Thế giới

Đưa điện thoại cho con chơi để con khỏi quấy khóc, người đàn ông bất ngờ phát hiện 400 triệu đồng 'bốc hơi' vì lý do khó ngờ

Một ông bố ở Hồ Bắc (Trung Quốc) phát hiện mất 110.000 nhân dân tệ trong tài khoản, được cho là do con trai thanh toán tặng quà cho các streamer.

Đưa điện thoại cho con chơi để con khỏi quấy khóc, người đàn ông bất ngờ phát hiện 400 triệu đồng 'bốc hơi' vì lý do khó ngờ
Ảnh minh họa

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sự việc kể trên được cho là xảy ra tại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Gia đình xảy ra sự việc là một người đàn ông làm nghề kinh doanh nhỏ lẻ tại địa phương, đã có con trai nhỏ tuổi.

Được biết, do tính tình cậu bé khá hiếu động nên người bố thường xuyên đưa các thiết bị như điện thoại di động, máy tính bảng cho cậu bé chơi mỗi khi anh không thể để mắt tới con.

Cậu bé ưa thích xem livestream nên đã nhiều lần sử dụng tính năng tặng quà bằng tiền mặt cho các streamer. Do các thiết bị số của người đàn ông đều có liên kết thanh toán trực tuyến với tài khoản ngân hàng, số tiền mà cậu bé tặng cho các streamer đã lên tới 110.000 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu VND).

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã thông báo cho ngân hàng liên quan và giới chức địa phương để tiến hành giải quyết, với hy vọng lấy lại số tiền đã chi.

Cảnh sát địa phương qua điều tra xác định do cậu bé còn nhỏ, không có khả năng thanh toán cho các quyền lợi kinh tế nên những giao dịch mà cậu thực hiện có thể được hủy bỏ theo yêu cầu của chủ tài khoản ngân hàng. Cũng do còn nhỏ nên cậu bé không bị truy cứu trách nhiệm nào khác.

Người đàn ông sau đó đã nhận lại số tiền 110.000 nhân dân tệ vào ngày 23/01, theo truyền thông địa phương.

Vụ việc tương tự xảy ra tại Singapore cách đây không lâu, khi một người đàn ông 56 tuổi phát hiện con gái đã dùng thẻ thanh toán mang tên ông để chi 20.000 USD cho ứng dụng trò chơi Genshin Impact.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dua-dien-thoai-cho-con-choi-de-con-khoi-quay-khoc-nguoi-dan-ong-bat-ngo-phat-hien-400-trieu-dong-boc-hoi-vi-ly-do-kho-ngo-tintuc808680