Thế giới

Du học sinh Mỹ mắc kẹt tại Vũ Hán: Không người, không xe cộ, như một thành phố ma

Nicholas Sneider, 21 tuổi, sinh viên Mỹ học ngành trắc địa tại Đại học Vũ Hán cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng anh cảm thấy bản thân "như đang trong tận thế".

Nicholas Schneider cho biết đã hai tuần nay anh nỗ lực tìm phương án rời khỏi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi đang bị cách ly do là trung tâm bùng phát của dịch bệnh do chủng coronavirus gây ra - nhưng chưa thành công.

Một bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân vốn sầm uất, đông đúc trước khi dịch bệnh bùng phát. Nicholas Schneider hiện đang theo học trắc địa tại Đại học Vũ Hán, chỉ cách chợ động vật tươi sống được cho là nơi ghi nhận những ca bệnh đầu tiên chỉ 16km.

Du học sinh Mỹ mắc kẹt tại Vũ Hán: Không người, không xe cộ, như một thành phố ma
Nicholas Schneider là một trong những công dân nước ngoài mắc kẹt tại Vũ Hán (Ảnh: Reuters)

"Như một thành phố ma, không có người, không có xe cộ. Một cảm giác kỳ lạ. Tôi thấy như đang trong tận thế," Schneider trả lời phỏng vấn Reuters qua điện thoại.

Giới chức Trung Quốc đã cho dừng mọi tuyến giao thông ra vào thành phố Vũ Hán từ ngày 23/01 trong nỗ lực kiềm chế dịch bệnh hiện đã ghi nhận 7.771 ca nhiễm và 170 người tử vong. Schneider cho biết anh đã tính tới chuyện lên tàu rời khỏi thành phố vào sáng hôm đó, nhưng cha mẹ khuyên anh không nên làm vậy.

"Họ nói trước tình hình dịch bệnh hiện nay không nên tới các bến xe, bến tàu. Tôi quyết định ở lại... đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ, vì tôi chẳng biết phải làm gì," sinh viên 21 tuổi nói.

Do có hai quốc tịch Mỹ và Đức, Schneider đã liên hệ với quan chức hai nước này để tìm phương án rời khỏi Vũ Hán. Đại sứ quán Mỹ nói anh có thể trả 1.100 USD để lên chuyến bay sơ tán, nhưng anh sẽ phải tự tìm phương tiện tới sân bay cách nơi anh đang cư trú tới 48km.

Các phương tiện giao thông đều đã ngừng hoạt động, Schneider không biết ra sân bay bằng cách nào, và sau đó quan chức đại sứ quán Mỹ cho biết họ đã bán chiếc vé anh đặt chỗ trên chuyến bay rời khỏi Vũ Hán cho người khác.

"Tôi không tin nổi những gì nghe được, đấy không phải là cách đối xử với công dân đang cần giúp đỡ... dường như bà ta không quan tâm," Schneider nói.

Chuyến bay sơ tán 210 người Mỹ khỏi Vũ Hán hạ cánh xuống California, nơi toàn bộ hành khách được cách ly ba ngày để theo dõi. Theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, những người ở trung tâm vùng dịch và có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm trẻ em, người già, người có tiền sử bệnh sẽ được ưu tiên.

Schneider sau đó đã cầu cứu đại sứ quán Đức, và được hứa hẹn rằng họ sẽ tổ chức một chuyến xe chở anh cùng các sinh viên khác đang mắc kẹt ở Vũ Hán tới sân bay, nơi một chuyến bay tới Đức chờ họ.

Trong lúc chờ đợi đại sứ quán Đức sắp xếp, Schneider sẽ tiếp tục giam mình trong phòng trọ. Anh sẽ chỉ tới siêu thị gần nhà để mua nước và thực phẩm. Khi rời khỏi nhà, anh sẽ đội mũ, đeo găng tay và khẩu trang. Anh cho biết sẽ có thể rời Vũ Hán vào ngày thứ Bảy tới (01/02), nhưng hy vọng lần này sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)