rằng "Thật tốt, tôi yêu các bạn". Cô cũng nói cô muốn trở thành "ca sĩ và diễn viên" sau khi trở về.
Tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, bà Nguyễn Thị Vỳ, mẹ kế của Hương nói gia đình rất phấn khởi khi biết cô sẽ được trả tự do vào tháng 5.
"Tưởng được về ngay thì quá phấn khởi nhưng mà thôi không được về ngay thì vậy cũng là tốt rồi... Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu qua cơn nguy kịch nhất, gia đình cũng vui lòng phấn khởi”, bà Vỳ nói với Zing.vn qua điện thoại.
"Dù có phải đi tù thêm vẫn có hy vọng ngày về, còn tử hình thì sẽ không còn ngày về nữa".
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




