Thế giới
14/03/2022 14:20Đưa tin về vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, phóng viên hốt hoảng thấy ngay vụ tương tự sau lưng
Một phóng viên truyền hình đang tường thuật trực tiếp trên sóng về một vụ tai nạn gây chết người rồi bỏ chạy thì bất ngờ bị giật mình bởi một vụ va chạm khác ngay gần chỗ đứng của anh ta.
Phóng viên Gene Kang của KTLA đang tường thuật trực tiếp từ giao lộ ở khu đông dân cư phía Nam Los Angeles về trường hợp một người đàn ông 42 tuổi đã bị đâm và thiệt mạng trong một vụ tai nạn vào cuối tháng trước.
Được biết do hung thủ đã bỏ trốn nên cảnh sát đang treo thưởng 50.000 USD (khoảng 1.150 tỷ đồng) cho bất kỳ thông tin nào về người đã gây tai nạn.
Vì vậy công việc của phóng viên Kang hôm đó là cảnh báo về sự gia tăng số vụ tai nạn ở những giao lộ.
'Bạn có thể thấy đường Hoover ở đây là một trong những con đường nguy hiểm ở Los Angeles.' Phóng viên Kang phát biểu trong video.
Tuy nhiên khi đang nói về vụ tai nạn xảy ra vào tháng trước, bản tin của Kang bất ngờ bị gián đoạn khi xuất hiện hai chiếc ô tô va chạm với nhau ngay gần khu vực nhóm phóng viên đang ghi hình.
Trên bản tin trực tiếp, người xem có thể thấy một chiếc xe màu đen từ đường nhánh đi ra, bị quay tròn 360 độ sau khi tông vào sườn một chiếc xe màu xanh lam đang đi thẳng. Sau đó chiếc xe này vội tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.
Sau đó, Kang đã đăng lên Tweeter video về sự việc và gọi đó là một "vụ tai nạn điên rồ".
Kang cho biết đội đưa tin có mặt tại hiện trường ngay lập tức đã gọi cảnh sát để thông báo về vụ tai nạn, và khi các sĩ quan đến nơi, họ nói với Kang rằng họ nghi ngờ người lái chiếc sedan màu đen có liên quan đến một vụ án trước đó và đang cố gắng chạy trốn.

Cảnh sát cho biết họ đã thu thập được một chiếc biển số xe bị rơi khi va chạm để làm bằng chứng. Không có ai bị thương trong vụ tai nạn và một cuộc điều tra đang diễn ra.
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm Kang dẫn báo cáo về một vụ va chạm mạnh khiến một người cha 42 tuổi thiệt mạng khi sang đường cùng vợ và con trai.
Cảnh sát cho biết gia đình nạn nhân gặp sự cố do một lái xe đi ngược chiều đâm phải. Vào thời điểm đó nạn nhân là Jemmy Chavaria đang đưa vợ và con trai hai tuổi sang đường thì bị một chiếc sedan màu xám hoặc vàng ánh kim - có thể là Nissan Altima đâm vào.
Cảnh sát tuyên bố treo thưởng 50.000 USD cho ai có thể cung cấp thông tin về danh tính của người lái xe. Tại một cuộc họp báo họ cũng cảnh báo rằng đường Hoover gần đây là nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn với số vụ đã tăng gấp đôi kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




