-
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì -
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết -
Ác mộng cà phê giả -
Quần đen mặc với 4 kiểu áo này là đẹp nhất, áp dụng suốt mùa đông cũng không thấy chán -
Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn -
Nghẹn lòng cảnh người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ đi an táng -
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông -
Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, cao nhất 700 triệu đồng/m2 -
Săn sale tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Hàng hiệu giảm giá một nửa, khách chốt đơn liên tục -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025: Tý nhiều sóng gió, Mùi vận trình suôn sẻ
Thế giới
12/12/2023 16:17Đòi nhường chỗ không được, nữ sinh dọa 'xiên' những vị khách trên xe buýt
Vụ việc xảy ra vào ngày 2/12 vừa qua sau khi một bé gái tuổi teen trong đồng phục học sinh đeo ba lô không tìm được chỗ ngồi trên chuyến xe buýt, báo SCMP đưa tin
Cụ thể, ngay khi vừa lên chuyến xe và phát hiện đã có rất đông người, cô gái liền lấy chiếc điện thoại ra vừa quay phim vừa càu nhàu: “Không còn một chỗ trống nào”.
Sự giận dữ của cô gái đã trở nên tăng cao hơn sau khi một vị khách trong lúc đứng dậy nhường chỗ cho một bà cụ đã vô tình chạm vào balo của cô.
“Điên à? Ông vừa chạm vào túi của tôi đấy. Đồ thần kinh!” cô gái hét lên.
“Khi gọi người khác là kẻ thần kinh, có khi chính mình mới là kẻ tâm thần đấy”, vị khách đáp trả.
Câu đáp của vị khách càng khiến cô gái điên lên thậm chí còn đe dọa: “Tao sẽ giết mày”. Sau đó cô gái tiếp tục làm căng để đòi hỏi một chỗ ngồi.
“Ai nhanh cho tôi một chỗ ngồi. Lưng của tôi đang rất đau”, cô gái hét lên.
Một nữ hành khách khác cố gắng can ngăn và nói: “Nếu cháu đau lưng, hãy về nhà nói với mẹ cháu. Bố mẹ cháu có thể sẽ rất chiều cháu ở nhà, nhưng không ai làm vậy với cháu ở ngoài đường đâu.”
Điều này càng khiến cô gái cay cú hơn nên đã hét lên: “Tôi không thích, tôi sẽ giết cả bà”.
Một người đàn ông lớn tuổi thấy vậy liền cố gắng trấn an cô bé và nói: “Cháu không nên làm như vậy. Trẻ con thì phải biết vâng lời.”
“Tránh xa tôi ra. Tôi đang rất đau lưng đấy”, nữ sinh đáp lại.
Lúc này, khi một người phụ nữ đứng dậy và nhường chỗ cho một ông lão lớn tuổi, nữ sinh này liền chớp thời cơ và nhắc lại việc mình đang rất đau lưng.
Ngay lúc đã yên vị, nữ sinh tiếp tục lấy điện thoại ra và bắt đầu than khóc với mẹ rồi than vãn rằng mình đang bị bắt nạt và “đối xử bất công”.
“Họ sỉ nhục con. Họ gọi con là kẻ tâm thần. Họ bảo con là đứa hư hỏng”, nữ sinh nói với mẹ.
Ngay sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội đại lục, nhiều cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và chỉ trích hành vi của cô gái đồng thời đặt câu hỏi về những người đã nuôi dạy cô bé.
“Các hành khách đã đúng. Cô bé chắc chắn là một đứa trẻ hư hỏng”, một người bình luận.
“Làm sao mà những người bố người mẹ lại có thể nuôi dạy một đứa trẻ có thái độ cư xử như vậy? Sau này đi làm, con bé sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn và đau khổ hơn nữa nếu cứ giữ kiểu thái độ như vậy”, người thứ 2 đưa ra ý kiến.
“Một thiếu niên đang dọa giết một người khác? Thật đáng sợ”, người thứ 3 cho biết.
“Cô bé có thể đang bị rối loạn nhân cách. Cô ấy nên đi gặp bác sĩ” Một người khuyên nhủ
QT (SHTT)
- Bé sơ sinh 21 ngày tuổi tử vong thương tâm sau khi bị chị gái 5 tuổi ném qua cửa sổ tầng 4 (11:27)
- Từ hôm nay, 30.000 nhân viên Amazon mất việc làm trong đợt sa thải chưa từng có (11:25)
- Nam Định 2 tháng không biết thắng, Xuân Son viết tâm thư gửi tới người hâm mộ (11:16)
- Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì (11:13)
- Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư (11:09)
- Cựu Tổng thống Biden cảnh báo (11:05)
- Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại tòa (11:03)
- Clip hot: Mỹ nhân Việt đẹp chấn động trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo, chỉ 1 nụ cười mà khiến vạn vật đều nở hoa (11:01)
- Vừa ra mắt Việt Nam xe Honda đời mới: Mạnh hơn Wave nhưng ăn xăng chưa tới 1,5L/100km, giá rẻ hơn Vision (11:00)
- Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong (52 phút trước)