Thế giới

Du học sinh bị bạn trai mới quen trên mạng siết cổ tử vong

Một nữ sinh viên người Malaysia đang du học tại Đài Loan được cho là đã bị người bạn trai mới quen trên mạng bóp cổ tới chết, tờ Taiwan News ngày 14/10 đưa tin.

Du học sinh bị bạn trai mới quen trên mạng siết cổ tử vong
Một bài đăng của nạn nhân trên Instagram hồi tháng 9. Ảnh: Instagram nhân vật.

Một nữ sinh người Malaysia, hiện là sinh viên trao đổi đang du học tại Đài Loan và làm thêm công việc người mẫu ảnh được phát hiện đã chết trong căn hộ của cô ấy với dấu hiệu bị siết cổ vào hôm thứ Năm 13/10. Một người đàn ông Đài Loan tự xưng là bạn trai của cô đã thú nhận là thủ phạm gây ra vụ án.

Theo điều tra, vào khoảng 5 giờ chiều thứ Năm, Cảnh sát thành phố Đài Bắc nhận được thông báo từ Cảnh sát thành phố Tân Bắc rằng một người đàn ông 30 tuổi họ Chen đang được cấp cứu vì sử dụng thuốc không kê đơn quá liều. Theo UDN, trong lúc không tỉnh táo, người này đã thú nhận rằng anh ta đã bóp cổ một phụ nữ trên đường Dadong ở quận Shilin của thành phố Đài Bắc. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ Malaysia 24 tuổi họ Tsai trong căn hộ.

Bước đầu xác minh, Tsai là sinh viên trao đổi tại Đại học Ming Chuan năm thứ 5, nhưng gần đây đã bị đình chỉ việc học. Cô cũng đã từng làm người mẫu với hơn 1.000 người theo dõi trên Instagram và cũng thường livestream để kiếm thêm tiền.

Du học sinh bị bạn trai mới quen trên mạng siết cổ tử vong - 1
Tsai còn làm nghề người mẫu để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Instagram nhân vật.

Liberty Times đưa tin, dựa trên những phát hiện của cảnh sát, Chen đã gặp Tsai qua Instagram khoảng 5 hoặc 6 ngày trước khi xảy ra vụ án mạng. Sau khi xem camera giám sát căn hộ của Tsai trên đường Dadong ở quận Thạch Lâm, Đài Bắc, họ phát hiện ra rằng Chen đã vào căn hộ của Tsai ngày12/10 và trở ra khoảng 24 giờ sau đó, cũng trong thời gian này Tsai không được nhìn thấy đi ra khỏi căn hộ.

Du học sinh bị bạn trai mới quen trên mạng siết cổ tử vong - 2
Đoạn phim CCTV ghi lại cảnh Chen rời khỏi căn hộ của Tsai vào ngày 13/10. Ảnh: Cảnh sát Đài Bắc.

Ngày 13/10, Chen, một cư dân của quận Oanh Ca, Tân Đài Bắc, đã gọi điện cho cha mẹ của mình để thú nhận rằng anh đang có ý định tự tử. Cha mẹ của Chen đã thông báo cho cảnh sát và khi lực lượng chức năng đến nơi ở của anh ta, người này chỉ đứng trả lời nhưng không mở cửa, sau đó viên chức này rời đi.

Tới 17h cùng ngày, cha mẹ của Chen lại trở nên lo lắng và yêu cầu sự hỗ trợ thêm của cảnh sát. Tuy nhiên lần này, Chen đã không trả lời khi cảnh sát gõ cửa. Vì vậy cảnh sát đã yêu cầu sự hỗ trợ từ cha mẹ Chen để có thể mở khóa vào nhà và gọi xe cấp cứu.

Du học sinh bị bạn trai mới quen trên mạng siết cổ tử vong - 3
Tsai khi còn làm người mẫu. Ảnh Instagram nhân vật.

Các nhân viên y tế tìm thấy Chen trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê do sử dụng thuốc quá liều. Trong khi được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, Chen nói với nhân viên y tế rằng: "Tôi đã bóp cổ một phụ nữ trên đường Dadong, quận Thạch Lâm", khiến cảnh sát Tân Đài Bắc buộc phải thông báo cho đồng nghiệp ở Đài Bắc, UDN đưa tin.

Sau khi cảnh sát Đài Bắc nhận được trình báo, họ lập tức liên hệ với chủ nhà của Tsai để mở cửa. Ngay sau khi cảnh sát bước vào khu nhà, họ đã tìm thấy thi thể của Tsai, với những vết hằn ngón tay trên cổ của cô.

Vì Tsai không có bạn bè hoặc người thân ở Đài Loan, lực lượng chức năng phải nhờ đến bạn cùng lớp và bạn trai cũ 33 tuổi họ Yang của Tsai đến đồn cảnh sát để nhận dạng thi thể, SET News đưa tin. Yang nói rằng mình đã hẹn hò với Tsai hơn một năm, và họ đã chia tay vì Tsai quá mải mê với các fan hâm mộ của cô ấy trên mạng.

Du học sinh bị bạn trai mới quen trên mạng siết cổ tử vong - 4

Bài đăng Instagram cuối cùng của Tsai được tải lên vào ngày 1 tháng 10 cho thấy cô ấy đang nhảy K-pop ở quận Xinyi. Ảnh Instagram nhân vật.

Cảnh sát không loại trừ khả năng Chen có thể là một fan hâm mộ của Tsai và sẽ thẩm vấn anh ta thêm khi anh ta hoàn toàn tỉnh lại, Liberty Times đưa tin.

Nhi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/du-hoc-sinh-bi-ban-trai-moi-quen-tren-mang-siet-co-tu-vong-a361461.html