Thế giới
01/09/2020 09:46Dư luận Úc chấn động với vụ án bé trai 5 tuổi bị mẹ và 'phi công trẻ' tra tấn bằng gậy sắt, tình trạng được nhận định là 'kinh hoàng chưa từng thấy'
Tối ngày 28/8 (giờ địa phương), một chiếc xe cứu thương đã được điều động khẩn cấp đến ngôi nhà tại Cabramatta (Sydney, Úc), sau khi cảnh sát phát hiện có một đứa trẻ đang bị thương trầm trọng.
Đứa trẻ đáng thương được sơ cứu tại chỗ, sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Theo đánh giá sơ bộ, đứa trẻ bị chấn thương não, trên người có rất nhiều vết bầm tím - bao gồm cả các vết bỏng do tàn thuốc lá, kèm các vết rạn nứt trên bàn chân và mông.
Nghi phạm gây ra câu chuyện được xác nhận là mẹ của em bé - một người phụ nữ 31 tuổi - và bạn trai mới của cô ta - "phi công trẻ" mới 20 tuổi. Cả hai bị cáo buộc phải với tội danh bạo hành trẻ em.
Theo Sunday Telegraph, cáo trạng ghi nhận em bé đáng thương đã bị đánh đập tàn tệ với lý do "dạy dỗ" từ mẹ và người tình của bà. Bé hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi ở Westmead. Bác sĩ Adam Fowler thuộc bệnh viện sau đó nhận định, đây là một trong những nghi án bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất mà ông từng được chứng kiến.
"Đây là nghi án đánh đập trẻ em kinh hoàng nhất tôi mà tôi từng được chứng kiến trong suốt nhiều năm hành nghề," - Bác sĩ Fowler chia sẻ như vậy trên Twitter cá nhân của mình.
"Tôi thực sự đã rơi lệ khi tiến hành thăm khám cho cháu."

Bác sĩ cho biết cậu bé hiện tại đang có một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm ở bên, cùng nhau giành giật cậu bé khỏi tay của tử thần. "Tin tốt đây cậu nhóc. Có hẳn một đội quân y bác sĩ ở bên cháu đấy nhé."
Theo truyền thông Úc ghi nhận, cặp đôi trên đã xuất hiện tại Tòa bảo lãnh Parramatta hôm 29/8. Thẩm phán Peter Miszalski từ chối chấp nhận bảo lãnh cho gã người tình để đảm bảo sự an toàn cho đứa trẻ. Tuy nhiên theo lời Luật sư Dominic Gleeson, người này sống ở cách bạn gái của gã khá xa, và không thể đến thăm hay tiếp cận nạn nhân trong quá trình tố tụng.
Dẫu vậy, Gleeson cho biết khách hàng của ông có thể sẽ bị phạt tù nhiều tháng, nếu vụ án được đưa ra xét xử tại tòa, thay vì chỉ báo cáo cho sở cảnh sát.
"Đầu tiên là đánh đập để dạy dỗ, giờ là một nạn nhân với các chấn thương nghiêm trọng. Tôi đã thấy những bức hình, chúng thực sự kinh khủng," - trích lời Miszalski.

Được biết, mẹ của bé trai cũng không xin bảo lãnh. Người mẹ sẽ bị truy tố vì tội không chăm sóc và chu cấp tốt cho đứa trẻ, gây ra hệ quả nghiêm trọng là những thương tổn hết sức nguy hiểm. Còn gã người tình bị cáo buộc tội danh bạo hành, tấn công trẻ em.
Vụ án đã khiến dư luận Úc cảm thấy rúng động, đặc biệt là hàng xóm xung quanh khu nhà. "Tôi cảm thấy rất buồn, hi vọng cậu bé ổn," - một cư dân cho biết.
"Tôi cũng có con, nên tôi không muốn gã (người tình) thoát tội đâu," - một cư dân khác cho biết.
Cặp đôi ác quỷ nêu trên dự kiến ra tòa vào ngày 1/9.
Theo J.D (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




