-
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." -
3 nữ tài xế chở hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ -
Rơi điện thoại giữa dòng lũ dữ và cái kết ấm lòng của người lính cứu hộ -
"Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui" -
Vụ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh: Sở GD&ĐT ra quyết định xử lý kỷ luật -
Công khai sao kê, khóa tài khoản: Ca sĩ Đan Trường đã ủng hộ bao nhiêu để cứu trợ lũ lụt? -
Tập đoàn Hàn Quốc "rót" gần 20.000 tỷ đồng vào Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh nói gì về siêu dự án khu đô thị? -
NÓNG: Đèo Prenn thông tuyến trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)
Thế giới
02/09/2019 14:12Đời bi kịch của 5 chị em sinh 5 đầu tiên trên thế giới: Bị cha mẹ ruột lợi dụng để kiếm chác, chịu thương tổn thể chất lẫn tinh thần
Theo như chúng ta thường biết về sinh sản, sinh đôi là trường hợp hết sức bình thường và phổ biến. Nhưng ngoài sinh đôi ra, đã có những phương pháp hiện đại về điều trị y tế biến các ca sinh nở thành sinh ba, bốn và thậm chí là sinh năm. Theo dữ liệu thống kê được trình bày trên một trang web, gần 36% ca sinh đôi và 78% ca sinh ba, bốn và năm là kết quả của những phương pháp điều trị này.
Hơn 80 năm về trước, trước khi những phương pháp điều trị sinh sản hiện đại xuất hiện. Tại miền quê ở tỉnh Ontario, Canada, đã có ca sinh năm đầu tiên trên thế giới, 5 chị em nhà Dionne.
5 chị em này được sinh ra vào năm 1934 ở miền bắc Ontario, cha là Oliva Edouard Dionne và mẹ là Elzire Dionne, lần lượt là Cecile, Emilie, Marie, Yvonne và Annette. Chúng đều bị sinh non sớm 2 tháng, bác sĩ Allan Roy Dafoe là người đã đảm nhận ca đỡ đẻ này. Thời điểm đó, ông từng e sợ rằng nhóm sinh 5 này sẽ không sống sót được. May mắn thay, đã không có trở ngại gì diễn ra trong quá trình sinh sản, cả 5 chị em đều chào đời một cách khỏe mạnh. Kể từ ngày hôm đó, tin đồn về nhóm chị em sinh 5 này lập tức được lan ra nhanh chóng.
Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình vào thời điểm đó rất khó khăn, cha mẹ của 5 đứa trẻ dường như rất chật vật để nuôi sống cả gia đình. Vì vậy, chính quyền của tỉnh Ontario đã buộc chúng phải rời gia đình và chuyển quyền nuôi con cho bác sĩ Dafoe.
Vị bác sĩ đã mang 5 chị em về và cho họ ở nơi được gọi là "Nhà trẻ của Dafoe". Thoạt nhìn nơi này có vẻ như là một tổ chức phúc lợi thông thường nhưng thực ra xung quanh nơi đây bao gồm một số khu vực đã được thiết kế đặc biệt để Dafoe quan sát các cô bé. Đáng lên án thay, hành vi phi đạo đức này còn được chính quyền ở Ontario hỗ trợ. Cuộc sống của 5 chị em như những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, họ luôn bị cô lập và giám sát.


Lịch trình hàng ngày của 5 chị em đều bị hạn chế rất nhiều và được lên kế hoạch bởi tên tiến sĩ. Hắn còn mở các tour du lịch trong ngày và đem 5 chị em ra trưng bày công khai cho các du khách. Và tất nhiên, công chúng lúc ấy dành rất nhiều sự quan tâm đến những đứa trẻ. Sự mến mộ của mọi người càng góp phần giúp tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến chúng như búp bê Donnie.
Các cô bé sinh năm hầu như không có thể liên lạc được với bất kỳ ai ngoài các nhân viên ở "Nhà trẻ". Mãi đến 9 năm sau, chúng mới được đoàn tụ với gia đình lần đầu tiên. Vào năm 1943, cha mẹ Donnie đã thành công trong việc giành lại quyền nuôi con. Nhưng đáng buồn thay, cuộc đoàn tụ này đã không mang lại kết thúc có hậu cho cuộc đời bi thảm của 5 chị em nhà Donnie vì sau đó, chính cha mẹ chúng lại tiếp tục khai thác và thương mại hóa những đứa con ruột của mình.

Đầu tiên, cha mẹ Donnie đã dùng số tiền trong quỹ ủy thác của 5 chị em để mua một căn biệt thự, sau đó họ còn gửi các bé "đi tour" trưng bày để kiếm thêm tiền. Sau này trong các cuộc phỏng vấn, các chị em đã nói rằng họ bị cha mẹ ruột lạm dụng thể xác và tinh thần, gây áp lực buộc phải lao động thể xác rất nhiều.
Khi các chị em lên 18 tuổi, họ rời khỏi gia đình và cố quên đi nỗi bất hạnh phải chịu đựng trong suốt quãng đời tuổi thơ. Các chị em đã cắt đứt mọi liên lạc với cha mẹ ruột cũng như tên bác sĩ Dafoe. Nỗi đau bị đem ra trưng bày, khai thác với mục đích thương mại đã đi cùng họ suốt cả quãng đời thời thơ ấu, các chị em chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng. Sau này, một trong số họ trở thành nữ tu, người thì làm ở thư viện, người khác thì trở thành một nghệ sĩ. Ba trong số 5 chị em đã kết hôn và có con.


Hiện nay, 3 trong số 5 chị em đã qua đời, chỉ còn 2 người là Annette và Cécile là còn sống, ở Ontario. Gần đây, vì tình trạng sức khỏe của Cécile rất kém nên tiểu bang đã đưa bà vào diện trợ cấp hàng tháng và chuyển bà đến một ngôi nhà cho người cao niên ở phía bắc Montreal.
Theo Anh Khoa (Helino)
- Sự thật rúng động: Hiện tượng "Góa phụ đen" trục lợi trên sinh mạng quân nhân Nga (16:17)
- Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? (16:16)
- Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân (16:12)
- iPhone Air bị chê vì chỉ có một camera, xếp hạng 41 toàn cầu (16:09)
- Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." (16:07)
- Đông Nam Á "khát" vàng: Cơn sốt bùng nổ, giá kim loại quý tăng phi mã bất chấp mọi biến động (47 phút trước)
- Diễn biến mới trong vụ án kẹo rau củ Kera gây chú ý: Liên quan đến Công ty Asia Life? (53 phút trước)
- Ông trùm giải trí Malaysia tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Lan (1 giờ trước)
- Chương trình truyền hình "Star Wars" của Disney bị tố đạo nhái (1 giờ trước)
- Rơi điện thoại giữa dòng lũ dữ và cái kết ấm lòng của người lính cứu hộ (1 giờ trước)