-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
20/05/2021 20:35Đóng giả cảnh sát để được giảm giá nhà nghỉ, tên lừa đảo rủ '500 anh em' vào ở cùng khiến cả lũ bị bắt
Mới đây, một kẻ lừa đảo tại Thái Lan đã bị tóm sau khi ra chợ mua quân phục cảnh sát nước này để ngụy trang, rồi tới một nhà nghỉ địa phương để ăn chơi cùng hội anh em của hắn.
Theo báo chí địa phương, tên lừa đảo Praiwan Gamolsingh đã book phòng tại khu nghỉ mát Rai Rung Pol vào ngày 7 tháng 4 năm 2021 với cái tên “Rong Um”, có nghĩa là “Phó Ủy viên Um”, và thông báo với nhân viên nhà nghỉ rằng hắn đang làm việc tại Sở cảnh sát 5 của tỉnh Chiang Mai.
"Phó ủy viên Um" được coi là khách quen tại đây vì thường xuyên lui tới cơ sở - hắn đã đặt Phòng Bong bóng của nhà nghỉ với giá 2.500 baht (1,8 triệu đồng)/ đêm từ ngày 7-21/4/2021.

Tuy nhiên, do có "chức sắc" nên "Phó ủy viên Um" chỉ phải trả tiền mức giá đặc biệt 835 baht (~660 ngàn đồng)/ đêm để ở tại một trong những phòng sang trọng nhất.
Theo nhân viên của khu nghỉ dưỡng, "Phó ủy viên Um" thường mặc đồng phục và đi xung quanh khu nghỉ mát để nhâm nhi rượu vang và thưởng thức các món ăn hảo hạng. Thỉnh thoảng, ông còn mời những người không phải là khách đến dùng bữa với mình.
Tổng Giám đốc của khu nghỉ dưỡng, ông Suchart Bentanoot, chia sẻ rằng đã bắt đầu thấy hơi nghi khi "Phó ủy viên" thậm chí có lần đưa 3-4 "sĩ quan" đồng nghiệp của mình đến ăn nghỉ tận 2 đêm, vào tháng 3.

Tuy nhiên, phong thái điềm đạm của ngài Phó ủy viên đột nhiên thay đổi khi ông này được yêu cầu thanh toán hóa đơn có giá 27.556 baht (~ 20 triệu đồng) sau những ngày ăn chơi thanh cảnh của mình
Sự lo lắng trong đôi mắt ngài Um đã làm dấy lên sự nghi ngờ từ các nhân viên khách sạn, những người sau đó yêu cầu "Phó Ủy viên" phải trả phí cũng như xuất trình thẻ căn cước có ghi tên thật.
Tên Gamolsingh đã đề nghị trả 14.000 bath ( ~ 10 triệu đồng) cho khu nghỉ mát và vẫn tiếp tục ở lại đó. Tuy nhiên, khu nghỉ mát đã thông báo cho sở cảnh sát và đã tiến hành bắt giữ kẻ mạo danh.

Tên này cho biết đã mua đồng phục cảnh sát ở ngoài chợ, sau đó bày trò để tìm chỗ chơi cho "500 anh em" của mình!
Được biết, đồng phục cảnh sát có thể được mua khá dễ dàng ở Thái Lan, vì các nhân viên thực thi pháp luật Thái Lan bắt buộc phải mua thiết bị và trang phục của họ. Tuy nhiên, việc mặc đồng phục cảnh sát chính thức ở Thái Lan cũng như các quốc gia khác là vi phạm pháp luật.
Nguồn: Smartlocal
Theo Đức 2 Xích (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (3 giờ trước)




