-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
04/05/2021 13:49Được gã chồng 'thương vợ' đưa ra nước ngoài du lịch, người phụ nữ trẻ nào ngờ âm mưu tàn độc đang đón chờ nơi 'hòn đảo thiên đường'
Năm 2018, Trương Mỗ Phàm ngụ tại thị trấn Thiên Tân, Trung Quốc đưa vợ là Tiểu Khiết và con gái 20 tháng tuổi đến Phuket, Thái Lan du lịch. Sau đó, y đã sát hại cô nhằm chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng tiền bảo hiểm gây dậy sóng dư luận 2 nước.
Vào ngày 29/10/2018, 1 phụ nữ 29 tuổi tên Tiểu Khiết, người Thiên Tân, Trung Quốc được tìm thấy đã chết trong bể bơi của 1 khách sạn ở Phuket, Thái Lan.
Vào ngày 1/11/2018, chồng của nạn nhân - Trương Mỗ Phàm (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bị cảnh sát Thái Lan nhận định là kẻ giết người và bị Sở cảnh sát ở Phuket, Thái Lan bắt giữ. Cùng ngày, tại bệnh viện Patong ở Phuket, cha mẹ cô tận mắt nhìn thấy thi thể của con gái bị sát hại dã man khiến họ không thốt nên lời.
Qua quá trình thẩm vấn, Trương Mỗ Phàm đã thừa nhận hành vi giết vợ trong bể bơi của khách sạn. Sau vụ việc, các thành viên trong gia đình của Tiểu Khiết đã tìm thấy nhiều hợp đồng bảo hiểm trong nhà của con gái, với tổng số tiền lên tới hơn 30 triệu tệ (tương đương 106,8 tỷ đồng).
Vào vai yêu vợ thương con
Trong mắt người ngoài, vợ chồng Tiểu Khiết là 1 cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Cô gái tốt bụng, biết cách cư xử, còn chàng trai là người đàn ông ấm áp, dịu dàng.
Trước khi cưới, Trương đưa đón vợ tan sở hàng ngày. Sau khi kết hôn, y vẫn luôn ân cần như thuở ban đầu. Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng người đàn ông "thương vợ" lại có thể đang tâm ra tay sát hại cô tại hòn đảo xinh đẹp ở Thái Lan. Kết quả khám nghiệm tử thi của Tiểu Khiết cho thấy cô bị đa chấn thương, bao gồm gãy xương sườn, chảy máu dạ dày, rách gan cùng nhiều vết thương lớn nhỏ khác.
2 người quen nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn. Chỉ sau 6 tháng, họ đã kết hôn và không lâu sau thì có con. Trương rất được lòng hàng xóm, tốt bụng và hết mực yêu chiều vợ sau khi kết hôn.
"Cậu ấy rất nhiệt tình và dễ gần." - Hàng xóm bên cạnh nhà của nạn nhân nhận xét.
Sau khi xảy ra chuyện, đứa con gái chưa đầy 1 tuổi của cặp đôi vốn tính tình vui vẻ, nay ngày thường thì trở nên ngơ ngẩn, ban đêm không ngủ được, quấy khóc vì sợ hãi.
Trong phiên điều trần đầu tiên, bố mẹ nạn nhân phẫn uất chất vấn Trương: "Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?"
"Không muốn ở cùng nữa." - Hắn ta trả lời.
"Không muốn thì ly hôn đi, tại sao lại ra tay nặng như vậy?"
Trương không nói gì, chỉ im lặng.
Cái chết báo trước
Theo điều tra, khoản bảo hiểm đầu tiên mà y "tặng" cho vợ là vào 1 ngày nọ khi cả 2 đi ăn tối. Có thể thấy y đã lên kế hoạch từ trước. 1 loại bảo hiểm thì dễ hiểu, nhưng y lại lần lượt mua nhiều loại bảo hiểm thì không hề bình thường chút nào. Trong những tháng tiếp theo, Trương liên tiếp mua 18 loại bảo hiểm nhân thọ cho vợ ở 11 công ty bảo hiểm khác nhau, với mức bảo hiểm lên đến 33,26 triệu tệ (tương đương 118,4 tỷ đồng).
Sau khi cô bị giết, gia đình đã tìm thấy 4 trong số những hợp đồng bảo hiểm đứng tên Tiểu Khiết, còn Trương chính là người thụ hưởng.
Nói cách khác, nếu cô tử vong trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, y có thể nhận được tổng số tiền bồi thường của 4 loại bảo hiểm trên tương đương 17,16 triệu tệ (61,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, chữ ký trên hợp đồng bảo hiểm lại không khớp với chữ viết tay của nạn nhân.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành trước khi chết, còn nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do đuối nước. Đồn cảnh sát Phuket bước đầu xác định được: "Nghi phạm cố tình dìm chết vợ trong bể bơi. Đến khi đối phương không phản ứng mới gọi điện cho nhân viên khách sạn."
"Ác quỷ" vừa bất tài vừa lắm tật
Gia đình Trương Mỗ Phàm và Tiểu Khiết thuộc dạng trung lưu, không hề thiếu thốn về mặt vật chất. Sau khi kết hôn, bố mẹ nạn nhân cho con gái 1 căn nhà, cộng thêm 800 nghìn tệ (tương đương 2,8 tỷ đồng) tiền mặt làm của hồi môn. Đầu tháng 3 năm nay, Trương đề nghị mua thêm 1 căn nhà khác, bố mẹ 2 bên cho hơn 1,6 triệu tệ (tương đương 5,7 tỷ đồng) để hỗ trợ đôi vợ chồng trẻ.
Sau khi kết hôn, y làm trong 1 công ty bảo hiểm, nhưng thực chất không khá hơn thất nghiệp là bao.
Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, phía cảnh sát đã tìm thấy 158GB video khiêu dâm trên máy tính, đồng thời còn thu được nhiều gói dịch vụ khiêu dâm trực tuyến mà Trương "sưu tầm" trong thời gian dài. Y cũng sử dụng thẻ tín dụng để tặng thưởng cho các người đẹp trên livestream hơn 100 nghìn tệ (tương đương 356 triệu đồng) trong vòng 2 tháng.
Những hành động tử tế, ân cần dành cho vợ thực chất cũng chỉ là "diễn" cho người ngoài và bố mẹ vợ xem. Với 1 gương mặt "vô hại", gã chồng mất nhân tính ấy thậm chí còn sớm tính toán nhiều chi tiết ít ai ngờ.
Lợi dụng kẽ hở pháp luật để giảm án
Ban đầu Tiểu Khiết muốn đi tỉnh Hải Nam, Trung Quốc chơi, sau đó được chồng thuyết phục mới chuyển sang du lịch Thái Lan.
Theo nguyên tắc lãnh thổ, nghi phạm và nạn nhân trong vụ án đều là người Trung Quốc, nếu bị bắt và xét xử ở Thái Lan sẽ không bị tuyên mức án cao nhất.
Tuy nhiên, nguyện vọng của gia đình nạn nhân là "giết người đền mạng". Ngô Ba, luật sư của Công ty Luật Giang Tô Tô Phó tin rằng:
"Qua vụ án dã man trên, tội phạm về sau rất có thể lợi dụng các kẽ hở của pháp luật tương tự để giảm nhẹ án, vì hình phạt hình sự của nhiều nước nhẹ hơn Trung Quốc."
Vào ngày 24/12/2019, vụ án được tuyên tại Tòa án sơ thẩm Phuket, và Trương Mỗ Phàm bị kết án tù chung thân. Đối với kết quả ấy, gia đình nạn nhân không phục và đã nộp đơn kháng cáo nhiều lần. Vào ngày 27/4/2021 sau phiên xét xử cuối, Tòa án Trung cấp Thái Lan không đồng ý với quyết định giảm án của tòa cấp dưới, đồng ý với yêu cầu kháng cáo của luật sư gia đình nạn nhân từ chối giảm án cho bị cáo, cuối cùng Trương Mỗ Phàm bị kết án tử hình.
Theo Nguyên Dũng TT (Trí Thức Trẻ)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (58 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)