-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
13/10/2024 01:58Đôi vợ chồng mất 42 năm tạo ra được 1 khu sân sau khiến cả thế giới phải kinh ngạc
Một cặp vợ chồng người Anh yêu thích làm vườn đã dành nửa cuộc đời để tu sửa khu vườn sau nhà và chăm sóc cẩn thận hàng ngàn loài hoa, cây cỏ. Giờ đây khu vườn của họ giống như một ốc đảo riêng đầy màu sắc, tràn đầy sức sống quanh năm.
Theo Daily mail, bác sĩ đã nghỉ hưu Tony Newton 74 tuổi và người vợ Marie 76 tuổi sống tại một khu công nghiệp ở Walsall, West Midlands, nước Anh. Họ có 4 người con và 5 đứa cháu. Cặp đôi đã dành 42 năm và chi hơn 15.000 bảng Anh (khoảng 490 triệu VNĐ) để biến khoảng sân khiêm tốn ban đầu thành một điểm thu hút khách du lịch bình dị.
Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng sân rộng khoảng 1.000 mét vuông của họ là nơi sinh sống của hơn 3.000 bông hoa, bụi cỏ và cây cối, trong đó có thể kể đến 450 cây đỗ quyên, 120 cây phong Nhật Bản và 15 cây bách xù "blue star".
Khu vườn tuyệt đẹp còn được người dân địa phương đặt biệt danh là "Khu vườn bốn mùa" vì cặp đôi đã cố tình trồng nhiều loại hoa khác nhau để đảm bảo hoa nở quanh năm.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1982, khi Mary nghỉ hưu từ công việc lập kế hoạch giao thông và coi việc làm vườn như một sở thích. Vài năm sau đó, Tony cũng nghỉ việc, không làm bác sĩ đa khoa nữa. Từ đó, cả hai dành thời gian cho dự án cải tạo khu vườn sau nhà.
Mary nói với truyền thông địa phương: "Trước đây, tôi chỉ có thể làm những công việc lặt vặt trên bãi cỏ hoặc góc sân. Vì đặc thù công việc, cộng thêm việc gia đình và chăm con, tôi gần như luôn phải ở nơi có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại cố định. Lúc đó, hiếm khi có thể tập trung vào công việc làm vườn."
Sau khi mua ngôi nhà này, khu vườn nghiễm nhiên trở thành nơi vui chơi chính của trẻ con trong nhà và cả những đứa trẻ hàng xóm. Vì lý do đó, gia đình Newton bắt đầu lên kế hoạch và cải tạo khu vườn bằng chính đôi tay của mình vào năm 1992 để giúp trẻ em vui chơi an toàn hơn.
Đến năm 2000, họ đã đào được một con lạch và hai năm sau là con lạch thứ hai. Đôi khi, sau khi trời tối, họ còn đeo đèn pha để làm việc cho kịp tiến độ kế hoạch đã đề ra. Trên thực tế, việc thiết kế và xây dựng sân vườn gần như chưa bao giờ dừng lại trong vài chục năm trở lại đây.
Mary cho biết: "Chúng tôi đã trồng nhiều loại cây thường xanh có nhiều màu sắc rực rỡ, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu. Chúng tôi đã tạo ra một khu vườn với nhiều cảnh quan và những cây bụi cao".
Điều đáng nói là trong hơn hai thập kỷ qua, cặp đôi đã đón hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới tới khu vườn của mình và gây quỹ từ thiện. Cặp vợ chồng hiện dành vài giờ mỗi ngày để chăm sóc cho cảnh sắc khu vườn.
"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong những năm qua," Mary nói. "Chúng tôi đón rất nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới."
Khi danh tiếng của họ ngày càng lớn, gia đình Newton đã quen với việc những người lạ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà họ và xin được vào tham quan khu vườn và chụp ảnh.
Ngoài ra, cặp đôi này còn giành được một số giải thưởng làm vườn, bao gồm "Giải thưởng Khu vườn đẹp nhất nước Anh" và "Giải thưởng Người làm vườn của năm" do Alan Titchmarsh, một chuyên gia về hoa và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Anh đích thân trao tặng cho họ.
Trước đây, gia đình Newton tổ chức ít nhất một buổi mở cửa công khai ở sân sau của họ mỗi năm, nhưng giờ đây chỉ chia sẻ nó với gia đình và bạn bè.
"Chúng tôi đã mất 42 năm làm việc vất vả để chăm sóc khu vườn này một cách có trật tự và chúng tôi đã quen với mọi công việc bên lề," Mary nói. "Đôi khi công việc trong sân không có nhiều, nhưng đôi khi chúng tôi bận rộn trong tám ngày liên tục vào mùa thu."
Cả hai cho rằng, sau nhiều năm nỗ lực, họ muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên những người thân thiết. Họ muốn tạm giữ thành quả này cho riêng mình, cho tới một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi đó, họ sẽ thông báo và chào đón mọi người tiếp tục ghé thăm trở lại.
Vì đây là mong muốn của chủ nhà nên người dân địa phương cũng như du khách ghé thăm đều tôn trọng ý nguyện mà không than vãn gì.
Theo Thùy Linh (Nguoiduatin.vn)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (15 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (37 phút trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (42 phút trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (2 giờ trước)