-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
01/06/2017 16:09Dơi hút máu tấn công tràn lan, 40 người Brazil nhập viện
Nạn nhân bị dơi cắn sẽ buồn bực, đau đầu, khó thở và chết chỉ sau một tuần mắc bệnh dại.
![]() |
Một người đàn ông đã chết và hơn 40 người khác được đưa vào viện điều trị bệnh dại ở vùng đông bắc Brazil sau khi số lượng dơi hút máu tấn công người tăng đột biến. Đây là lần đầu tiên ghi nhận có người chết vì bị dơi cắn kể từ năm 2004.
Theo tờ Daily Mail, số ca dơi hút máu bùng nổ đang ở mức cao nhất lịch sử, nhất là khi chúng sinh sống ngày càng gần con người. Nạn nhân bị chết sau khi giẫm phải một con dơi nằm trên đất và bị nó cắn. Nạn nhân đã rửa vết thương nhưng vẫn bị mắc bệnh dại.
![]() |
Trước khi chết, bệnh nhân đau đầu, buồn nôn, lo lắng cực độ và khó thở. Các bác sĩ dù rất cố gắng nhưng không thể cứu được nạn nhân xấu số.
Cuối tuần trước, trung tâm kiểm soát dịch bệnh bang Bahia đã được huy động để bắt dơi và tiêm thuốc nhằm hạn chế số lượng loài dơi ngoài tự nhiên. Thuốc này sẽ lan truyền trong bầy dơi và giảm giảm thiểu “dân số” loài này.
![]() |
| Nạn nhân bị chết vì dơi cắn. |
Trung tâm dịch bệnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị người dân chú ý không để dơi cắn. Một số chuyên gia cho rằng thay vì hút máu động vật, dơi đã chuyển sang hút máu người.
Tại các ngôi làng trên núi, người dân cho biết họ thường xuyên phải thức dậy vào ban đêm vì bị dơi tấn công. Bầy dơi bay qua cửa sổ, hút máu ở chân, đầu gối và khuỷu tay họ. Một nạn nhân bị dơi cắn, nói: “Tôi bị cắn 3 lần trên chân và đầu gối trong hai đêm liên tiếp”.
Giới chức địa phương cũng đưa ra nhiều chương trình hướng dẫn người dân tự phòng vệ trước mối nguy từ dơi hút máu. Họ yêu cầu dân chúng đóng cửa sổ khi đi ngủ, mắc màn, chèn kín các khe hở. Nhóm dịch tễ địa phương cũng tiêm phòng toàn bộ chó mèo vì sợ bị dơi cắn và truyền bệnh. Năm ngoái, 9 vạn con chó và 3 vạn con mèo đã được tiêm phòng cẩn thận.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)


