-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Thế giới
23/04/2021 03:32Động thái đầu tiên của nhà Công nương Kate sau tang lễ Hoàng tế Philip 'đè bẹp' chiêu trò PR của Meghan
Vào ngày 21/4, vợ chồng Hoàng tử William - Công nương Kate đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi tham dự tang lễ của Hoàng tế Philip hôm 17/4 vừa qua.
Trong khi Nữ hoàng Anh đón sinh nhật riêng tư tại Lâu đài Windsor thì cặp đôi hoàng gia đã đến thăm tổ chức Học viện Hàng không của Lực lượng Không quân Hoàng gia (RAFAC) tại London, theo sự cho phép của Nữ hoàng, dù họ vẫn đang trong thời gian chịu tang.
Lý do có sự đặc cách này là vì việc đến thăm RAFAC chính là hành động để vinh danh Hoàng tế Philip, bởi ông là Phó đề đốc chỉ huy danh dự của một phi đội tại đây trong suốt 63 năm. Sau đó, Công nương Kate đã nhận trách nhiệm từ Hoàng tế Philip vào năm 2015 để phụ trách các Học viện Không quân và trở thành Chỉ huy Danh dự.



Công nương Kate và chồng đều lựa chọn trang phục tối màu vì hoàng gia vẫn đang trong thời gian để tang người quá cố. Một lần nữa Công nương Kate gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thanh lịch và sang trọng cùng sự thân thiện, gần gũi của mình. Đặc biệt, bà mẹ 3 con đã tái sử dụng trang phục với áo khoác màu đen từng được cô mặc vào năm 2017. Chuyến đi giản dị và không phô trương của nhà Cambridge đã được đánh giá rất cao.
Hành động tri ân và tưởng nhớ Hoàng tế Philip của cặp đôi hoàng gia đã khiến nhà Sussex phải "muối mặt" khi bị đem ra so sánh và nhận nhiều chỉ trích nặng nề. Đúng vào ngày sinh nhật Nữ hoàng Anh, khi Harry về Mỹ chưa "ấm chỗ", Meghan Markle tiếp tục tung ra chiêu trò PR quen thuộc. Thông qua một nguồn tin thân cận, nữ công tước tiết lộ rằng mình đã gọi điện cho Harry trong suốt thời gian anh trở về hoàng gia để dự tang lễ Hoàng tế Philip.
Ngoài ra, Meghan và con trai cũng đã chủ động gọi điện cho Nữ hoàng Anh trước khi tang lễ diễn ra. Bên cạnh đó, Omid Scobie, một người bạn thân thiết của nhà Sussex, cho biết Công tước xứ Sussex đã gặp gỡ Nữ hoàng "ít nhất 2 lần", sau khi bay về Anh tham dự đám tang của ông nội.
Omid Scobie đã viết trên Bazaar.com: "Tình yêu và sự kính trọng mà anh ấy dành cho bà mình sẽ không hề lay chuyển. Chuyến đi này là để tôn vinh cuộc sống của ông nội và hỗ trợ bà nội cùng người thân của anh ấy".
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (1 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (1 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (2 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (2 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (2 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (3 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (3 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (3 giờ trước)