Thế giới
05/02/2021 08:11Du học sinh Việt tại Hàn đi làm ngày đầu đã bị chủ tấn công tình dục, bị cáo còn biết tiêu hủy chứng cứ nhờ kinh nghiệm làm cảnh sát
Mới đây, theo Money Today đưa tin, một người đàn ông (gọi là A, 54 tuổi) đã bị kết án 4 năm tù giam sau khi bị đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc, với tội danh tấn công tình dục. Ngoài ra, A còn phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục trong 40 giờ và hạn chế tham gia vào những công việc liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên và các cơ sở phúc lợi cho người tàn tật trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, việc gắn thiết bị theo dõi vị trí điện tử trên chân A mà bên công tố viên yêu cầu đã bị bác bỏ.
Được biết, nạn nhân trong vụ việc là B, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh theo học tại một trường đại học ở Changwon. Vụ tấn công tình dục diễn ra vào tối ngày 17/8/2020 tại một nhà hàng nằm ở quận Seongsan, Changwon. Đó là ngày đầu tiên đi làm của B với tư cách là nhân viên bán thời gian trong khi A là chủ cửa hàng và cũng từng là cảnh sát trong suốt 20 năm.

Theo điều tra của cảnh sát, ông A đã phạm tội trong lúc uống rượu cùng B khi đã đóng cửa nhà hàng. Được biết, B tìm được công việc này nhờ vào một người quen ở cùng ký túc xá. Sau khi khi bị ông A tấn công tình dục, B đã kể lại chuyện này với bạn và cả hai đã cùng báo cảnh sát, tố cáo hành vi đồi bại của chủ cửa hàng.
Có mặt tại phiên tòa xét xử, A thừa nhận giữa ông và B có nảy sinh quan hệ tình dục nhưng một mực khẳng định nó đến từ "sự đồng thuận của 2 bên". Bị cáo nói rằng lời khai của B mâu thuẫn, không đáng tin cậy và nói rằng không hề sử dụng bạo lực để bắt ép nạn nhân gần gũi với mình.

Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ những cáo buộc của ông A vì lời khai mà B trình bày vô cùng nhất quán, không hề có chi tiết không hợp lý hay trái pháp luật. Đặc biệt, cảnh sát còn tin rằng ông A đã cố tiêu hủy chứng cứ trên quần áo bị dính máu và bị dính bẩn do vết nôn mửa của nạn nhân.
Ông A đã cởi quần áo và nội y của B để rửa dấu vết phạm, đây chính là kỹ năng mà hắn có được sau nhiều năm làm cảnh sát.
Tòa án cho biết "bằng chứng của vụ án đã phần nào bị xóa vết nhưng ADN của bị cáo được phát hiện trên quần áo và nội y của B cũng như cả móng tay và cơ thể cô".
"Sẽ mất một thời gian dài để nạn nhân có thể thoát khỏi cú sốc đau đớn và quay trở lại cuộc sống bình thường. Hành động này của bị cáo là không thể dung thứ" - thẩm phán nói tại tòa.
Theo Imacho (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Góc khuất số phận cô gái xinh đẹp bán dâm thu 200 triệu 1 tháng vì "mất niềm tin" vào đàn ông (26/07)
-
Công bố số điện thoại của Cục trưởng và 34 Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (26/07)
-
Pin xe điện biết "tự chữa bệnh": Gấp đôi tuổi thọ, giảm hẳn nỗi lo "chai pin" (26/07)
-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
Bài đọc nhiều




