-
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran -
Đề nghị án treo cho Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trong đại án "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn -
Đẩy sớm 1 tháng, xăng E10 chính thức phủ sóng toàn quốc từ 30/4/2026 -
Mua vàng bằng giấy hẹn, khi cửa hàng dừng giao dịch, người mua đối diện những rủi ro gì?
Thế giới
14/10/2025 18:30Đòi 350 tỷ và 6 căn nhà, chê 10 tỷ tiền đền bù, chủ nhân ngôi nhà 3 tầng "lỗ đậm" sau 14 năm: Cái kết ngậm ngùi
Ngôi nhà 3 tầng màu hồng một mình bám trụ giữa đường quốc lộ
Khi nhắc đến những câu chuyện về sự kiên trì và tranh chấp đất đai kéo dài trong quá trình phát triển đô thị, nhiều người ngay lập tức nhớ tới một ngôi nhà đặc biệt giữa lòng thành phố Thượng Hải sầm uất. Không giống bất kỳ căn nhà nào khác, nó không nằm lọt thỏm trong khu dân cư mà lại “cố thủ” giữa đại lộ đông đúc, trở thành biểu tượng cho cuộc tranh chấp kéo dài tới tận 14 năm của một gia đình. Người ta gọi đó là “ngôi nhà cố chấp nhất Thượng Hải”.

Theo Sohu, trước khi về hưu, ông Trương Tân Quốc từng là nhân viên công ty xây dựng với mức thu nhập ổn định, đủ để dành dụm và xây dựng cuộc sống vững vàng. Vào những năm 90, ông đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ hai tầng theo phong cách phương Tây tại trấn Cửu Đình, quận Tùng Giang, Thượng Hải để sống cùng bố mẹ vợ.
Năm 1996, khi hai con ông lần lượt lập gia đình, ông đầu tư thêm 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) để xây thêm tầng thứ ba và nâng cấp toàn bộ ngôi nhà, mua thêm đất hàng xóm gộp vào tổng cộng là 300m2. Gia đình ông sống tại tầng hai và ba, trong khi tầng trệt được cho thuê với mức thu nhập khoảng 50.000 NDT mỗi năm (gần 170 triệu đồng).
Ngôi nhà ba tầng của gia đình Trương được bao phủ hoàn toàn bằng gạch men màu hồng nổi bật, với cửa kính cong màu xanh ở tầng ba rất hiện đại và bắt mắt. Trong khu vực toàn những ngôi nhà cũ kỹ, ngôi nhà này nổi bật như một biệt thự sang trọng, khiến nhiều người trong vùng phải ngưỡng mộ.
Vợ chồng Trương Tân Quốc sống ở phòng ngủ chính tầng hai, bố mẹ vợ ông ở phòng phụ cùng tầng, còn con trai và con gái mỗi gia đình đều ở tầng ba. Tầng một được họ cải tạo thành cửa hàng cho thuê lâu dài cho một người bán tạp hóa đến từ Vân Nam, giúp kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, khiến cuộc sống của họ khá thoải mái.
Căn nhà khang trang cùng cuộc sống sung túc khiến ông Trương không khỏi tự hào. Ông luôn khoe với hàng xóm rằng gia đình mình có một mái ấm bền vững và thu nhập ổn định.


Năm 2003, chính quyền Thượng Hải công bố kế hoạch quy hoạch mở rộng đường Hỗ Đình Bắc thành trục đường chính 4 làn xe, kéo theo việc phá dỡ toàn bộ nhà cửa hai bên đường để làm dự án.
Đa số cư dân địa phương vui mừng, vì họ vừa được đền bù, vừa có cơ hội chuyển đến nhà mới hiện đại. Gia đình ông Trương Tân Quốc cũng kỳ vọng sẽ nhận được khoản đền bù lớn, dựa vào diện tích rộng và vị trí đẹp của ngôi nhà. Tuy nhiên, hy vọng nhanh chóng bị... dập tắt.
Chủ đầu tư cho biết tiền bồi thường cho căn nhà của ông Trương Tân Quốc là 3 căn nhà tổng cộng 280m2 và khoản tiền gần 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Chủ đầu tư giải thích: Nhà của ông Trương Tân Quốc là đất tập thể, nên hành vi mua bán đất giữa ông và hàng xóm là không đúng quy định của pháp luật. Hơn nữa, theo quy định mới thì diện tích để đền bù phá dỡ bất động sản phá chỉ tính theo diện tích sàn chứ không liên quan đến số tầng.
Ông Trương không đồng ý. Ông ra điều kiện: “Nếu không được bồi thường 6 căn hộ và 100 triệu NDT (gần 340 tỷ đồng), đừng mong tôi rời đi”. Q uyết định của ông Trương được cả gia đình đồng thuận vì mọi người đều cho rằng khoản tiền đền bù quá ít ỏi.
Ông Trương hiểu rõ, ngôi nhà ba tầng của mình nằm ngay trên trục chính của dự án quy hoạch đường - vị trí then chốt trong toàn bộ dự án. Chính vì thế, ông lợi dụng vị trí này để ép giá, kiên quyết phải được đền bù đủ cả nhà lẫn tiền thì mới chịu di dời. Song, chủ đầu tư không thể thỏa mãn yêu cầu vô lý này và vẫn triển khai dự án từ năm 2007. Ngôi nhà của ông Trương trở thành “vật cản” trên con đường mới, khiến dự án đường 4 làn buộc phải thu hẹp còn 2 làn.
Ngậm ngùi rời đi
Từ đó, cuộc sống gia đình ông trở nên khốn khó. Bao quanh bởi tiếng ồn, bụi bặm, không khí ngột ngạt. Đồ đạc không thể phơi, cửa sổ lâu ngày không mở vì bụi bẩn. Hệ thống cấp điện nước bị cắt ngang, phải nhờ chính quyền cấp lại riêng biệt.

Những đứa con của ông cũng dần dọn khỏi nhà, chỉ còn hai vợ chồng già sống ở đây. Thậm chí, mẹ vợ ông Trương Tân Quốc còn bị lên cơn đau tim phải nhập viện bởi tiếng còi xe lúc nửa đêm.
Thậm chí, năm 2012, một chiếc xe tải đâm thẳng vào tường nhà ông Trương, gây ra vụ kiện tụng ầm ĩ. Những tiếng xe tải vang liên tục bên tai, giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn bởi tiếng còi inh ỏi khiến gia đình ngày càng mệt mỏi và lo sợ.
Sau nhiều lần đàm phán bất thành, đến năm 2017, ông Trương cuối cùng cũng đồng ý ký nhận mức đền bù là bốn ngôi nhà tái định cư và 2,3 triệu NDT (gần 7,8 tỷ đồng).
Ông quyết định rời đi để thoát khỏi cuộc sống khó khăn, kết thúc câu chuyện kéo dài hơn một thập kỷ. Rạng sáng ngày 17/8/2017, ngôi nhà ba tầng cuối cùng của ông được tháo dỡ, chấm dứt 14 năm làm “người cố thủ”; đường Hỗ Đình Bắc được quy hoạch thành đường có 4 làn xe, làm giảm đáng kể khả năng xảy ra tai nạn giao thông.

- Tưởng bình lặng, một con giáp bất ngờ bước vào “thời khắc vàng” tài chính trong năm (15:29)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm sâu gần 10.000 đồng một lít (15:26)
- Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng (15:23)
- Phim giờ vàng gây tranh cãi vì cảnh nữ chính quỳ gối cầu xin nam doanh nhân (15:22)
- Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại (15:18)
- Sách Tin học lớp 3 xuất hiện link dẫn tới nội dung không phù hợp: Nhà xuất bản lên tiếng (15:15)
- Hà Nội: Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ 6 cựu cán bộ "nhận tiền để ngó lơ" sai phạm xây dựng (15:09)
- Dừng bán trú khẩn cấp tại Trường Bình Quới Tây sau khi hơn 100 học sinh đổ bệnh (15:07)
- Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn (42 phút trước)
- Thủ tướng Lê Minh Hưng họp phiên đầu tiên: Tập trung gỡ dự án tồn đọng, cắt giảm thủ tục (48 phút trước)