-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
26/08/2018 16:33Được thả tự do sau khi cưỡng hiếp một đứa bé 8 tuổi, 6 năm sau, gã đàn ông gây tội không ngờ mình bị trả thù bằng cách này
Vào tháng 11 năm 2010, Zabhullah Boota, 56 tuổi bị Tòa án Bradford Crown Court (Anh) kết án lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp trẻ em dưới 13 tuổi. Mặc dù bị kết án nhưng cái giá phải trả cho hành động của Zabhullah chỉ là 2 năm giám sát tại nhà và công tác xã hội bắt buộc.
Hắn được phép trở về nhà, nhởn nhơ trước hành động sai trái của mình và không hề cảm thấy ăn năn hối cải. Điều này khiến nạn nhân và gia đình cảm thấy vô cùng bức xúc. Họ cảm thấy không thể tin tưởng được vào pháp luật nữa.
"Sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra, một đứa trẻ bị lạm dụng và hình phạt cho hắn ta chỉ có vậy? Đó là một kẻ dâm dục, công lý đang ở đâu?" - Mẹ nạn nhân nói.

Theo thẩm phán, Zabhullah Boota sẽ chịu hình phạt tại nhà, do hắn là kẻ khuyết tật và cần sự giúp đỡ của vợ trong sinh hoạt. Thế nhưng, điều tệ hơn nữa, kẻ hiếp dâm này - kẻ đã hủy hoại tuổi thơ và cả tương lai của một đứa trẻ, vẫn sống cùng khu phố với nạn nhân.
Cô gái - nạn nhân của Zabhullah mỗi lần nhìn thấy gã đều cảm thấy rất sợ hãi và đau khổ. Cô cảm tưởng như gã đã lấy đi mạng sống của mình và cô cảm thấy rất tồi tệ.
6 năm sau, dường như vết thương này chưa từng lành đi, cô lên kế hoạch để trả thù. Cô gái bước đến nhà Zabhullah và khi bắt gặp hắn trước hiên nhà, cô đã lao vào đâm gã bằng con dao làm bếp mà cô đem theo từ nhà. Con dao xuyên thẳng vào ngực gã đàn ông 56 tuổi.
Vết dao đã phá vỡ động mạch chính của Zabhullah Boota, nhưng các nhân viên cứu thương đã kịp cứu lấy mạng sống của hắn. Hắn được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Không lâu sau, cô gái bị đưa đến đồn cảnh sát. Cô nghĩ Zabhullah đã chết và sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Đối với cô, cuộc sống của cô đã kết thúc từ 6 năm trước, khi bị người đàn ông này cưỡng hiếp.
Cô gái bị buộc tội cố ý gây thương tích cho người khác, tuy nhiên, sau đó thẩm phán đã quyết định cô sẽ không bị giam giữ, phạt tiền hay phải đền bù thiệt hại cho Zabhullah Boota.

Thẩm phán Jonathan Durham Hall đã nói với cô: "Nếu có bất cứ ai buộc cháu phải trả tiền, ta sẽ trả thay cho cháu."
Được biết, cô gái hiện 14 tuổi, 6 năm trước, khi mới 8 tuổi đã bị Zabhullah cưỡng hiếp.
Theo tòa án, cô gái sẽ phải vào trung tâm phục hồi thanh thiếu niên trong 2 năm, theo The Sun cho hay.
Theo Psychedelic (Afamily.vn)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (30 phút trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (41 phút trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (57 phút trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (2 giờ trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (2 giờ trước)