Khoảng 1.500 dân thường có thể đã bị lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) sát hại tại TP El Fasher ba ngày qua, giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Sudan.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan (SDN) ngày 29/10 cho hay các vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra sau khi RSF chiếm được El Fasher - thành trì cuối cùng của quân đội Sudan ở vùng Darfur.

SDN mô tả các vụ tấn công diễn ra "có hệ thống và mang tính chủ đích". "Đây là một cuộc diệt chủng thực sự" – SDN nói với Al Jazeera và nhấn mạnh các vụ thảm sát hôm nay chỉ là phần nối dài của bi kịch hơn một năm trước khi hơn 14.000 thường dân bị giết bởi bom đạn, đói khát và xử tử phi pháp.

Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan - Ảnh 1.
Sudan đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp do nội chiến. Ảnh: X

Hình ảnh vệ tinh do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo thuộc Đại học Yale (Mỹ) công bố cho thấy các vật thể có kích thước tương đương thi thể người và vùng đất đổi sang màu đỏ sẫm chỉ trong 48 giờ quanh El Fasher. Những hình ảnh này được xem là bằng chứng trực quan cho quy mô của thảm sát.

Thành phố El Fasher thất thủ ngày 27/10 sau 17 tháng bị bao vây, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại Sudan có nguy cơ bị chia cắt thêm lần nữa, hơn 10 năm sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập. Kể từ khi nội chiến bùng phát vào tháng 4/2023 đến nay, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hơn 12 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Tình trạng bạo lực không dừng lại ngoài đường phố. Bệnh viện Sản Saudi — cơ sở y tế duy nhất còn hoạt động một phần ở Darfur — trở thành tâm điểm của thảm sát. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận hơn 460 người thiệt mạng tại đây. SDN cáo buộc các tay súng RSF “lạnh lùng sát hại tất cả những ai có mặt trong bệnh viện”, bao gồm bệnh nhân, người đi chăm sóc và nhân viên y tế. Video đăng trên mạng xã hội, được Al Jazeera trích dẫn, cho thấy RSF bắn vào dân thường đang tháo chạy và hành quyết bệnh nhân ngay trong cơ sở điều trị.

Chính phủ Sudan còn cáo buộc RSF tấn công cả tình nguyện viên trong nhà thờ Hồi giáo và nhân viên Hội Chữ thập Đỏ nước này, khiến hơn 2.000 dân thường thiệt mạng khi RSF tiến vào thành phố.

Phản ứng trước các thông tin trên, nhiều quốc gia Trung Đông đồng loạt lên tiếng. Ả Rập Saudi bày tỏ “quan ngại sâu sắc” và yêu cầu bảo vệ dân thường. Ai Cập đề nghị ngừng bắn nhân đạo. Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar lên án “những hành vi tàn bạo chống dân thường” và kêu gọi các bên trở lại đối thoại. Jordan đưa ra tuyên bố tương tự.

Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan - Ảnh 2.
Hình ảnh trẻ em cùng gia đình trú ẩn tại một địa điểm tập trung ở El Fasher, phía Bắc Darfur - Sudan vào tháng 8-2025. Ảnh: UNICEF

Khủng hoảng nhân đạo tại El Fasher đang vượt khỏi khả năng đáp ứng của các tổ chức cứu trợ. Theo Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), hơn 28.000 người đã chạy sang thị trấn Tawila cách đó 60 km, trong khi khoảng 260.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thành phố, đối diện với thiếu lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế cơ bản.

Tình hình y tế càng thêm nghiêm trọng khi dịch tả lan rộng. WHO ghi nhận hơn 270 ca nghi nhiễm, 32 người tử vong và 46 nhân viên y tế thiệt mạng từ đầu năm.

UNICEF cảnh báo rằng “không một đứa trẻ nào được an toàn” tại El Fasher, ước tính khoảng 130.000 trẻ đối diện nguy cơ bị bắt cóc, sát hại hoặc xâm hại tình dục. Cơ quan này yêu cầu thiết lập ngay hành lang nhân đạo và truy cứu trách nhiệm những cá nhân gây ra tội ác.

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) xác nhận năm nhân viên của họ thiệt mạng ở bang Bắc Kordofan và tiếp tục kêu gọi bảo đảm an toàn cho hoạt động cứu trợ.

Bà Denise Brown, đại diện Liên Hợp Quốc tại Sudan, khẳng định: “Tất cả tội ác phải được điều tra và công lý phải được thực thi.”

HL (SHTT)