-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
23/07/2024 13:54Dọn đồ của cha già vừa mất, con trai phát hiện 28 mẩu giấy lạ trong hộp gỗ: Bí mật hơn 30 năm của cả vùng được tiết lộ, gây chấn động truyền thông
Tháng 3/2019, câu chuyện xúc động về ông Hứa Huệ Xuân, một công nhân đã về hưu từ nhà máy hóa dầu An Khánh ở tỉnh An Huy đã khiến dư luận toàn Trung Quốc chú ý. Ông Hứa qua đời ở tuổi 87, để lại sau lưng một bí mật đã giấu kín hơn 30 năm. Phát hiện này đã khiến cả vùng An Huy và toàn Trung Quốc xôn xao.
Bí mật trong chiếc hộp gỗ
Ông Hứa qua đời vào năm 2019, thọ 87 tuổi. Sau tang lễ, trong quá trình sắp xếp lại đồ đạc của cha, con trai ông đã tình cờ tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp không chỉ chứa những tấm huy chương từ những ngày trẻ của ông Hứa, mà còn có những lá thư và một cuốn sổ chứa tổng cộng 28 tờ giấy đã ngả vàng.
Trái ngược với những dự đoán ban đầu, những mẩu giấy này đã tiết lộ một bí mật lớn: Đây là những tờ giấy chứng nhận làm từ thiện và ông Hứa chính là Lý Ký, nhà hảo tâm ẩn danh đã cống hiến không biết mệt mỏi cho các hoạt động từ thiện của địa phương được “truy lùng” hàng chục năm qua.

Nhà hảo tâm âm thầm
Thông tin này ngay lập tức khiến mọi người chấn động. Lý Ký, nhân vật đã trở thành huyền thoại địa phương, không ai ngờ lại chính là ông Hứa. Cái tên Lý Ký này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1991, khi người này đã quyên góp 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng Việt Nam) để giúp đỡ huyện Dĩnh Thượng trong cuộc chiến chống lũ lụt. Số tiền này vào thời điểm đó đáng giá bằng hai tháng lương và có giá trị rất lớn đối với một huyện nghèo như Dĩnh Thượng. Tấm lòng của Lý Ký đã được đánh giá cao, nhưng không ai có thể tìm ra được danh tính thật sự của ông. Ngay cả khi các phóng viên và cơ quan truyền thông đã cố gắng điều tra, danh tính của Lý Ký vẫn là một bí ẩn.
Qua nhiều năm, ông Hứa tiếp tục thường xuyên đóng góp cho cộng đồng dưới cái tên giả. Vào năm 1992 và 1993, ông lão đã quyên góp lần lượt 2 lần 10.000 nhân dân tệ, số tiền đủ để mua cả căn nhà lớn vào thời đó. Đến năm 1998, khi lũ lụt lại một lần nữa tấn công An Khánh, ông đã quyên góp 3.000 tệ cho hội cứu trợ thiên tai. Những số tiền lớn này khiến nhiều người tin rằng Lý Ký chắc chắn là một nhà từ thiện giàu có hoặc một tổ chức lớn. Tuy nhiên, sự thực đã được bật mí: Lý Ký không ai khác chính là ông Hứa, một công nhân bình thường với thu nhập không cao, một người sống rất giản dị và tiết kiệm.
Ông Hứa nổi tiếng trong khu vực là người sống hà tiện, thậm chí cả nhà cửa ông cũng không được tu sửa trong nhiều năm. Ông luôn tiết kiệm từng đồng xu, không chỉ với bữa ăn hàng ngày mà còn với mọi chi tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, đến sau khi ông qua đời, mọi người mới biết mục đích tiết kiệm của ông không phải vì bản thân, mà là để có thể giúp đỡ người khác một cách âm thầm. Bí mật này luôn được ông giữ kín với mọi người, kể cả người thân trong gia đình.
Người thân của Hứa Huệ Xuân, dù không nhận được tài sản nào, nhưng họ cho biết rất tự hào về ông - người cha, người ông của họ đã sống một đời vì cộng đồng mà không cần sự công nhận hay ca ngợi.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, lấy cảm hứng từ tinh thần của Lý Ký, “Quỹ tình yêu Lý Ký” đã được thành lập tại Công ty Hóa dầu An Khánh, nơi ông từng gắn bó trong suốt sự nghiệp làm công nhân của mình. Chỉ trong 3 ngày, tổng số tiền quyên góp lên tới hơn 500 ngàn nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Câu chuyện cảm động của người đàn ông này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trong công việc thiện nguyện.
Nguồn: Sohu
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (16:28)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (16:27)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (16:19)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (16:15)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (16:08)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (16:00)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (1 giờ trước)