Thế giới

Đóng giả người bị trầm cảm, nữ hành khách khiến tài xế taxi có ý định quấy rối tình dục phải khiếp sợ

Một người phụ nữ đã giả vờ rằng mình bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhằm ngăn cản hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói của người tài xế taxi đang chở cô đi giữa đêm khuya.

Đóng giả người bị trầm cảm, nữ hành khách khiến tài xế taxi có ý định quấy rối tình dục phải khiếp sợ
Nữ hành khách đi taxi được cư dân mạng khen ngợi sau khi khéo léo chống lại sự tán tỉnh của một tài xế taxi bằng cách giả điên và luôn mang theo dao. Ảnh: SCMP/Shutterstock

Theo SCMP, người phụ nữ họ Trương (Zhang) sống ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã nói với người tài xế taxi chở cô về nhà đêm 24/12 rằng cô là người bị rối loạn lưỡng cực hay còn gọi là rối loạn hưng – trầm cảm, một tình trạng tâm thần thay đổi bất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng cảm (tăng động, kích động) hoặc trầm cảm.

Trước đó, Chao Video đưa tin, ngay khi cô Trương nhận ra người tài xế taxi có nhiều biểu hiện không đứng đắn, cô đã nói với anh ta rằng mình bị điên và dùng điện thoại ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người.

Cụ thể, sau vài câu chuyện, tài xế taxi bất ngờ hỏi chị Trương rằng đã có “quan hệ” với người đàn ông nào chưa.

Câu hỏi ngay lập tức khiến chị Trương cảm thấy hơi lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời người tài xế rằng chị chưa từng “quan hệ” với người đàn ông nào bởi trước đó chị đã từng giết người.

“Tôi đã từng giết người. Mỗi khi có ai đó đến gần tôi, tôi đều có ý định giết người đó. Tôi là người không sợ chết, anh có hiểu cảm giác đấy là cảm giác gì không?” chị Trương hỏi tài xế.

Đóng giả người bị trầm cảm, nữ hành khách khiến tài xế taxi có ý định quấy rối tình dục phải khiếp sợ - 1
Dù rất sợ hãi nhưng người nữ hành khách vẫn nghĩ ra được cách chống lại hành vi quấy rối tình dục của gã tài xế. Ảnh minh họa: Shutterstock

Tuy nhiên, người tài xế không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Trương mà tiếp tục hướng câu chuyện đến những người đàn ông muốn tiếp cận chị. Lúc này, nữ hành khách bắt đầu thay đổi chủ đề câu chuyện.

“Bây giờ tôi cũng đang có cảm giác muốn giết người. Tôi là người có tiền sử bị rối loạn lưỡng cực”, chị Trương nói.

Để cho câu chuyện của mình có thêm tính chân thực, chị Trương kể rằng mẹ mình là một bác sĩ trong khi cha là chuyên gia pháp y nên cô luôn bị ám ảnh bởi những hành vi giết người. Cô cũng cho biết mình đã được bệnh viện cấp giấy xác nhận có bệnh lý về tâm thần.

“Những câu chuyện của anh đều khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Liệu anh có cách gì để giải quyết vấn đề của tôi hay không?” chị Trương hỏi tài xế.

“Cô có thể sử dụng chút rượu vào mỗi tối”, người tài xế đáp.

Tuy nhiên, Trương cho biết vào mỗi lần uống rượu, chị đều muốn tìm đến những con dao và không hiểu tại sao tâm trạng mình lại như vậy.

Người tài xế lúc này vẫn cố gắng khuyên chị Trương nên tìm đến rượu để giải quyết vấn đề tâm lý, nhưng Trương đã không để người này tiếp tục câu chuyện mà nói: ”Bây giờ tôi cũng đang có một con dao trong túi. Anh làm ơn đừng khuyên bảo tôi nữa, tôi đang cảm thấy rất bối rối lúc này”.

Cuộc trò chuyện bắt đầu thưa thớt từ đó cho đến khi người tài xế lại hỏi Trương về cách thức mà cô từng giết người. Điều này khiến Trương nghĩ rằng người tài xế đã tin vào câu chuyện cô đang bị trầm cảm. Người tài xế cũng hỏi thêm việc nạn nhân của chị Trương đã tử vong hay chưa thì chị chỉ đáp ngắn gọn rằng anh ta đã bị thương rất nặng.

Sau đó cả hai đều đồng ý việc họ nên im lặng để giữ cho Trương bình tĩnh trở lại. Chuyến đi kết thúc khi người phụ nữ đã xuống xe an toàn.

Đóng giả người bị trầm cảm, nữ hành khách khiến tài xế taxi có ý định quấy rối tình dục phải khiếp sợ - 2
Người phụ nữ được cư dân mạng hết lời khen ngời đồng thời nhiều người khác cũng đã chia sẻ trải nghiệm tương tự. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ngay sau khi chị Trương đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng đại lục. Hầu hết đều khen chị Trương đã rất nhanh trí để thoát khỏi nguy hiểm một cách ngoạn mục.

“Cô ấy rất thông minh và dũng cảm nữa, thật đáng ngưỡng mộ”, một cư dân mạng bình luận.

“Tay tài xế đó đã thực sự hoảng sợ” người thứ hai cho biết.

“Cô ấy đã có cách để chứng minh rằng mình là người gặp vấn đề về tâm thần. Chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình nếu nghĩ ra được cách nào đó phù hợp”, người thứ ba chia sẻ.

Trong khi đó một nạn nhân khác cũng chia sẻ bản thân từng gặp trường hợp tương tự nhưng người này cho biết chị đã đóng giả là một nữ cách sát và gọi điện thoại cho bạn mình để giả vờ nói đang trên đường tới hiện trường một vụ án. Qua đó người này cũng không gặp nguy hiểm trong suốt chuyến đi của mình.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dong-gia-nguoi-bi-tram-cam-nu-hanh-khach-khien-tai-xe-taxi-co-y-dinh-quay-roi-tinh-duc-phai-khiep-so-d203357.html