Thế giới

Được sếp tặng quà đắt tiền, cô gái hí hửng dùng cả năm trời bỗng phát hiện điều kỳ lạ rồi phẫn nộ vì quá ghê tởm

Khi được nhận món quà là một chiếc đồng hồ từ cấp trên, cô gái trẻ không ngờ nó sẽ trở thành cơn ác mộng khiến cô ám ảnh thời gian dài.

Mới đây, một vụ việc quấy rối tình dục nơi công sở tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận và gióng lên hồi chuông cảnh giác cho nhiều người. Theo chia sẻ của nạn nhân là cô gái trẻ Lee Ye-rin (tên nhân vật đã được thay đổi). Vào năm ngoái, khi mới vào làm ở công ty, cô đã nhận được món quà từ sếp tặng. Đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền và cô rất thích. Lúc này, cô cho rằng sếp chỉ muốn tỏ ra thân thiện và là món quà để chào đón nhân viên mới.

Sếp của Lee là một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng trong thời gian làm việc, tên này vẫn đôi khi gạ gẫm, buông lời quấy rối khiếm nhã khiến cô cảm thấy không thoải mái. Lee đã từng thẳng thừng nói không với những hành động gạ gẫm của sếp. Thậm chí cô gái còn làm thân với vợ của sếp để ông ta hiểu rằng cô không có hứng thú với chuyện bất chính.

Được sếp tặng quà đắt tiền, cô gái hí hửng dùng cả năm trời bỗng phát hiện điều kỳ lạ rồi phẫn nộ vì quá ghê tởm
Được sếp tặng cho chiếc đồng hồ đắt đỏ, cô nhân viên rất vui và không hề nghi ngờ gì

Về món quà ngày nào, Lee vẫn luôn đặt trong phòng ngủ của mình để trang trí nội thất và làm đồng hồ báo thức mỗi ngày. Thế nhưng, sau một năm trời, trong một lần dọn dẹp tân trang nhà cửa, cô đã chuyển chiếc đồng hồ sang một phòng khác.

Bất ngờ, ngày hôm sau đi làm, sếp bỗng hỏi cô một câu chất vấn: "Có phải cô không thích chiếc đồng hồ hay không? Nếu không thì lẽ ra không nên nhận ngay từ đầu".

Thắc mắc không hiểu vì sao bỗng dưng sếp lại đặt câu hỏi kỳ lạ về món quà đã tặng từ lâu, Lee nảy sinh nghi vấn.

"Tôi thấy rất lạ nên đã lên mạng tra thông tin về mẫu đồng hồ đó. Và khi biết được đáp án tay tôi không ngừng run rẩy", cô gái cay đắng kể lại.

Chiếc đồng hồ Lee được tặng có chứa một camera quay lén rất tinh vi ở bên trong. Thậm chí nó còn tân tiến đến mức có hồng ngoại để ghi lại hình ảnh trong bóng tối. Điều đó có nghĩa là trong suốt thời gian dài, hình ảnh từ phòng ngủ của Lee được truyền trực tiếp 24/7 tới điện thoại của sếp. Cô đã bị tên biến thái theo dõi đời sống riêng tư bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Sau khi phát hiện ra sự việc, Lee vô cùng hoảng loạn. Sau gần 1 năm trời, nữ nhân viên cho biết mình vẫn chưa thể ổn định tâm lý. Cô bị ám ảnh, không thể ngủ ngon mỗi đêm và luôn trong trạng thái lo lắng sếp đã lưu trữ rất nhiều hình ảnh nhạy cảm quay lén của mình.

"Bây giờ ngay cả khi ở trong nhà mình, phòng mình, tôi vẫn cảm thấy tồi tệ và sợ hãi. Tôi đã khóc hằng đêm. Tôi không ngủ được. Tôi đã phải uống thuốc để ổn định tâm lý", Lee nói.

Được sếp tặng quà đắt tiền, cô gái hí hửng dùng cả năm trời bỗng phát hiện điều kỳ lạ rồi phẫn nộ vì quá ghê tởm - 1
Cô gái trẻ ám ảnh vì bị tên sếp biến thái theo dõi ngay trong phòng ngủ của mình

Lee Ye-rin đã báo cáo cảnh sát ngay sau khi phát hiện ra bí mật ghê tởm. Nhưng hành trình đòi công bằng của cô cũng lắm gian nan, ngay cả khi cô có đầy đủ chứng cứ để buộc tội tên này. Khi đi báo án, cảnh sát tỏ ra thờ ơ và không tin Lee, không mặn mà trong việc giải quyết. Cô thậm chí còn bị ám ảnh khi phải trả lời cặn kẽ câu hỏi cô đã làm gì trong phòng ngủ hằng đêm. Đến khi tòa thụ án và giải quyết, cô cũng không được thông báo và chỉ biết kết quả sau khi mọi việc đã xong xuôi.

Sếp của Lee đã bị kết tội quấy rối tình dục và đang thụ án tù 7 tháng. Nhưng nỗi ám ảnh của Lee vẫn mãi còn đó, chưa thể vượt qua được.

Câu chuyện của Lee không phải là trường hợp quá hiếm ở Hàn Quốc. Nhiều phụ nữ Hàn Quốc đang sống trong nỗi sợ bị quay lén ở nơi công cộng hay thậm chí là ở nhà riêng như trường hợp trên. Gần đây, chính phủ nước này đã thành lập một ban điều tra đặc biệt để giải quyết vấn nạn quấy rối tình dục bằng cách sử dụng các thiết bị công nghệ.

Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/duoc-sep-tang-qua-dat-tien-co-gai-hi-hung-dung-ca-nam-troi-bong-phat-hien-dieu-ky-la-roi-phan-no-vi-qua-ghe-tom-161212806132233226.htm