-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thế giới
29/09/2019 14:46Đừng chôn điện thoại theo cùng với người chết, nếu không muốn chuyện kinh dị này xảy ra
Một buổi chiều tháng 9, Hiểu Thiên (tên nhân vật đã được thay đổi), sống ở thị trấn Lâm Thành, huyện Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang đã tới đồn cảnh sát để báo cáo rằng cha anh ta đã chết cách đây vài tháng. Và sau đó anh biết được từ Văn phòng an sinh xã hội rằng bố anh sẽ nhận được một khoản bồi hoàn y tế và chi phí cho tang lễ là 9.500 nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng). Tuy nhiên, khi ra ngân hàng kiểm tra, anh cho biết rằng trong tài khoản của người cha quá cố chỉ còn một ít tiền lẻ. Số tiền lớn kia đã hoàn toàn biến mất.
Hiểu Thiên rất bối rối và đã vội vàng đi trình báo vụ việc. Sở cảnh sát ngay lập tức điều tra thông qua dòng tiền trong thẻ ngân hàng. Rất nhanh chóng, họ nhận thấy rằng trong tháng 8, thời điểm sau khi bố của Hiểu Thiên qua đời, có nhiều lượt chuyển tiền từ tài khoản này, từ 500 cho tới 2.000 nhân dân tệ. Tổng số tiền bị chuyển đi là khoảng 9.500 nhân dân tệ.
Theo cảnh sát, số tiền đã được chuyển từ tài khoản của người cha trên WeChat - ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc, cho phép người dùng nhắn tin, thanh toán di động và một loạt các dịch vụ khác. Tài khoản người nhận là một nam thanh niên 21 tuổi, có biệt danh WeChat là Li Li.
Sau ki theo dõi hoạt động của Li Li, cảnh sát nhận thấy anh chàng này chỉ đắm mình cả ngày trong các quán Cafe Internet và không có nguồn thu nhập cố định. Do đó, Li Li bị nghi ngờ là đã có hành vi phạm tội nghiêm trọng. Sáng ngày 19/9, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ LiLi tại nhà riêng, cũng ở thị trấn Lâm Thành.
Sau quá trình khai thác, tra hỏi thì Li Li đã thú nhận sự thật về hành vi phạm tội của mình. Thanh niên này cho biết vì thiếu tiền nên đã quyết định tìm cơ hội tại nghĩa trang của làng.
Từ giữa cho đến cuối tháng 8, Li Li liên tục đến nghĩa trang của một ngôi làng trong thị trấn, bật nắp những ngôi mộ lên để tìm kiếm tiền hay đồ quý được đặt kèm cùng với thi thể như một dạng đồ cúng. Li Li cho biết mỗi đêm hắn trộm cắp ở ba hoặc bốn ngôi mộ, mỗi lần kiếm được 30 đến 80 nhân dân tệ (khoảng 100 tới 250 nghìn đồng). Số ngôi mộ đã bị tấn công lên tới con số 20.
Một lần nọ, Li Li tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong mộ. Sau khi lấy lên và sạc lại nó, hắn phát hiện ra rằng chiếc điện thoại di động này có tài khoản WeChat kết nối với thẻ ngân hàng. Sau khi thử một vài lần, Li Li đã mở khóa thành công mật khẩu thanh toán WeChat và thử chuyển khoản 1.000 nhân dân tệ từ thẻ ngân hàng vào tài khoản WeChat, không ngờ lại thành công.
Phát hiện này khiến hắn vô cùng phấn khích. Ngay lập tức, hắn dùng tài khoản này kết bạn với tài khoản cá nhân của mình rồi chuyển số tiền qua, sau đó đặt điện thoại trở lại ngôi mộ. Nhưng khi số tiền này bị tiêu hết, Li Li lại lén trở lại ngôi mộ, lấy điện thoại lên và tiếp tục chuyển khoản cho tới khi số tiền trong thẻ ngân hàng gần như đã bị lấy hết. Cuối cùng mới chịu trả lại điện thoại vào mộ.
Hiện tại, Li Li đã bị cảnh sát huyện Trường Hưng giam giữ hình sự vì cáo buộc trộm cắp. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Ở Trung Quốc hiện nay, do tình trạng khan hiếm đất đai cũng như quan niệm mới về vệ sinh, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn hỏa táng cho người thân đã mất rồi rải tro cốt của họ trên biển hoặc chôn dưới gốc cây. Tuy nhiên, ở những khu vực kém phát triển, một số người vẫn tin rằng khi một người chết đi, họ cần được đặt xuống đất vì như vậy sẽ bình yên và thoát khỏi mọi rắc rối từng gặp phải trong cuộc sống. Ngoài ra, việc bỏ thêm các món đồ từ thực phẩm cho đến đồ trang sức đi kèm trong quan tài được cho là sẽ mang lại cho người thân yêu một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, cũng như đảm bảo rằng các thế hệ con cháu sẽ được chúc phúc. Tuy nhiên, điều này cũng tạo cơ hội cho những kẻ tội phạm thực hiện hành vi trộm mộ.
Vào năm 2017, một người đàn ông ở Thượng Hải đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ (khoảng 160 triệu đồng) sau khi anh ta bị phát hiện đã lấy tro cốt từ quan tài người chết, sau đó tống tiền gia đình nạn nhân và yêu cầu số tiền chuộc lên tới 1,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ đồng).
Theo Bảo Nam (Soha/Trí Thức Trẻ)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (45 phút trước)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (56 phút trước)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (1 giờ trước)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (1 giờ trước)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (2 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (2 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (2 giờ trước)